1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vụ "Đại gia biến mất" tại Hà Nội: Chủ "sổ đỏ" gửi đơn tố cáo đến công an

(Dân trí) - Cho rằng việc bị Công ty Đại gia lừa "sổ đỏ" vào gán nợ thay tại Ngân hàng LienVietPostBank có sự câu kết của một số cán bộ ngân hàng chi nhánh Thăng Long, gia đình bà Hoàng Thị Sau đã gửi đơn tố cáo sự việc đến Công an TP Hà Nội.

Liên quan đến sự việc gia đình bà Hoàng Thị Sau (SN 1958), trú tại Cổ Loa - Đông Anh (Hà Nội) kêu cứu trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi ngôi nhà đang sinh sống do "sổ đỏ" ngôi nhà đang bị ông Hoàng Đức Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Đại Gia (Công ty đại Gia) có địa chỉ tại số 109 đường Ngọc Lâm - Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội lừa đưa vào thế chấp trả nợ thay cho công ty tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) chi nhánh Thăng Long, gia đình bà Sau cho biết đã vừa gửi đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP Hà Nội.

Cùng việc tố cáo hành vi lừa đảo của ông Dũng, dựa trên những căn cứ còn lưu giữ được, gia đình bà Sau cho rằng một số cán bộ Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Thăng Long đã giữ "vai trò" tiếp tay cho doanh nghiệp khi tạo niềm tin cho gia đình bà đưa "sổ đỏ" vào ngân hàng trả nợ thay. Chính vì vậy, gia đình bà Sau cũng đã gửi nội dung tố cáo hành vi lừa đảo của một số cán bộ ngân hàng này đến Công an TP Hà Nội và Hội sở Ngân hàng LienVietPostBank.

Trụ sở Công ty Đại gia đóng cửa sau khi vị giám đốc bỏ trốn bặt tăm.
Trụ sở Công ty Đại gia đóng cửa sau khi vị giám đốc bỏ trốn bặt tăm.
Trụ sở Công ty Đại gia đóng cửa sau khi vị giám đốc bỏ trốn bặt tăm.

Theo đơn tố cáo của gia đình bà Sau, năm 2013, gia đình bà có nhu cầu vay 500 triệu đồng, được sự gợi ý từ bà Trịnh Thị Kim Hà, vợ ông Hoàng Đức Dũng - Giám đốc Công ty Đại Gia và cũng là đồng nghiệp của con trai bà Sau với hứa hẹn có thể vay giúp gia đình bà số tiền trên với lãi suất thấp tại Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Thăng Long.

Do đó, gia đình bà Sau đã đồng ý đưa "sổ đỏ" để ông Dũng vay giúp 500 triệu đồng tại Ngân hàng trên.

"Ngày 8/1/2013, ông Dũng có dẫn nhân viên văn phòng công chứng và đại diện ngân hàng LienVietPostBank về nhà tôi làm thủ tục vay 500 triệu đồng theo nguyện vọng của gia đình tôi.

Số tiền vay 500 triệu đồng này đã được thống nhất giữa gia đình tôi với ông Dũng. 3 nhân viên của ngân hàng LienVietPostBank gồm: bà Trần Thị Định Yên, ông Trần Vũ Việt, ông Lưu Hoài Nam có mặt tại buổi ký kết cũng biết việc gia đình tôi chỉ có nhu cầu vay 500 triệu đồng.

Thế nhưng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi nên bản hợp đồng vay 500 triệu đồng theo nguyện vọng của gia đình tôi đã được thay bằng bản hợp đồng thế chấp sổ đỏ của gia đình tôi làm tài sản đảm bảo để ông Hoàng Đức Dũng vay được hơn 7 tỷ đồng tại Ngân hàng LienVietPostBank Chi nhánh Thăng Long.

