Huấn luyện viên bóng rổ bị sa thải vì giật tóc nữ sinh sau trận thua

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ông Jim Zullo - một huấn luyện viên bóng rổ nữ kỳ cựu tại thành phố New York (Mỹ) - đã bị sa thải vì hành động thô bạo với một nữ sinh trong đội.

Sự việc xảy ra tại một sự kiện thể thao dành cho các câu lạc bộ bóng rổ nữ thuộc các trường trung học tại bang New York (Mỹ). Ông Jim Zullo là huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ thuộc Trường Trung học Northville.

Đội này đã bị thua đội của Trường La Fargeville trong một trận đấu quan trọng thuộc hệ thống giải do Hiệp hội thể thao các trường trung học công lập bang New York tổ chức. Trận đấu diễn ra vào tối 21/3 tại sân đấu nằm trong trường Cao đẳng Hudson Valley.

Huấn luyện viên bóng rổ bị sa thải vì giật tóc nữ sinh sau trận thua - 1

Huấn luyện viên Jim Zullo giật tóc nữ sinh Hailey Monroe (Ảnh: DM).

Hailey Monroe, nữ sinh của đội bóng rổ nữ trường Northville, đã tích cực thi đấu, tạo nhiều dấu ấn, nhưng vẫn không thể giúp đội của cô giành chiến thắng chung cuộc. Sau trận thua, cô đã khóc khi đứng cạnh các đồng đội.

Lúc này, huấn luyện viên Jim Zullo tiến đến từ phía sau và giật tóc Monroe, ông còn mắng mỏ nữ sinh ngay sau trận thua. Zullo vẫn tiếp tục quát mắng Monroe cho tới khi nữ sinh Ahmya Tompkins can thiệp để ông Zullo dừng lại.

Sự việc nhanh chóng lan truyền và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng lên án cách hành xử của huấn luyện viên Jim Zullo. Ban giám hiệu Trường Trung học Northville cũng ngay lập tức tuyên bố sa thải ông này.

Hội đồng giáo dục quận Northville đã ra thông báo bày tỏ sự phản đối trước hành vi thô lỗ của huấn luyện viên Zullo.

"Chúng tôi cam kết rằng những hành vi như vậy không được chấp nhận trong các hoạt động thể thao do chúng tôi tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các giá trị tốt đẹp, trong đó có sự tôn trọng dành cho các vận động viên trẻ", thông báo nêu rõ.

Mới đây, ông Zullo đã đưa ra lời xin lỗi chính thức: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nữ sinh Hailey Monroe và gia đình của Hailey. Tôi xin lỗi toàn bộ các thành viên trong đội, toàn thể giáo viên và học sinh của trường Northville cũng như cộng đồng địa phương.

Là một huấn luyện viên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc tôi có hành vi thô lỗ, tác động tới thể chất của vận động viên là điều không thể chấp nhận. Tôi thực sự hối hận", ông Zullo cho hay.

Huấn luyện viên bóng rổ bị sa thải vì giật tóc nữ sinh sau trận thua - 2

Nữ sinh Ahmya Tompkins can thiệp để ông Zullo dừng lại (Ảnh: DM).

Trong lời xin lỗi chính thức của ông Jim Zullo, ông cũng cho biết bản thân cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội dẫn dắt đội bóng rổ của Trường Trung học Northville trong mùa giải vừa qua. Ông cũng bày tỏ sự tự hào về các học trò của mình và chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.

Ông Jim Zullo là một huấn luyện viên quen thuộc trong các giải bóng rổ cấp trung học ở thành phố New York. Ông từng đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong vai trò huấn luyện viên của một số câu lạc bộ bóng rổ nữ thuộc các trường trung học nằm ở bang New York.

Vợ của huấn luyện viên Jim Zullo qua đời trong năm ngoái vì ung thư. Chính vợ của ông trước khi qua đời đã khuyến khích ông quay lại với công việc huấn luyện bóng rổ, để ông có thể khuây khỏa sau sự ra đi của bà.

Con trai ông - Sam Zullo - cũng đang là huấn luyện viên của đội bóng rổ nữ thuộc Trường Trung học Simsbury nằm ở bang Connecticut (Mỹ). Trước lùm xùm này, anh Sam Zullo từ chối bình luận sâu: "Hiện tại, tôi không cảm thấy thoải mái để có thể đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào. Tôi cần tập trung hỗ trợ cha tôi và gia đình vượt qua chuyện này".

Theo NBC News