1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Nhà hàng "cung điện" trong vườn thú Thủ Lệ là... công trình phụ của sân tennis!

(Dân trí) - Đại diện Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội cho hay, nhà hàng trong khuôn viên vườn thú Thủ Lệ đã xây dựng không đúng với giấy phép của Sở Xây dựng sau đó tiến hành kinh doanh.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Khởi tố, bắt Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh
* Về đâu dự án khủng 1 tỉ USD ở Đà Nẵng của Tập đoàn Thiên Thanh?
* Obama cùng EU trừng phạt ngành năng lượng, ngân hàng, vũ khí Nga
* Ngày đầu vận hành tòa nhà 95 triệu đô ở Đà Nẵng
Liên quan đến sự việc vườn thú Thủ Lệ đang tồn tại nhà hàng, quán bia tiến hành kinh doanh, hoạt động rầm rộ trong nhiều nằm, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã có buổi làm việc với ông Đặng Gia Tùng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội.

Theo ông Tùng, nguồn gốc của nhà hàng, quán bia hiện đang “án ngữ” trên hàng nghìn mét vuông của khuôn viên vườn thú có nguồn gốc từ 2 sân tennis được thành phố Hà Nội cho phép xây dựng.

Khoảng năm 2007, 2 sân tennis được giao cho đơn vị là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Vinh sửa chữa lại khu nhà vệ sinh thành khu công trình phụ để phục vụ cho sân tennis, việc sửa chữa này đã được cấp phép. “Tuy nhiên, trong quá trình sửa, đơn vị này đã xây dựng cao hơn, rộng hơn so với giấy phép của Sở xây dựng”, ông Tùng nói.

Từ đó đến nay, công trình này vẫn tồn tại và hiện đang trở thành nhà hàng, quán bia, kinh doanh tấp nập chứ không đơn thuần chỉ là một “khu công trình phụ của sân tennis”.

Nhà hàng cung điện trong vườn thú Thủ Lệ là... công trình phụ của sân tennis!

Được cấp phép sửa thành khu công trình phụ của sân tennis nhưng ngôi nhà này giờ biến thành nhà hàng kinh doanh tấp nập

Đại diện của Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội cũng cho hay rằng: “Về vấn đề ký hợp đồng giữa vườn thú Thủ Lệ với các đơn vị kinh doanh là do các đời trước đã ký, mình không thể chối bỏ cái đã làm mà phải có trách nhiệm phối hợp cho phù hợp với giai đoạn hiện nay, thời hạn hợp đồng là 20 năm”.

Về bản thân nhà hàng, quán bia trong khuôn viên vườn thú, ông Đặng Gia Tùng khẳng định, nhà hàng sai chỗ nào phải chịu, vườn thú Hà Nội không muốn để xảy ra tình trạng như vậy.

Nhà hàng cung điện trong vườn thú Thủ Lệ là... công trình phụ của sân tennis!

Khu đất đang có nhà hàng, quán bia nằm trong dự án xây dựng khu trung tâm dịch vụ và bãi xe ngầm đang chờ thành phố phê duyệt

Mặt khác, vườn thú Thủ Lệ cho biết, khu đất hiện đang có nhà hàng, quán bia được dự kiến sẽ xây khu trung tâm dịch vụ, bãi xe ngầm, hồ sơ dự án đang trình lên UBTP Hà Nội đợi phê duyệt. Vườn thú mong muốn công trình này được xây dựng để các nhà hàng, quán bia trả lại mặt bằng cho công viên, tránh các sự việc “lùm xùm”.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh, từ nhiều năm nay, khu vực khuôn viên của vườn thủ Thủ Lệ đoạn nằm trên đường Đào Tấn (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn tồn tại tình trạng kinh doanh nhà hàng, quán bia, xây nhà kiên cố, chiếm dụng hàng nghìn mét vuông của vườn thú duy nhất của Thủ đô.

Theo những người dân phản ánh, dù đã nhiều lần các cử tri có ý kiến với cấp chính quyền về việc chấm dứt hoạt động của các cửa hàng này, trả lại không gian thông thoáng cho công viên, lấy chỗ sinh hoạt cộng đồng nhưng cho đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Đi dọc con phố Đào Tấn đoạn gần khách sạn Daewoo có thể dễ dàng nhìn thấy 2 quán bia hơi “nhà hàng Tuấn A2” hoành tráng kéo dài trên mặt đường, ngay bên cạnh là cửa hàng “Phố Ngói” được xây dựng, thiết kế thành nhà hàng với diện tích hàng nghìn mét vuông. Hằng ngày, khách ra vào nườm nượp, ô tô đỗ tràn cả lên phía vỉa hè.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sao trong nhiều năm liền, các cửa hàng vẫn ngang nhiên kinh doanh, chiếm dụng tài nguyên của xã hội để phục vụ mục đích cá nhân, thu lợi bất chính. Theo tìm hiểu, cách đây vài năm, câu chuyện “xà xẻo” khuôn viên vườn thủ Thủ Lệ để kinh doanh, xây nhà hàng đã từng làm “nóng ran” cả nghị trường, UBND TP Hà Nội từng chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Lê Tú
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”