1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Đột kích ổ thuốc lá lậu “đóng đô” tại vùng ven

(Dân trí) - Ập vào căn nhà trong hẻm 57 đường Bà Điểm 12 (huyện Hóc Môn, TP.HCM), cảnh sát kinh tế đã phát hiện gần 18.000 gói thuốc lá nhập lậu chuẩn bị chở đi tiêu thụ tại Cần Thơ.

Những “ông trùm” thuốc lá lậu bị bắt giữ
Những “ông trùm” thuốc lá lậu bị bắt giữ

Sau khi nhận được nguồn tin mật báo và nhiều ngày theo dõi, chiều 3/9, các trinh sát thuộc Đội 6 - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ (PC46) Công an TP.HCM phối hợp cùng công an huyện Hóc Môn đã đột kích vào căn nhà 57/6 Bà Điểm 12 (ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) bắt quả tang Dương Minh Hoàng (38 tuổi, người địa phương, tài xế xe tải) đang nhận thuốc lá lậu tại địa chỉ trên.

Vào thời điểm bắt quả tang, Hoàng được Võ Quang Châu (35 tuổi) và Đặng Thanh Quốc (23 tuổi, cùng ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) bốc xếp thuốc lá lên xe. Lực lượng chức năng đã thu giữ 15.800 bao thuốc lá lậu trên xe, 1.850 bao trong nhà. Tiếp tục kiểm tra xe tải khác đậu trên quốc lộ 1A (P.Tân Thới Nhất, Q.12) do Lâm Văn Xuân (46 tuổi, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q.12) cầm lái, lực lượng chức năng thu giữ thêm 9.600 bao.

Điều tra ban đầu cho thấy, đường dây buôn lậu thuốc lá này có quy mô lớn do một cặp vợ chồng cầm đầu. Mỗi ngày, các “nài xe” vận chuyển khoảng 15 đến 20 chuyến (tương đương 21.000 - 30.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu) từ Đức Hòa (Long An) về TP HCM tập kết tại căn nhà trên. Sau đó, số thuốc lá này sẽ được xe tải chở xuống giao cho các đầu nậu tại Cần Thơ tiêu thụ.

Khi Hoàng đang chuẩn bị trung chuyển chuyến thứ hai ra cho Xuân chở về miền Tây thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Một “nài xe” đang chạy bạt mạng vận chuyển thuốc lá lậu vào thành phố
Một “nài xe” đang chạy bạt mạng vận chuyển thuốc lá lậu vào thành phố

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, tình hình buôn lậu tại cửa ngõ phía Tây Nam của thành phố vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Trong đó, thuốc lá lậu luôn là mặt hàng nóng nhất. Bọn chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn để đưa thuốc lá lậu vào thành phố.

Trong đó, đội ngũ “nài xe” chở thuốc lá lậu được “huấn luyện” khá kỹ, các đối tượng này điều khiển xe đã đôn nòng, chạy bạt mạng trên đường, trường hợp bị truy đuổi, chạy không thoát thì “bỏ của chạy lấy người” nên cơ quan chức năng rất khó xử lý tận gốc.

Phúc Yên