1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Nội:

Nửa đêm nghẹt thở trong siêu thị sắm Tết

(Dân trí) - Dòng người kéo vào siêu thị mỗi lúc một đông. Dù đã 22h giờ đêm (ngày 27 Tết) nhiều khách hàng vẫn chen chân chờ đến lượt thanh toán...

Ách tắc trong đêm!

Chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa là tết Nguyên đán Bính Thân gõ cửa từng nhà, tối thứ 6 (27 Tết) và sáng thứ 7 (28 tết), khi vừa được nghỉ làm, dòng người đổ vào siêu thị mua thực phẩm ăn tết mỗi lúc một đông. Dường như cả Hà Nội đang đổ dồn về các siêu thị thực phẩm.

Tại một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng, giao Phạm Hùng, từ chiều đến tối 27 tết, hàng nghìn người tranh thủ đi mua sắm bánh kẹo, hoa quả và thực phẩm cho năm mới. Nhiều quầy hoa quả phải xếp hàng mua, các quầy bánh kẹo luôn trong tình trạng đông đúc, chật chội.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, do sức mua quá lớn nên dù đã mở thêm nhiều quầy thanh toán nhưng siêu thị bán lẻ lớn nhất nhì Hà Nội này vẫn xảy ra tình trạng chờ đợi, ách tắc thanh toán. Dòng người cùng xe hàng đầy ắp túc trực tại quầy thanh toán mỗi lúc một đông, nhiều người cho biết, đã chờ gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt, trong khi đó, nhiều bà mẹ và em nhỏ cảm thấy mệt mỏi, nghẹt thở vì phải chen lấn "tả xung hữu đột" suốt nhiều giờ đồng hồ...

Chị Lã Kim Minh, một nhân viên thanh toán tại siêu thị cho biết, năm nay sức mua tăng hơn nhiều so với năm trước. Đặc biệt, vào những ngày cận Tết lượng người mua tăng đột biến do thứ 6 và thứ 7 tức 27 - 28 tết người dân được nghỉ Tết nhiều.

Dưới góc nhìn phân tích của các chuyên gia kinh tế, lượng người mua sắm, tiêu dùng Tết tăng trở lại cũng là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh chia sẻ: "Năm nay tôi ấn tượng với nhiều mặt hàng quý hiếm, độc và lạ được săn lùng, tìm kiếm. Nhiều người đã chịu bỏ hàng chục triệu mua cây cảnh, vật cảnh. Tại siêu thị, người dân đã chịu bỏ tiền mua sắm. Tôi cho rằng đây là chỉ dấu tốt cho nền kinh tế, nơi người tiêu dùng đã sẵn sàng, mạnh dạn chi tiêu. Nếu kinh tế cứ giữ được đà tăng trưởng tốt như hiện nay, chắc chắn nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao hơn nữa và Việt Nam sẽ trở thành trung tâm mua sắm lớn nhất nhì Đông Nam Á".

Dưới đây là một số hình ảnh dòng người đổ dồn về siêu thị mua sắm Tết mà Phóng viên Dân Trí vừa kịp ghi nhận vào khoảng thời gian 21h - 22h ngày hôm qua, 5/2!


Tại quầy thanh toán, người và hàng kẹt cứng dù lúc này là hơn 9h đêm

Tại quầy thanh toán, người và hàng kẹt cứng dù lúc này là hơn 9h đêm

Bên trong siêu thị, hoa quả, bánh kẹo là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng
Bên trong siêu thị, hoa quả, bánh kẹo là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng


Bánh kẹo bán theo cân được nhiều người lựa chọn

Bánh kẹo bán theo cân được nhiều người lựa chọn


Nhiều nam thanh niên cũng được người nhà trưng dụng đi mua sắm dịp cận Tết

Nhiều nam thanh niên cũng được người nhà "trưng dụng" đi mua sắm dịp cận Tết

Quầy thanh toán luôn ở trong tình trạng nghẽn ứ
Quầy thanh toán luôn ở trong tình trạng nghẽn ứ

Không thể gửi con, em nên rất nhiều bà nội trợ đưa các em đến mua sắm tại siêu thị.
Không thể gửi con, em nên rất nhiều bà nội trợ đưa các em đến mua sắm tại siêu thị.


Chờ đợi trước quầy thanh toán

Chờ đợi trước quầy thanh toán


Nhiều người không thể đợi thanh toán, đã bỏ xe hàng ở lại

Nhiều người không thể đợi thanh toán, đã bỏ xe hàng ở lại

Dòng người chen chân nhau đi mua sắm
Dòng người chen chân nhau đi mua sắm

Gương mặt ai cũng mệt mỏi vì chờ đợi
Gương mặt ai cũng mệt mỏi vì chờ đợi


Mẹ con chị Nhung, sau rất nhiều giờ chờ đợi...

Mẹ con chị Nhung, sau rất nhiều giờ chờ đợi...

Cảnh chen lấn, tranh cãi thanh toán đã xảy ra vì ai cũng muốn nhanh để về chuẩn bị tết
Cảnh chen lấn, tranh cãi thanh toán đã xảy ra vì ai cũng muốn nhanh để về chuẩn bị tết

Nguyễn Tuyền