1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đóng cửa sạp vì sợ kiểm tra sudan!

Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã rủ nhau đồng loạt đóng cửa sạp để đối phó với đợt kiểm tra mỹ phẩm có chất sudan gây ung thư. Tiểu thương các chợ khác cũng đang “run”!

Đóng cửa sạp, bán... chui

Khu vực sạp mỹ phẩm chợ Bà Chiểu đã đồng loạt đóng cửa nhiều ngày nay, sau khi một sạp bị lực lượng quản lý thị trường (QLTT) kiểm tra son môi có chứa chất sudan kèm theo xử lý các mặt hàng mỹ phẩm “không có nguồn gốc, chứng từ rõ ràng”.

Sự việc càng khiến tiểu thương “lo sốt vó” hơn khi đoàn QLTT Bình Thạnh tiến hành thu giữ nhiều mặt hàng son môi tại nhà sách Văn Lang (trên đường Phan Đăng Lưu).

Một nhân viên ban quản lý chợ Bà Chiểu cho hay đến thời điểm này có 12 sạp kinh doanh mỹ phẩm (từ sạp 25-36) nộp đơn xin nghỉ bán đến cuối tháng.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, chỉ có vài sạp kinh doanh mỹ phẩm mở cửa bán bình thường, số còn lại chuyển qua bán... chui. Các tiểu thương ngồi trước cửa sạp... buôn chuyện, khi có khách hàng vãng lai đi qua những người này mới nháo nhào lên: “Mua gì hả em? Tìm loại mỹ phẩm nào?”.

Và nếu khách hàng nói ra món hàng cần tìm thì tiểu thương sẽ mở cửa sạp và lấy món hàng đó trong tiếng nhắc nhở của người sạp bên “cẩn thận kẻo họ đến”!

Khi người mua cằn nhằn “sao dọn hàng muộn vậy?” thì được tiểu thương trả lời “bán chui, bán chui”. Một số mặt hàng phổ biến như sữa tắm, sữa rửa mặt, phấn trang điểm... được cất trong một bịch đen bên ngoài cửa sạp để tiện lấy ra bán cho khách quen.

Những tiểu thương liều hơn thì mở hé cửa sạp nhưng tắt đèn. Thấy “động tĩnh” lập tức cửa được đóng lại. Một tiểu thương bán hàng “nửa cửa” than: các sạp ở đây đều đã nộp đơn cho ban quản lý chợ xin nghỉ đến cuối tháng, nhưng vẫn cố vớt vát trong khi chờ hồi âm đơn khiếu nại.

“Đối phó ngầm”

Quan sát các chợ Bến Thành, Tân Định và một số sạp mỹ phẩm trên địa bàn TPHCM, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng mỹ phẩm Trung Quốc vắng bóng hẳn. Phần lớn hàng được bày bán là hàng công ty có thương hiệu Hàn Quốc, Nhật...

Một tiểu thương chợ Tân Định tâm sự: “Dọn hết hàng Trung Quốc cho chắc, chứ để đấy cũng bị thu”. Có tiểu thương đã nghĩ đến cách “cất bớt hàng mỹ phẩm và chưng hàng túi xách bán cho qua đợt này”. Rõ ràng đang có một đợt “đối phó ngầm” trong các tiểu thương.

Thông thường, nguồn hàng các sạp gồm hàng lấy từ các chợ bán sỉ, hàng công ty và nguồn hàng ký gửi, hàng xách tay. Trong đó một số nơi bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Như Bình
Báo Tuổi trẻ