Nghệ An:

Ảm đạm thị trường lao động những ngày giáp Tết

(Dân trí) - Trong những cận Tết Nguyên đán thị trường lao động tự do ở TP.Vinh (Nghệ An) vẫn đang hết sức ảm đảm... Phải chăng đây là dấu hiệu buồn cho những người lao động tự do.

 
Ảm đạm thị trường lao động những ngày giáp Tết - 1

Cửu vạn ngồi chờ việc


Những ngày này, dạo quanh TP.Vinh dễ dàng nhận thấy "đội quân" lao động tự do (vẫn thường được biết đến với cái tên cửu vạn) rất ít. Ngay tại các điểm trước đây luôn đông đặc người như cầu Kênh Bắc, Tam Giác, Ngã Năm, Ngã Sáu… thì bây giờ chỉ còn thấy lác đác vài người. Chị Nguyễn Thị Sen, quê ở huyện Hưng Nguyên có thâm niên trong nghề cửu vạn hơn 10 năm cho biết: “Thời điểm này, ở các địa bàn lân cận thành phố như Nghi Lộc, Hưng Nguyên đang là cao điểm của mùa cấy nên phần lớn “dân cửu vạn” không còn ngồi cầu đợi việc nên đã đi cấy thuê”.

 

Phần lớn lực lượng cửu vạn đã đi cấy thuê nhưng số lao động ít ỏi còn lại cũng “năm thì mười hoạ” mới có người tìm được việc. Thậm chí có hôm ngồi cả ngày cũng chẳng kiếm nổi vài chục ngàn. “Cuối năm rồi, các công trình xây dựng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện nên cũng không có nhiều việc cho cửu vạn”, chị Phan Thị Toàn (xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) cho biết.

 

Ảm đạm thị trường lao động những ngày giáp Tết - 2

Ảm đạm lao động cuối năm
Chị Toàn cũng cho biết thêm, mặc dù việc làm ít đi nhưng bù lại tiền công lao động cũng được tăng lên, đặc biệt là các công việc nặng nhọc gánh gạch lên tầng tăng từ 80.000 lên 100.000 cho một nghìn viên, phụ hồ xây dựng cũng tăng lên 120.000/người/ngày. Bởi vậy vào những ngày “son”, mỗi lao động cũng kiếm được từ 100.000 đến 150.000 đồng. Tuy nhiên những ngày như thế không nhiều.

 

Khác với năm trước, những ngày giáp Tết thì công việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa luôn có nhiều người thuê thì năm nay loại công việc này rất hiếm. Nhà giàu thì đã có người giúp việc dọn dẹp, nhà bình thường thì đều có tâm lí tiết kiệm để bù vào số chi phí mua sắm ít ỏi của ngày Tết. Khác với phụ nữ, cánh đàn ông khoẻ mạnh vẫn có việc làm đều đều bằng cách đến các chợ đầu mối, các bến xe bốc dỡ hàng vì trong dịp này các tay buôn chuyến thường gom nhiều hàng để chuyển về các chợ quê. 
 

Ngồi co ro nơi vệ cầu Kênh Bắc, trùm chiếc áo mưa, mặt bịt khẩu trang kín mít, mấy chị cửu vạn ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh. Thế nhưng chỉ cần một chiếc xe máy chạy chậm chậm ghé vào thì lập tức những con người đang co ro trong giá rét đó liền vùng cả dậy và chạy ra. Hai người được kêu đi vội vàng quay lại đẩy chiếc xe đạp cà tàng, sau gacbaga đã buộc gióng gánh lật đật đẩy xuống đường hối hả đạp theo chiếc xe máy.


Ảm đạm thị trường lao động những ngày giáp Tết - 3

Hằng ngày lao động tự do tại TP.Vinh lên đến hàng trăm người nhưng công việc lại rất ít

Ảm đạm thị trường lao động những ngày giáp Tết - 4
Chờ mong cầu việc để có tiền tiêu tết

 

Không chỉ đội quân cửu vạn ế ẩm mà cánh xe ôm cũng chịu chung số phận. Đã gần 11 giờ trưa nhưng vẫn chưa kiếm được “cuốc” xe ôm nào, anh Bùi Hữu Dũng (phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) thở dài: “Mấy ngày nay chưa kiếm được đồng nào, giá xăng thì lại tăng. Từ hồi các tuyến xe buýt nội thành đi vào hoạt động (khoảng tháng 7/2009) thì khách đi xe ôm giảm hẳn. Kiểu này chắc phải chuyển nghề mất thôi”.

 

Không có việc làm vì vậy nguồn chi phí cho việc mua sắm Tết của người lao động nghèo dường như trở nên rất xa vời. 

Hoàng Lam - Nguyễn Duy