1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khởi nghiệp năm 36 tuổi, đã là quá muộn?

(Dân trí) - Tôi 36 tuổi, ở Thái Nguyên, hiện đang có 3 trang trại nuôi gà. Nhưng do khó khăn tài chính nên hiện đang bỏ trống. Mong muốn của tôi lúc này là có nhà đầu tư góp vốn để cùng kinh doanh

Bạn đọc có thắc mắc hay cần tư vấn, chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu, hãy gửi đến cho chúng tôi: kinhdoanh@dantri.com.vn

Kính gửi  Anh/Chị phụ trách chuyên mục Kinh doanh của Báo Dân trí,

Đầu thư cho phép Tôi xin được kính chúc các anh chị sức khỏe, chúc Báo Dân Trí ngày càng có nhiều bài viết hay, bổ ích và được nhiều người đọc quan tâm.

Hôm nay Tôi gửi thư rất mong được chia sẻ trong chuyên mục “Tư vấn làm giàu”.

Tôi là Nguyễn Văn Ngạn, 36 tuổi, hiện tại tôi đang sống ở xã Tân Cương - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Ở tuổi này mới khởi nghiệp mọi người sẽ cười tôi là quá muộn. Nhưng với tôi khi nào còn sức khỏe, còn trí tuệ, mà chưa làm giàu được thì tôi còn quyết tâm làm giàu. Hiện tại tôi đang rất khó khăn về tài chính, và tôi có 03 trang trại nuôi gà hiện đang bỏ trống (vì không có vốn kinh doanh ) với diện tích khoảng 2000m2 được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 14000m2. Ngoài ra tôi cũng đã có 08 năm kinh nghiệm đi làm nhân viên ngành vật liệu xây dựng. Và còn có tay nghề làm thợ điện lạnh. Nhưng giờ ở cái tuổi 36 này rồi mà tôi vẫn cứ loay hoay không tìm ra được con đường làm giàu.

Mong các Anh/Chị có định hướng nào giúp tôi vượt qua khó khăn này. Mong muốn của tôi lúc này là có nhà đầu tư góp vốn để cùng kinh doanh

Kính mong được Báo Dân Trí chia sẻ cùng bạn đọc.

Tôi chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

Khởi nghiệp năm 36 tuổi, đã là quá muộn? - 1