Làm không công để mong có việc

Để thoát khỏi tình cảnh thất nghiệp, nhiều người lao động (NLĐ) sẵn sàng làm việc không công, miễn phí một thời gian ở các đơn vị, doanh nghiệp (DN) với hy vọng sẽ được đơn vị, DN đánh giá tốt, nhận vào làm việc.

Tìm kiếm cơ hội việc làm ở một ngày hội việc làm.
Tìm kiếm cơ hội việc làm ở một ngày hội việc làm.
 Tìm kiếm cơ hội việc làm ở một ngày hội việc làm.

“Thất nghiệp đã hơn một năm, làm đủ thứ việc trái ngành trái nghề, trong khi tôi có kinh nghiệm 10 trong lĩnh vực xây dựng mà không tìm được chỗ làm. Vừa rồi, tôi nhờ người quen giới thiệu vào một công ty thử việc không lương. Tôi hy vọng khi công ty tuyển, mình có cơ hội nhiều hơn”, anh Dũng (Q.3, TPHCM) bộc bạch.

Có kinh nghiệm vẫn sẵn sàng làm việc miễn phí

Anh Dũng từng làm việc ở một công ty xây dựng có vốn Nhà nước, giữa năm 2013, tình hình kinh tế khó khăn, công ty anh không có dự án mới nên buộc phải sát nhập về công ty mẹ, chỉ giữ lại 40% nhân viên.

“Những người được giữ lại chủ yếu là lãnh đạo, các trưởng phòng, những nhân viên như tôi đều phải ra đi. Ở cái tuổi trẻ không trẻ, già không già này thật khó xin việc, người ta cũng ngại cái mác “cán bộ nhà nước” của tôi nên các công ty tư nhân không chịu tuyển. Một năm qua, tôi làm đủ thứ nghề như bán bảo hiểm, nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng, thậm chí trông quán Internet…

Tôi thấy tiếc cho kinh nghiệm của mình. Vừa rồi, một người bạn giới thiệu tôi vào một công ty địa ốc để thử việc không lương. Hiện tại, công ty chưa có nhu cầu tuyển người nhưng với những dự án sắp triển khai, nếu làm tốt, tôi sẽ có cơ hội được nhận”, anh Dũng trình bày.

Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng 5 năm nhưng chị Hà Minh (Q.Phú Nhuận, TPHCM) chật vật mãi vẫn không xin được việc. Chị Minh từng làm kế toán cho một công ty may ở KCN Tân Bình nhưng đầu năm 2012, chị có bầu, bác sĩ khuyên chị phải nghỉ dưỡng vì thai dễ bị động.

 “Thế là từ tháng thứ nhất của thai kỳ tôi đã xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mang bầu, sinh con, nuôi con đến nay đã hơn 2 năm rưỡi không đi làm, giờ con đã cứng cáp, đi làm kiếm tiền nuôi con thì không ai nhận”, chị kể.

“Cả tháng nay, tôi rải hồ sơ khắp nơi mà chưa thấy ai gọi. Hôm rồi, tôi lên mạng đăng tin sẽ làm việc không lương 2 tháng cho DN. Đã có vài Cty gọi, tôi đang lựa chọn công ty nào sắp tới có khả năng tuyển người để nhận việc vì biết đâu, hết 2 tháng, mình làm tốt thì sẽ được nhận”, chị Minh hy vọng.

Sau du học là làm… không lương!

Không chỉ cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đại học ở các trường trong nước thất nghiệp mà nhiều du học sinh, sau khi về nước, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều du học sinh khó xin việc vì thiếu hiểu biết về môi trường làm việc ở Việt Nam.

Sau khi hoàn thành tốt nghiệp khóa học chuyên về truyền thông ở một trường đại học ở Úc, Thiên Hương về nước với mong muốn được lập nghiệp nhưng trầy trật mãi cô vẫn không xin được việc. “Do mình chưa hiểu về môi trường làm việc ở các công ty của Việt Nam nên còn khá bỡ ngỡ, công ty vì thế cũng ngại giao những vị trí cấp cao yêu cầu kinh nghiệm cho mình, giao những vị trí thấp thì sợ mức lương không tương xứng, cứ như vậy, mình thất nghiệp đã gần một năm qua”, Hương chia sẻ.

Để cải thiện tình hình, làm quen với môi trường làm việc ở Việt Nam, Hương chủ động xin vào làm việc không lương ở một công ty truyền thông khá quy mô ở quận 1. “Ban đầu người ta còn e ngại nhưng sau khi mình trình bày rõ nguyện vọng và xem như đây là 3 tháng thực tập của một sinh viên thì người ta cũng đồng ý”, Hương chia sẻ.

Chị Linh - chủ biên một tờ tạp chí thời trang, quận 1 cho biết, công ty của chị cũng có 3 du học sinh tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông từ Singapore về, đang thực tập không lương. “Trình độ Anh ngữ của các bạn khá, năng động, tuy nhiên, có làm việc được ở môi trường Việt Nam không thì còn phải xem xét. Trong 3 du học sinh đó, tôi sẽ chọn 1 hoặc 2 bạn nếu các bạn làm tốt vì công ty cũng đang cần tuyển người”, chị Linh chia sẻ.
Theo Lê An Nhiên/Báo Lao Động