1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vạch trần thói chôm đồ của nhà giàu Trung Quốc

Vì một phút bốc đồng hay khi rơi vào cảnh túng quẫn, nhiều nhà giàu đóng mác đại gia tại Trung Quốc cũng hành động ngớ ngẩn như ai. Họ vứt bỏ sĩ diện, vứt bỏ cái mác đại gia to uỳnh rồi lấm lét trộm đồ của thiên hạ, chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Cưỡi BMW đi... ăn trộm gà

Vào ngày 9/1, khi đang thong dong trên chiếc BMW bóng loáng đi qua thôn nhỏ thuộc Tân Dư, Giang Tây, đại gia Trương bỗng trông thấy hơn chục con gà mái béo trục phía sau nhà một hộ dân. Ngắm nghía hồi lâu, ông Trương chắc mẩm đây là giống gà quê thứ thiệt, có tiền cũng khó mua được. Lòng tham trỗi dậy, đại gia có tài sản hàng chục triệu NDT này bèn ngó nghiêng tứ phía rồi xuống xe chôm gà.

Vạch trần thói chôm đồ của nhà giàu Trung Quốc - 1

Ảnh minh họa.


Ông Trương trốn sau một cây cột điện, quan sát xem con nào ở gần mình để bắt. Vài phút sau, đại gia tham của quyết định hành sự, phi thẳng vào giữa đàn gà, khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Ngay lúc này, ông Lý, chủ nhân của bầy gà, nghe thấy phía sau có tiếng động lạ, bèn chạy ra xem thì phát hiện kẻ trộm. Không hô hoán hoảng sợ, ông này bình tĩnh tóm gọn “đạo chích” và báo án với cơ quan điều tra.

Công an Tân Dư nhanh chóng phái người xuống hiện trường. Kẻ trộm gà đành khai nhận, bản thân là một đại gia giàu có, chiếc xe đang lái cũng giá trị tới hơn 500.000 NDT (tương đương 1,6 tỷ đồng). Chỉ vì một phút thèm thuồng món ăn đậm chất "hương đồng gió nội" nên ông ta mới hành sự thiếu suy nghĩ.

“Ấm sứt” trộm nội y

Vào những tháng đầu năm 2010, dư luận Trung Quốc được trận cười nghiêng ngả vì thông tin cậu ấm nhà giàu chuyên trộm nội y để kiếm lợi. Sự việc bị rò rỉ sau khi cảnh sát thành phố Hợp Phì nhận được tố cáo của một công ty chuyên kinh doanh nội y tại địa phương. Công ty này cho biết, vào dịp cuối năm, sau khi kiểm kho, họ bỗng phát hiện số lượng nội y thiếu hụt tới vài trăm chiếc. Tuy nhiên, quản lý công ty không nắm rõ thời gian bị trộm.

Sau khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện, vào ban đêm, công ty này không có nhân viên bảo vệ. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định, kẻ trộm đã dùng khóa để mở kho, lẻn vào trộm đồ. Vì vậy, nhiều khả năng đạo chích là một người thông thuộc địa bàn và biết lái xe.

Đại diện công ty liền cung cấp cho cảnh sát hồ sơ các nhân sự đã rời khỏi công ty trong vòng ba năm. Trong số 8 người, anh Lý – lái xe đã thôi việc từ tháng 11/2008 bị “đưa vào tầm ngắm”.

Tới 6h sáng (giờ địa phương) ngày 20/1/2010, tên Lý lại mò đến công ty này để ăn trộm. Nhất cử nhất động của đạo chích này đều không qua nổi con mắt quan sát của cảnh sát. Chỉ 10 phút sau, hắn bị bắt ngay tại tầng một. Dưới chân Lý là một chiếc thùng giấy lớn, bên trong có vài chục bộ nội y với đủ hình dáng và kích cỡ khác nhau.

Lý khai nhận, trước khi bỏ việc tại công ty vào tháng 11/2008 đã bí mật đánh bốn chiếc chìa khóa cửa của công ty này. Sau đó, Lý mò về “chốn cũ” tới hơn chục lần và chôm chỉa nội y với giá trị lên tới 110.000 NDT (tương đương 363 triệu đồng). Vào tháng 2/2009, hắn bán hơn 200 bộ sản phẩm cho một công ty tại Mã An Sơn, tỉnh An Huy. Khoảng một tháng trước khi sa lưới, Lý mở một gian hàng trên mạng để bán đồ ăn cắp.