Trước khi ký, tôi không được nghe cán bộ ngân hàng giải thích về nội dung hợp đồng, hiệu lực hợp đồng và hậu quả pháp lý của hợp đồng sau khi ký kế. Hơn nữa, sau khi ký, biết bị lừa, gia đình bà Sau có họi điện cho cán bộ ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Thăng Long yêu cầu huỷ hợp đồng, lấy lại "sổ đỏ" thì cán bộ ngân hàng thay vì tiếp nhận lại liên tục "động viên", tạo niềm tin cho gia đình. Hậu quả là đến thời điểm hiện tại, ông Dũng đã bỏ trốn và "sổ đỏ" của gia đình tôi đang bị "chết thay" cho Công ty Đại gia trong Ngân hàng LienVietPostBank", bà Sau cho biết.

Trong đơn tố cáo, bà Sau cũng đưa ra điều bất thường là cán bộ ngân hàng LienVietPostBank định giá mảnh đất của gia đình bà lên tới 15 triệu đồng/m2 trong khi theo bà Sau, thời điểm định giá tài sản thửa đất của gia đình bà với diện tích 753m2, khi đó giá thị trường của các mảnh đất tương đương chỉ khoảng 10 triệu đồng/m2. Thậm chí, mảnh đất của gia đình bà Sau nằm lọt thỏm giữa khu dân cư nên không có đường vào ra nên giá trị thực tế rất thấp.

"Từ những căn cứ nêu trên, tôi gửi đơn tố cáo kính đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng Hoàng Đức Dũng và những cán bộ ngân hàng tham gia câu kết lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi để đảm bảo sự công minh của pháp luật", bà Sau cho biết.

Trụ sở Công ty Đại gia đóng cửa sau khi vị giám đốc bỏ trốn bặt tăm.
Gia đình bà Hoàng Thị Sau đã gửi đơn tố cáo vị giám đốc Công ty Đại gia cùng một số cán bộ Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Thăng Long đến Công an TP Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Nam Tiến - Phó tổng giám đốc Ngân hàng LienVietPostBank cho biết: Ngân hàng LienVietPostBank vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Sau.

Với một số cán bộ liên quan đến sự việc, hội sở đã yêu cầu các cán bộ báo cáo tuy nhiên các cá nhân này phủ nhận sự việc. "Tuy nhiên, trong trường hợp khi cơ quan công an tiến hành thụ lý, điều tra sự việc, Ngân hàng LienVietPostBank sẽ sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin. Quan điểm của ngân hàng là nếu cá nhân cán bộ nhân viên ngân hàng nào làm sai, vi phạm pháp luật, cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Tiến nói.

Cùng sự việc, gia đình bà Sau khẳng định ngay sau khi cơ quan công an thụ lý đơn tố cáo, gia đình bà sẽ cung cấp cho cơ quan công an những cứ liệu về vai trò của cán bộ ngân hàng liên quan đến việc ký hợp đồng thế chấp tài sản của gia đình bà.

Theo cập nhật mới nhất của PV Dân trí, trụ sở của Công ty Đại Gia ở một khu đất thuê lại nằm trong khuôn viên một công ty thuỷ sản tại số 67, phố Phú Viên, phường Bồ Đề - Long Biên (Hà Nội) đến nay đã đóng cửa hoàn toàn. Vợ chồng ông Hoàng Đức Dũng, giám đốc công ty hiện đã bỏ trốn. Nhiều chủ nợ của vị giám đốc này vẫn liên tục đến trụ sở công ty đòi nợ. Ngay cả một cán bộ công ty thủy sản, nơi Công ty Đại gia "đóng đô" cũng bị ông Dũng lừa mất hàng trăm triệu. Trước khi bỏ trốn, ông Dũng còn quỵt luôn tiền thuê trụ sở.

Vị cán bộ công ty thủy sản bị ông Dũng lừa mất vài trăm triệu cho biết có khoảng hơn chục "sổ đỏ" của người dân bị lừa gán vào "chết thay" cho Công ty Đại gia trong ngân hàng. Số tiền mặt các chủ nợ đến đòi ông Dũng lên tới hàng chục tỷ đồng.

 Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế