1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nghệ An:

Phố núi xôn xao vì “nữ đại gia” bỏ trốn cùng số nợ hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Nhìn vào khối tài sản khổng lồ của “nữ đại gia” mà mình quen biết bấy lâu nay, nhiều người tin tưởng cho bà này vay số tiền cả chục tỷ đồng. Khi hay tin bà này bỏ trốn, các chủ nợ mới khóc dở mếu dở.

“Phố núi” chao đảo vì “nữ đại gia” bỏ trốn cùng số nợ hàng chục tỷ đồng
Trót cho "nữ đại gia" vay tiền, hàng chục người dân TX Thái Hoà hoang mang khi hay tin bà Lợi đã bỏ trốn.

Trong đơn thư gửi tới Dân trí, nhiều hộ dân ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An, cho biết đang vô cùng hoang mang trước việc bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1960, trú khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hoà) bỗng bặt vô âm tín suốt nhiều ngày nay cùng khoản nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hay tin bà Lợi bỏ trốn, rất nhiều người dân đã tìm đến nhà riêng của bà để đòi lại số tiền mà mình đã cho vay, thì được người nhà cho biết bà này đã sang Lào và Thái Lan để làm ăn.

Tờ giấy nợ sơ sài ghi ở mặt sau của một tờ lịch với khoản vay gần 1,4 tỷ đồng.
Tờ giấy nợ sơ sài ghi ở mặt sau của một tờ lịch với khoản vay gần 1,4 tỷ đồng.

Chị Trần Thị Hải (SN 1981), người đã cầm cố cả nhà cửa của mình và vay từ người thân để cho bà Lợi vay số tiền lên đến 1.880.000.000 đồng, cho biết: “Tôi ở cạnh nhà bà Lợi. Ngày đầu bà ấy có vay một ít tiền và trả rất đúng hạn. Từ chỗ đó, bà ấy tiếp tục vay tôi. Tôi tin tưởng dì cháu nên cho bà ấy vay. Thế nhưng bây giờ bà ấy ôm nợ bỏ đi rồi. Giờ tôi đã phải bán cả nhà của mình mà vẫn phải gánh một số nợ rất lớn”.

Cho bà Lợi vay khoản tiền lớn nhưng vì tin tưởng nên mỗi lần vay, giấy nợ chỉ được ghi rất sơ sài trên mặt sau của tờ lịch treo tường, với chữ ký của bà Lợi.

Không riêng gì chị Hải, hàng chục người khác ở TX Thái Hoà cũng là nạn nhân của bà Lợi. Những người này cho biết, do có quen biết nên khi thấy bà Lợi năn nỉ, thuyết phục, họ đã cho bà này vay tiền.

Tờ giấy nợ sơ sài ghi ở mặt sau của một tờ lịch với khoản vay gần 1,4 tỷ đồng.
Chị Hải đã cầm cố cả nhà cửa để cho bà Lợi vay tiền, giờ chỉ còn vài tấm giấy ghi nợ là những tờ lịch cũ.

“Nhìn bà ấy có nhà lầu, xe hơi, con cái lại thành đạt, làm ở những nơi uy tín, ai ngờ bà ấy lại như vậy. Bây giờ chúng tôi lấy đâu tiền mà trả nợ gân hàng. Người nhẹ thì mất một vài trăm triệu. Người nặng thì mất cả tỷ bạc. Mà số tiền đó chúng tôi có đâu, cũng là đi vay mượn cầm cố ngân hàng đấy chứ”, chị Hồ Thị Thanh ở phường Hòa Hiếu, người đã cho bà Lợi vay 400 triệu đồng than.

Sau khi huy động được một số vốn rất lớn từ những người thân quen biết, bà Lợi bất ngờ công bố vỡ nợ. Hay tin, hàng chục chủ nợ như ngồi trên đống lửa. Tháng 7/2013, bà Lợi sang Lào làm ăn và hứa sẽ về trả tiền trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên cũng từ đó "nữ đại gia" bặt vô âm tín.

Nhanh chóng điều tra làm rõ

Cuối tháng 8/2014, bà Lợi trở về địa phương, hàng chục chủ nợ vui mừng khấp khởi, kéo đến nhà bà này đòi tiền. Tuy nhiên bà Lợi chỉ trả nợ một số người “có máu mặt”, còn số khác đều được bà này hẹn trả sau. Với những người đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Lợi lên cơ quan công an, bà này thách thức không trả.

Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân TX Thái Hoà trót cho bà Lợi vay tiền
Đơn kêu cứu khẩn cấp của nhiều hộ dân TX Thái Hoà trót cho bà Lợi vay tiền

“Những ai đã làm đơn tố cáo, bà ấy bảo đến công an mà giải quyết. Bà ấy thách thức chúng tôi ghê lắm. Chúng tôi gửi đơn cho công an TX Thái Hoà lâu rồi song không thấy họ nói gì cả. Bà ấy vẫn nhởn nhơ rồi đi sang Thái Lan mà không thấy cơ quan chức năng làm gì”, chị Nguyễn Thị Hạnh - một chủ nợ cho bà Lợi vay 800 triệu đồng - cho biết.

Trước thái độ thách thức của bà Lợi, những người dân này tiếp tục làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.
 
“Không ít người tan cửa nát nhà vì trót cho bà ấy vay tiền. Vậy mà bà ấy vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì. Tất cả chúng tôi khẩn thiết mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý đúng người đúng tội”, chị Nguyễn Thị Hải bức xúc.

Ngôi nhà khang trang của bà Nguyễn Thị Lợi
Ngôi nhà khang trang của bà Nguyễn Thị Lợi

Sáng 16/9, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Dương Đình Văn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa - cho biết, đã nhận được đơn thư của các hộ dân tố cáo bà Lợi từ khoảng nửa tháng nay và đang vào cuộc điều tra.

“Chúng tôi đã nhận được đơn thư tố cáo bà Lợi của các hộ dân và đang vào cuộc điều tra. Chúng tôi đang điều tra xác định xem bà Lợi có dấu hiệu phạm tội hay không”, Thượng tá Văn cho biết.

Nguyễn Phê - Nguyễn Tình
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”