1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Taxi “hút khách” nhờ rét đậm, rét hại

(Dân trí) - Chọn đi taxi là cách giải tỏa tâm lý “ngại” ra đường của nhiều người dân Hà Nội vì trời rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày qua. Một số hãng taxi cho biết đã liên tục tăng cường xe và số lượt chuyến do nhu cầu gọi xe của hành khách tăng cao.

Đã 20 ngày nay, thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại nên nếu không có việc quan trọng thì người dân đều hạn chế đi lại, trong trường hợp bắt buộc phải ra đường thì đa số đều mặc thật ấm, thật kín, rất nhiều người chọn gọi taxi để đi lại cho ấm và thuận tiện.
 
Chị Hoa - ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình cho biết: “Bình thường tôi vẫn chịu khó chạy xe máy cho đỡ tốn kém, nhưng dạo này rét quá bệnh thấp khớp của tôi lại tái phát nên tôi càng ngại ra đường, khi có công việc phải đi là tôi gọi taxi, vừa đảm bảo cho sức khỏe vừa thuận tiện”.
 
Taxi “hút khách” nhờ rét đậm, rét hại - 1
Taxi ở Hà Nội rất "hút khách" trong những ngày rét đậm, rét hại

Cũng chung suy nghĩ với chị Hoa, chị Ngọc - ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình chia sẻ: “Nhiệt độ có hôm chỉ 6 - 7 độ C, người lớn có sức khỏe còn khó chịu được rét được huống chi trẻ con, mỗi lần đưa con đi học hoặc đưa con cái ra ngoài là vợ chồng tôi gọi taxi. Đi taxi tuy có đắt nhưng mình thấy yên tâm”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong nhiều ngày qua, do nắm bắt được nhu cầu đi xe của khách với tính chất gia đình nên xu hướng của taxi là “bám” khu chung cư, cổng trường học, hàng quán, taxi cũng đỗ dừng ở nhiều ngõ phố, đường phụ… để có thể đón khách bất cứ lúc nào.

Đại diện một số hãng taxi “giá rẻ” ở Hà Nội cho biết lượng hành khách đi taxi tăng lên khoảng 40 - 50% so với trước đó, hãng đã tăng cường hàng chục xe và hoạt động liên tục để tăng doanh thu trong dịp này.

Dù đã tăng cường xe, nhưng do nhu cầu đi taxi tăng đột biến nên đôi khi các hãng này cũng phục vụ không xuể.

Anh Kiên - ở phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy phàn nàn: “Tôi thường xuyên gọi taxi Vạn Xuân và bình thường thấy xe đến rất đúng giờ, nhưng mấy ngày gần đây không hiểu sao qua tổng đài nhiều lần mà chờ mãi không thấy xe đến, vì thế đành phải vẫy vội 1 xe taxi qua đường để đi cho được việc...”

Những phàn nàn trên cũng chính là sự giải thích tại sao gần đây taxi “dù”, taxi tự do xuất hiện nhiều hơn, đắt khách hơn và và kinh doanh, phục vụ khách theo kiểu được mối nào “ăn” ngay mối đó.

Anh Nam - một tài xế lái taxi “dù” cho hay: “Từ đầu đợt rét đậm rét hại đến nay, do số lượng vận chuyển nhiều hơn nên có hôm xe chạy 24/24h. Có khách chạy xe liên tục nên trừ mọi chi phí đi thì mỗi ngày cũng bỏ túi được 1,5 - 2 triệu đồng, trước đó lao động suốt ngày cũng chỉ kiếm được từ 500 - 700.000 đồng/ngày”.

Được biết, giá taxi “dù”, thậm chí taxi của hãng có tên tuổi chạy trong giờ cao điểm ngày rét cũng tăng từ 3.000 - 4.000 đồng/km so với bình thường. Trời rét đậm kéo dài khiến nhiều người ái ngại khi ra đường nhưng cũng là cơ hội “kiếm bộn” tiền của không ít tài xế lái taxi.

Quỳnh Anh