1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

"Khuyển vương" 300 triệu đồng, thương vụ chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam

Gần 1 năm sau thương vụ mua bán chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam, chú chó tên Cọp vẫn giữ được vị trí “độc tôn” trong giới chơi chó bản địa.

Chị Lê Thị Hà - Chủ nhân của chú chó này đã có những chia sẻ đầu tiên về sự thật ít ai biết sau màn giao dịch “khủng” gây chú ý dư luận.

Tháng 8/2019, thương vụ mua bán một chú chó Phú Quốc tên Cọp trị giá gần 300 triệu đồng tại Sài Gòn thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo đó, đây là thương vụ đắt đỏ nhất Việt Nam từ trước đến nay, và sau gần 1 năm, Cọp vẫn giữ vị trí “độc tôn” trong giới chơi chó bản địa.

Chủ nhân của màn giao dịch “khủng” này là chị Lê Thị Hà (32 tuổi – Hà Nội) – cái tên không còn xa lạ trong giới chơi sinh vật cảnh Thủ đô. Được biết đến là một trong nhưng “bóng hồng” hiếm hoi có niềm yêu thích đặc biệt với giống chó săn mồi, chị Hà sở hữu 5 trang trại lớn nhỏ ở Hà Nội với hơn 100 cá thể chó Phú Quốc, trong đó có những cá thể đặc biệt giá trị lên tới vài trăm triệu.

Khuyển vương 300 triệu đồng, thương vụ chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam - 1

Chị Lê Thi Hà, chủ nhân của thương vụ mua bán chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam bên cạnh chú “khuyển vương” Cọp yêu thích của mình. 

Hành trình “săn” Cọp: Nhiều tiền tới đâu cũng cần sự chân thành!

Nhớ lại lần đầu tiên thấy Cọp, chị Hà kể: “Đó là khi Cọp được giao dịch lần đầu giữa nhà nhân giống và một anh tay chơi chịu chi. Khi ấy, Cọp mới khoảng 8 tháng tuổi nhưng đã được giao dịch với số tiền lên tới 99 triệu đồng. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Cọp, tôi đã nghĩ mình phải sở hữu chú chó này. Nhưng thật khó khăn để hỏi mua lại ngay sau khi vừa kết thúc giao dịch đầu".

Sau đó, suốt gần 3 năm trời, chị Hà theo dõi hành trình trưởng thành của Cọp và vẫn chưa hề nguôi ngoai mong muốn được sở hữu chú chó đặc biệt này. Rất nhiều lần chị ngỏ ý với người chủ của Cọp lúc bấy giờ là anh Phạm Văn Lạc (Sài Gòn) nhưng chỉ nhận lại lời từ chối vì khi ấy, Cọp đã trở thành một thành viên trong gia đình anh chị Tư Lạc.

Hết lần này tới lần khác, dù đã dùng nhiều cách thuyết phục nhưng chị Hà vẫn không nhận được cái gật đầu từ anh Lạc. Có lúc tưởng như buông xuôi, bỏ cuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của chú chó Cọp chị Hà lại không thể cầm lòng. Hơn cả giá trị về một chú chó đơn thuần, Cọp giống như một giấc mơ mà chị nhất định phải chinh phục.

Khuyển vương 300 triệu đồng, thương vụ chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam - 2

Ngay từ lần đầu tiên thấy Cọp, chị Hà đã nhìn ra những đặc tính nổi bật của chú chó mà mong muốn nhất định phải sở hữu bằng được chú chó này.

“Trời không phụ lòng người”, chị Hà vui vẻ nhớ lại. Anh Lạc đồng ý giao Cọp cho chị Hà với mong muốn từ nguồn gốc gene của Cọp, chị Hà có thể nhân giống thêm nhiều cá thể chó Phú Quốc tốt trong cộng đồng, từ đó góp phần phát triển giống chó bản địa của đất nước.

Ngay sau khi nhận được lời đồng ý nhượng quyền sở hữu, chị Hà nhanh chóng hoàn thiện thủ tục bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để đón Cọp. Vì bay vào dịp cuối tuần (chủ nhật) nên giấy tờ bay cho Cọp phải tiến hành gấp rút bao gồm khâu kiểm dịch và các dịch vụ liên quan.

“Trên đường bay vào đón Cọp, mình hồi hộp như lần đầu tiên nhận được món quà gì đó đặc biệt. Mình tự hỏi rất nhiều câu hỏi và mọi thứ đều được giải đáp khi mình gặp Cọp”, chị Hà kể lại.

Lúc gặp nhau, ánh mắt Cọp buồn lắm, chị Hà bảo có lẽ vì Cọp biết cậu ta sắp phải xa nơi ở cũ của mình, xa người chủ cũ từng gắn bới với cậu nhiều năm trời. Nhìn Cọp lúc đấy không còn vẻ vô tư, tinh quái như thường ngày. Sau khi được chủ cũ dặn dò, nói lời tạm biệt Cọp mới đồng ý làm quen và bắt đầu quấn quýt với chị Hà.

Ngày hôm sau, Cọp lên đường về Hà Nội trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Chú chó phải đeo rọ mõm và bị nhốt trong lồng hàng không đóng kiên cố. Sau tất cả các thủ tục khắt khe, Cọp có mặt tại Thủ đô và trở thành một thành viên trong trang trại chó Phú Quốc của Hà.

Khuyển vương 300 triệu đồng, thương vụ chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam - 3

Sau khi hoàn tất giao dịch với mức giá chuyển nhượng gần 300 triệu đồng, Cọp phải qua các thủ tục khắt khe để lên máy bay có mặt tại Hà Nội cùng chị Hà.

