1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Triệu phú Trung Quốc “vỡ mộng” thâu tóm báo New York Times của Mỹ

(Dân trí) - Triệu phú “lập dị” Chen Guangbiao của Trung Quốc mới đây khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố muốn mua lại tờ báo New York Times với giá tầm 1 tỷ USD. Tuy nhiên, kế hoạch này của ông Chen đã vấp phải sự từ chối của đối phương.


Theo tin từ báo Wall Street Journal, ông Chen Guangbiao nói rằng, một nhà điều hành của New York Times đã gửi cho ông một bức thư khước từ lời đề nghị gặp vào tuần này để thảo luận vấn đề rót vốn đầu tư. Bị từ chối “không thương tiếc” nhưng ông Chen vẫn tỏ ra không nản chí và tuyên bố sẽ dành thời gian tới thăm các quầy bán báo ở New York để tăng cường hiểu biết về ngành truyền thông của nước Mỹ.

Tuy giàu “chưa bằng ai” ở Trung Quốc, nhưng triệu phú Chen thậm chí nổi tiếng hơn cả nhiều tỷ phú của quốc gia này. Ông thường xuyên xuất hiện trên mặt báo nhờ tham gia hoạt động từ thiện tích cực và có các pha “chơi ngông” không giống ai. Ông Chen từng nhiều lần khiến dư luận “sửng sốt” khi như tuyên bố bán không khí sạch đóng lon và mới đây nhất là tài trợ 16 tấn tiền mặt cho hoạt động thống kê quốc gia.

Sở hữu khối tài sản ròng khoảng 810 triệu USD nhờ kinh doanh vật liệu tái chế, ông Chen đã hỗ trợ những khoản tiền không nhỏ cho các nạn nhân thiên tai trong nước cũng như nạn nhân động đất Nhật Bản, lũ lụt ở Pakistan…

Hiện New York Times chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin mà ông Chen vừa nêu. Thực ra, việc triệu phú Chen đòi mua New York Times đã được dư luận dự báo trước là không thành công, bởi quyền kiểm soát tờ báo này nằm trong tay gia tộc Ochs-Sulzberger và không hề được mua đi bán lại trên thị trường.

Khi trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal tại New York thông qua một nhân viên phiên dịch, ông Chen nhắc lại ý muốn mua một cơ quan truyền thông “có ảnh hưởng toàn cầu”. Ông cũng nói rằng, bản thân ông chưa biết nhiều về cách thức vận hành các cơ quan truyền thông của Mỹ và thừa nhận là rất khó để ông có thể đạt được nguyện vọng của mình.

Trong chuyến đi tới New York lần này, triệu phú Chen xuất hiện cùng một đội vệ sỹ. Ông trao những tấm danh thiếp trên đó ghi một loạt “danh xưng: bao gồm “Người có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc”, “Nhà từ thiện nổi bật nhất Trung Quốc”, và “Nhà từ thiện lôi cuốn nhất Trung Quốc”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Chen thừa nhận, ông có sở thích khá “đặc biệt” là gây sự chú ý của dư luận.

“Nhưng làm ơn hãy ghi nhớ một điều. Bất kỳ điều gì tôi nói cũng là thật”, ông Chen nói thêm.

Khi ông Chen công bố ý định mua New York Times, một số tờ báo Trung Quốc đã mô tả ý định này là “hão huyền”. Nhưng có vẻ như vị triệu phú này đang muốn truyền tải quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng, truyền thông phương Tây đang có cái nhìn không chính xác về Trung Quốc. Trong bài phát biểu năm mới cách đây ít ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc nhở các tổ chức và cá nhân trong ngành truyền thông Trung Quốc cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng hình ảnh quốc gia.

Phương Anh
Theo Wall Street Journal
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước