Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết
(Dân trí) - Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, chờ đón xe quay trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam, phía Bắc để làm việc, học tập .
Ghi nhận dọc quốc lộ 1A, sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân ở Hà Tĩnh đứng hai bên đường đón xe rời quê, trở lại các tỉnh, thành làm việc.
Trên tay mang theo nhiều túi đồ, chị Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, trú huyện Hương Sơn) cho biết, trước đó chị có đặt vé tại các nhà xe ở huyện Hương Sơn nhưng không còn vé để di chuyển vào miền Nam. Vì thế, chị phải xuống khu vực quốc lộ 1A để đón xe.
![Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết - 1 Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/r6K6A7rTrFzxRqpjT_VS95QQKto=/thumb_w/1020/2025/02/06/choxe2-edited-1738800739754.jpeg?watermark=true)
Người dân vật vã ngồi chờ xe khách ở cây xăng (Ảnh: Dương Nguyên).
Theo chị Vân, nhu cầu di chuyển xe khách vào miền Nam sau Tết tăng cao nên đặt muộn sẽ không còn chỗ. Không còn cách nào khác, chị chấp nhận bắt xe dọc đường nhưng cũng không hề đơn giản.
"Mong may mắn sẽ đón được xe sớm để vào miền Nam làm việc, giá vé cao hơn cũng được, miễn sao kịp giờ vào đi làm. Giá vé ngày thường 800.000-900.000 đồng/vé, nhưng đợt Tết tăng lên 1,7 triệu đồng/vé", chị Vân nói.
![Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết - 2 Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/rMDSPlNHEa-Gk3DLJFKGWEcLEZg=/thumb_w/1020/2025/02/06/choxe-edited-1738800848284.jpeg?watermark=true)
Gia đình bà Hà chờ xe bên quốc lộ, chấp nhận giá vé cao để trở về nơi làm việc (Ảnh: Dương Nguyên).
Dịp này, bà Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, quê tại xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà) cùng chồng và con gái ngồi trước cây xăng bên quốc lộ 1A ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà để đón xe vào Bình Phước. Khi ngồi chờ gần một giờ, gia đình bà tỏ ra mệt mỏi với đống đồ đạc lỉnh kỉnh và co ro vì thời tiết lạnh.
Bà Hà cho biết, khi bắt xe về quê, gia đình đã chủ động lấy số điện thoại nhà xe và đặt vé vào với lịch trình đi sáng mùng 8 tháng Giêng. Đến giờ, gia đình bà sắp xếp thời gian lên sớm để tránh bỏ lỡ mất chuyến xe.
"Ngày thường, chúng tôi chỉ mất 700.000 đồng/vé thì giờ tăng lên 1,8 triệu đồng/vé. Dù giá vé tăng cao, chúng tôi vẫn chấp nhận để kịp quay trở lại nơi làm việc", bà Hà nói.
![Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết - 3 Co ro trong giá lạnh chờ xe khách, chấp nhận giá vé tăng chóng mặt sau Tết - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/84uZnFgxm8xqwiOMYI08AKLa1jc=/thumb_w/1020/2025/02/06/z6291472754733e25979a92660010ce3d8ebd9a880623a-edited-1738801186560.jpeg?watermark=true)
Nhiệt độ sau Tết xuống thấp, việc chờ xe của người dân vất vả hơn (Ảnh: Dương Nguyên).
Dọc quốc lộ 1A, rất nhiều người ngồi chờ xe khách tới đón để trở lại các tỉnh, thành phía Nam, Bắc làm việc, học tập. Những ngày sau Tết, do lưu lượng phương tiện tăng cao, các xe di chuyển theo hướng Nam qua Hà Tĩnh khá chậm.
Chiều ra miền Bắc thì ngược lại, lưu lượng ít hơn nên đường thông thoáng, không bị ách tắc cục bộ, lượng người dân đón khách dọc đường cũng ít hơn.