1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chuyện hương khói ở công sở

Tâm linh chiếm một phần rất quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Phong tục đó ngày nay không chỉ được “phát huy” ở chùa chiền, trong mỗi gia đình, mà còn có sức sống mạnh mẽ ở các công sở.

Người Việt Nam phần lớn theo đạo Phật. Cứ đến mồng một, ngày rằm hàng tháng, sau khi đã thắp hương ở nhà, đi chùa lễ bái, người ta còn nghi ngút khói hương ở công sở. Nhiều công ty, đặc biệt là công ty kinh doanh, buôn bán làm ăn, chuyện nghi ngút mỗi dịp lễ tết là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhiều công ty, cơ quan nhà nước, nhân viên phải làm việc trong những phòng ốc chật hẹp nhưng vẫn dành hẳn một nơi trang trọng để làm nơi thờ cúng, cầu lộc cho công ty.

 

Huệ kể, ở công ty của chị, cứ vào ngày đầu, giữa tháng, bước chân vào cổng công ty đã ngửi thấy mùi khói hương. Những cơ quan nào có sếp mê tín còn khổ nữa. Như sếp của Huệ, cứ nghe đâu có ông thầy xem hay là đòi nhân viên đưa đi. Kẻ nào có tính vụ lợi, lừa đưa đến thầy rởm nghe nịnh hót cũng không biết.

 

Các cô nhân viên quét dọn, những ngày này mà không dọn dẹp nơi thờ cúng sạch sẽ, cuối tháng công ty mà thất thu là các cô chịu tội hết. Sếp bảo: “Phòng mình kinh doanh, phải chịu khó hương khói, không lấy đâu ra lộc mà cho các cô?”.

 

Chưa kể đến có những đơn vị mối tháng trích riêng một khoản quỹ của phòng ra để lo việc hương hoả, mà số tiền không phải là nhỏ. Nếu quỹ hết tiền, sếp vận động anh em trong phòng mỗi người một tí để tỏ lòng thành.

 

Hôm rồi vừa bước chân vào phòng, Trang được chị trưởng phòng ra vỗ vai kêu gọi tấm lòng thành. Lương tháng chưa nhận mà đã mất mấy chục vào chuyện cúng bái, Trang đem thắc mắc đó hỏi lại thì nhận được một cái nguýt của sếp: “Cô làm ở đâu đấy? Cô có biết vì sao phòng mình luôn hoàn thành chỉ tiêu? Cô có biết tiền thưởng cô vẫn nhận cuối tháng ở đâu ra không? Lộc đấy. Nếu không thành tâm thờ kính, chắc tự nhiên các cụ ban lộc cho chắc?”.

 

Trang thấy, ở phòng mình, nhiều chị chẳng chịu học hỏi, lo phát triển công việc, đến cuối tháng bị trừ lương lại bảo: “Tháng này tại mình không lễ lạt các cụ đầy đủ ấy mà”.

 

Thờ cúng, tưởng nhớ đến người xưa, ông cha là một phong tục, tập quán đẹp của người Việt, cần được gìn giữ và lưu truyền. Nhưng việc gìn giữ nó ở công sở lại là điều không nên chút nào. Ở cơ quan, người ta hơn nhau ở năng lực và ý chí vươn lên, chứ không hơn thua ở khả năng cúng bái.

 

Theo JobVN