Được biết, Lý 22 tuổi, là con độc nhất trong một gia đình giàu có. Chiếc xe sang trọng mà tên này vi vu trước khi bị bắt là của cha mình. Bố của Lý là một ông chủ có tài trong lĩnh vực kinh doanh. Lợi nhuận thu được từ công xưởng của gia đình Lý lên tới hàng triệu NDT (hàng tỷ đồng) mỗi năm. Vì cậu ấm bê tha cờ bạc, nên ông bố không yên tâm giao việc kinh doanh cho con quản lý. Sau khi hoàn thành thủ tục kết hôn, thiếu gia hư hỏng này vẫn sống cùng bố mẹ. Khi lục soát trong nhà, cảnh sát tìm thấy vài chục bộ nội y còn ở trên sàn gỗ.

Gái nhà giàu chuyên chôm hàng xa xỉ

Những ngày qua, thông tin một tiểu thư nhà giàu tại Ninh Ba chuyên chôm chỉa hàng xa xỉ đã thực sự “gây bão” trên trang Sina Weibo. Những bức ảnh được chụp lại từ video giám sát trong một cửa hàng lần lượt được đăng tải lên mạng, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì hành vi ăn cắp khá tinh xảo của cô gái chừng 20 tuổi, ăn mặc sành điệu với những phụ kiện hàng hiệu chính hãng: áo phông trắng YSL, túi xách Gucci sành điệu.

Cửa hàng chuyên bán sản phẩm xa xỉ “Milan Station” tại quận Giang Đông chính là nạn nhân của cô nàng này. Tiểu Lâm – một nhân viên bán hàng tại đây tiết lộ, vào khoảng 16h 42 phút (giờ địa phương) ngày 13/5 – tức “Ngày của mẹ”, nữ đạo chích bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng. Tiểu Lâm là người tiếp đón cô ta. “Cô ấy chừng 20 tuổi, hơi mập, da trắng, đeo kính đen, cao khoảng 1m63, buộc tóc. Sau khi vào cửa hàng, cô ta muốn bán một chiếc kính hiệu Dior, nhưng chúng tôi từ chối vì không có dịch vụ mua hàng kiểu này. Lúc ấy, vị khách nữ có vẻ hơi thất vọng, sau đó đòi xem chiếc túi ở trên kệ cao nhất. Tôi trèo lên thang lấy cho cô ta. Xem xong, cô ấy lại chọn một chiếc túi ở kệ thấp nhất, cứ thế hết chọn trên cao rồi xuống thấp, loanh quanh một hồi, cuối cùng, không mua gì và rời khỏi cửa hàng”.

Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, Tiểu Lâm bỗng phát hiện, một chiếc túi hiệu Chanel giá 15.000 NDT (tương đương 49,5 triệu) trên kệ đã “không cánh mà bay”. Sau khi xem lại đoạn băng giám sát, cửa hàng này mới vỡ lẽ, nhân lúc nhân viên phục vụ đang cúi xuống lấy túi, vị khách nữ đã đứng dựa vào quầy hàng và nhanh tay vớ một chiếc túi rồi nhét vội vào túi xách của mình. Quá bức xúc, nhân viên cửa hàng này đã cho đăng tải những bức ảnh chụp lại từ video lên Weibo mong mọi người giúp đỡ tìm ra tung tích kẻ trộm.

Vạch trần thói chôm đồ của nhà giàu Trung Quốc - 2
Nữ đạo chích đang lợi dụng sơ hở để ăn trộm chiếc túi Chanel trong cửa hàng Milan Station ngày 13/5.

Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, Milan Station không phải là cửa hàng duy nhất bị mất đồ. Kể từ tháng 2 tới nay, rất nhiều cửa hàng lân cận cũng bị mất cắp và thủ phạm đều là một cô gái ăn mặc sành điệu, thời trang. Sau khi Milan Station nổ phát súng đầu tiên, hàng loạt cửa hàng khác cũng lên tiếng than trời trên mạng.

Thông tin tràn lan trên các trang xã hội khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Họ “xắn tay áo” săn lùng thân phận thực sự của nữ đạo chích bí ẩn. Sau những ngày tìm kiếm, các cư dân mạng tiết lộ, kẻ cắp họ Lâu, người Cao Kiều, Ngân Châu, sinh năm 1988. Thậm chí có người còn lần ra nick Weibo của cô gái này.

Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là hơn 10 ngày sau, Milan Station đã nhận được chiếc túi bị mất cắp trước đó. “Có lẽ cô ta biết thân phận bị lộ tẩy, nên sợ hãi, không chịu nổi áp lực, mới trả lại chiếc túi”, Tiểu Lâm – người nhân viên bán hàng nhận định.

Trước vụ việc này, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện, nữ đạo chích thường hoạt động vào ban đêm và khoanh vùng đối tượng trong khu vực đường Diễn Vũ. Tới 16h (giờ địa phương) ngày 21/6, cảnh sát Trử Quần Huy và đồng nghiệp đang đi tuần thì bắt gặp một cô gái mặc áo phông trắng, quần short đen, đeo túi da trông rất quen. Linh tính mách bảo đó chính là thủ phạm của hàng loạt vụ mất trộm gần đây tại các cửa hàng đồ hiệu, cảnh sát Trử bèn lịch sự yêu cầu: “Xin chào, xin cô đợi cho một lát”. Không đợi cảnh sát tiến tới gần, cô ta bèn đút điện thoại vào túi quần sau. Theo điều tra trước đó, cảnh sát Trử nắm rõ, đạo chích này là người Ninh Ba, nên dùng tiếng địa phương để trò chuyện. Tuy nhiên, cô gái không thay đổi sắc mặt, vẫn đối đáp bằng giọng Đông Bắc rất lưu loát, nhưng vẫn hiểu hết những câu hỏi phức tạp bằng tiếng Ninh Ba của cảnh sát. “Ảnh trên Weibo cho thấy cô ta trang điểm rất kỹ, nhưng trong lần gặp chúng tôi, cô ta để mặt mộc, nói là đi khám nha khoa, còn cho chúng tôi xem răng giả”, cảnh sát Trử cho biết.

Sau đó, kẻ nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để tiến hành điều tra. Điều khiến dư luận vô cùng kinh ngạc chính là thân phận thực sự của nữ đạo chích này. Đúng như những thông tin rò rỉ trên mạng trước đó, cô ta họ Lâu, người Cao Kiều, Ngân Châu, sinh năm 1988, đã bỏ học khi đang là sinh viên năm thứ hai. Cảnh sát cho biết, gia cảnh của Lâu rất khá. Bố mẹ là những người hoạt động kinh doanh, có công xưởng riêng. Khi kinh tế gia đình còn hoành tráng, mỗi tháng, bố mẹ lại cho Lâu 2 – 3.000 NDT (6,6 triệu – 9,9 triệu) tiền tiêu vặt. Thời phổ thông, thành tích học tập của cô ta rất xuất sắc và luôn học các trường điểm có tiếng trong vùng. Năm 15 tuổi, khi đi chơi với đám bạn không cùng trường, Lâu bắt đầu hư hỏng. Cô lao đầu vào thuốc lắc rồi ma túy, tiền bố mẹ cho không đủ tiêu xài. Kể từ lúc ấy, cô gái nhà giàu bắt đầu trộm cắp đồ đạc để có tiền ăn chơi.

Sở dĩ, Lâu nói giọng Đông Bắc rất lưu loát vì từng có người yêu ở vùng này. Quan điểm chọn bạn trai của cô cũng rất cao ngạo, nhất định phải là những anh chàng đẹp mã. Ngay cả người yêu hiện tại của Lâu, tức Vương Lực Hoành cũng rất bảnh trai. Mọi khoản ăn uống, áo quần, vui chơi của người yêu đều do cô bao thầu trọn gói.

Năm ngoái, bố mẹ sắp xếp cho Lâu kết hôn với một người Chiết Giang. Đối phương có hoàn cảnh kinh tế khá giả, nhưng ba tháng sau, họ quyết định chia tay với lý do bất đồng quan điểm. Sau sự cố hôn nhân, Lâu hứng thêm cú sốc vì cha mẹ ly hôn.

“Những đồ ăn cắp được, cô ta xài một phần, một phần khác thì đem bán lấy tiền. Ví như chiếc vòng tay giá 220.000 NDT (tương đương 726 triệu), cô ta bán với giá hơn 10.000 NDT (tương đương 33 triệu đồng)”, cảnh sát Tạ cho biết.
 
Theo Minh Hạnh (Tổng hợp)
Đất Việt