Nhiều người khi nghe về thương vụ mua bán Cọp của chị Hà chỉ nhớ mãi về con số 300 triệu đồng, rằng “những thứ không mua được bằng tiền, đều có thể mua được bằng… nhiều tiền"?!. Nhưng ít ai biết được, trước đó từng có rất nhiều đại gia khắp nơi hỏi mua Cọp, đỉnh điểm là một “tay chơi” Hà Nội từng giả giá lên tới 20 nghìn USD nhưng vẫn không nhận được lời đồng ý của anh Lạc. Theo chị Hà, yếu tố thành công lớn nhất của thương vụ này không phải tiền, hoặc nhiều tiền, mà là sự bền bỉ và chân thành.

Cọp – “Siêu phẩm” đáng tự hào của giống chó bản địa Việt Nam

Sau gần một năm về ở với người chủ mới là chị Lê Thị Hà, Cọp đã có những thay đổi tích cực đặc biệt về khả năng đuổi bắt, săn mồi. Dưới sự huấn luyện của các huấn luyện viên riêng, Cọp được tham gia nhiều cuộc thi để rèn luyện và dành danh hiệu vô địch Việt Nam (Viet Nam Champion) trước khi về Hà Nội. Chờ đợi cuộc thi cho chó Phú Quốc tại nước ngoài để Cọp được góp mặt đó là mong muốn của chị Hà.

Khi về Hà Nội, Cọp đã là chú chó trưởng thành nên không có nhiều thay đổi về ngoại hình. Ngoại hình của cọp nổi bật với cơ thể nở nang, săn chắc. Vóc dáng oai vệ khi sở hữu đặc trưng nổi bật của giống chó Phú Quốc là dải lông mọc người trên lưng, Cọp khoác lên mình màu lông vện giống như tên gọi của chú chó.

Khuyển vương 300 triệu đồng, thương vụ chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam - 4

Cọp sở hữu những ưu điểm vượt trội về ngoại hình, nguồn gốc gene cũng như khả năng thủ lĩnh đàn, đuổi bắt, săn mồi.

Vẻ đẹp oai phong, nét quắc thước, uy vũ và dữ dằn toát ra ngay khi nhìn vào đôi mắt của Cọp, đó là vẻ đẹp của một chú chó đực đầu đàn, một thủ lĩnh kiên cường. Điều đặc biệt, tiếng gầm của Cọp nghe rất giống tiếng gầm của một con vật săn mồi hoang dã. Người thường nếu nghe cũng sẽ sợ hãi, đây là sức mạnh răn đe, thể hiện uy quyền với những chú chó khác trong bầy.

Chó xoáy có dải lông mọc ngược trên lưng không hiếm gặp nhưng những chú chó chuẩn giống Phú Quốc với đặc trưng giống tốt, nguồn gene, gia phả quý, đẹp về ngoại hình, tốt về tính cách, lại được đánh giá cao bởi các giám khảo trong nước và quốc tế thì rất hiếm, rất lâu mới xuất hiện 1 cún như vậy, có khi phải mất nhiều năm. Và Cọp, với chị Hà chính là một “siêu phẩm” khi hội tụ đầy đủ các yếu tố trên trong cùng một cá thể.

Cọp nối tiếp dòng dõi vô địch từ cha, đây là chú chó hậu duệ giống và hoàn thiện so với Đốm – chú chó Phú Quốc tham gia thi đấu đạt giải nhất tại Paris, Pháp năm 2011. Với tính cách ưu Việt tuyệt vời, sự thông minh kết hợp cùng tính thủ lĩnh đầu đàn của Cọp, nhiều năm nay khi làm công tác nhân giống, chị Hà rất hiếm khi gặp.

“Là một người người nhân giống chó Phú Quốc rất khắt khe nên những chú chó như vậy mình không thể bỏ lỡ”, chị Hà chia sẻ. Quả thực không sai khi Cọp đã sản sinh ra một thế hệ hậu duệ ở trang trại tại Hà Nội có những đặc tính vô cùng vượt trội. Một số cá thể hậu duệ của Cọp được huấn luyện viên khó tính đang huấn luyện đánh giá rất cao về nét đẹp, sự tinh khôn và đáp ứng bài tập rất nhanh.

Khuyển vương 300 triệu đồng, thương vụ chó Phú Quốc đắt nhất Việt Nam - 5

Với chị Hà, Cọp không chỉ là một chú chó đơn thuần mà còn là ước mơ, mong mỏi bao lâu nay của chị về việc bảo vệ và phát huy một sản vật quý của quốc gia.

300 triệu đồng là số tiền rất lớn và chưa từng có tiền lệ với một thương vụ chuyển nhượng chó Phú Quốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi được chốt giá giao dịch chị Hà không hề đắn đo vì trước đó chị từng xác định với chú chó này, chị chấp nhận chi số tiền trên dưới 20.000 $ (hơn 400 triệu đồng) “Cọp hoàn toàn xứng đáng với điều đó”, chị Hà tự hào.

Theo chị Hà, giá trị của một chú chó là giá trị mà chú chó đó mang lại cho người chủ về lâu dài chứ không đơn thuần là vật chất trước mắt. Chị Hà đã dám chi trả để mua lại cả niềm yêu thích của người khác, và chú chó còn là niềm mơ ước của chị thì điều đó đã làm cho nữ chủ nhân của Cọp cảm thấy hài lòng.

Thương vụ này không chỉ là vật chất mà còn là câu chuyện gửi gắm đứa con tinh thần cho người yêu mến thực sự và có thể phát huy được giá trị của một con vật quý. Một con vật mà với chị Hà nó còn mang ý nghĩa gìn giữ, bảo vệ và phát huy một sản vật của quốc gia.

Theo Thanh Thuý
Dân Việt