1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tết Đoan Ngọ: Hoa quả đầy đường, vắng ngắt khách mua

(Dân trí) - Tết Đoan Ngọ, hoa quả đang vào mùa từ các tỉnh tập về đầy các tuyến đường Hà Nội nhưng rất ít người mua vì nghi ngại phun thuốc, xuất xứ Trung Quốc…

Tuy hôm nay là Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lich), các tuyến đường Hà Nội tràn ngập hoa quả, tuy nhu cầu nhiều nhưng thực tế khách mua chỉ lác đác.Tại tuyến đường cửa ngõ tại Hà Nội như đường Pháp Vân, đường 32, từng xe tải chờ đầy dưa hấu đỗ ven đường. Người bán dưa ngồi vắt vẻo trên thùng xe, bên cạnh là la liệt những miếng dưa đỏ chót được bổ sẵn để giới thiệu với khách hàng. Tuy nhiên, lác đác vài người dừng lại, nhìn bảng giá dưa chỉ 10 nghìn đồng/kg, ngần ngại một lúc rồi nhấn ga đi tiếp.
 
“Từ sáng tới giờ (đã 11h trưa)chỉ bán được 6 quả dưa. Có hôm chạy lòng vòng gần các chợ cóc thì bán được nhiều hơn nhưng ngặt nỗi suốt ngày lo công an đuổi”, anh Thắng bán đưa trên đường 32 nói.
 
Không chỉ riêng dưa mà mận, đào, cam…đều ế. Chị Khánh, bán hàng rong hoa quả đang tính đến việc bỏ nghề vì vắng khách quá. Theo chị Khánh, người mua câu đầu tiên chưa hỏi giá thì đã hỏi “có phải dưa Trung Quốc không, mận Tàu không?”
 
“Dưa lấy tận ruộng, mận, đào, cam qua các mối lấy tận vườn, nhưng chẳng ai tin. Lời lãi được vài đồng, bán đắt thì khách chê, bán rẻ thì khách ngại vì hàng Tàu”, chị Khánh nói.
 
PV Dân trí ghi lại một hình ảnh hàng rong bán đầy đường Hà Nội nhưng khách vắng hoe, vắng hoét…
 
Cả xe dưa chất đầy thùng chờ khách mua
Cả xe dưa chất đầy thùng chờ khách mua
 
Giá ghi là 10 nghìn/kg nhưng trả 7 nghìn đồng vẫn bán vì ế quá
Giá ghi là 10 nghìn/kg nhưng trả 7 nghìn đồng vẫn bán vì ế quá
 
Giá ghi là 10 nghìn/kg nhưng trả 7 nghìn đồng vẫn bán vì ế quá
Dọc các tuyến đường vành đai là nơi tập trung nhiều xe hoa quả nhất. Theo các tiểu thương mỗi ngày chở cả xe nhưng may mắn lắm thì chỉ bán được 1/4 lượng hàng trong xe
 
Như xe này từ sáng tới 11h trưa chỉ bán vỏn vẹn 6 quả dưa
Như xe này từ sáng tới 11h trưa chỉ bán vỏn vẹn 6 quả dưa
 
Không chỉ dưa mà đào, na cũng tràn ngập đường Hà Nội
Không chỉ dưa mà đào, na cũng tràn ngập đường Hà Nội
 
Không chỉ dưa mà đào, na cũng tràn ngập đường Hà Nội
Và cả vải nữa..Chị Hằng mới đây chuyển sang bán vải nói, ngày trước bán mận, dưa khách chê hàng rẻ hàng Trung Quốc giờ chuyển sang bán vải thì bán cũng chạy hơn vì "chẳng ai hỏi vải có phải vải Trung Quốc không"
 
Không chỉ dưa mà đào, na cũng tràn ngập đường Hà Nội
Bán đào, cam thì sợ phun thuốc, bán dưa thì khách mua lo xuất xứ từ Trung Quốc. Theo nhiều tiểu thương hàng rong thì bán đắt không có khách mua, bán rẻ thì bị chê là hàng Trung Quốc. Chính vì những nghi ngại của khách hàng mà đang vào mùa hoa quả, giá rẻ, thậm chí có hôm bán lỗ để về nhưng chẳng ai mua...
 
T.Chí