1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đón Trung thu mùa “Cô Vy”: Không cầu sang giàu, chỉ mong bình an

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trung thu là dịp trăng tròn đầy nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, no đủ. Thế nhưng, trong năm 2020 của những biến động, khủng hoảng thì chỉ bình yên thôi cũng là điều rất nhiều người mong ước.

Năm 2020 là năm nhiều biến cố. Không chỉ dịch bệnh “en cô Vy” làm thay đổi cả thế giới mà còn nhiều thiên tai, tai nạn và sự bùng phát trở lại của các dịch bệnh khác. May mắn chịu ít ảnh hưởng hơn nhiều nước khác trên thế giới, thế nhưng, nền kinh tế- xã hội trong nước cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực.

Bình yên đã là một món quà

Trước khi dịch bệnh “en cô Vy” bùng nổ gây ra hàng loạt xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày, năm 2020 đã bắt đầu với những hy vọng bứt phá. Quả thực, với đà phát triển của những năm 2018, 2019, một viễn cảnh tươi sáng là kỳ vọng hoàn toàn có thể thực hiện được.

Thế nhưng, giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới, hạn chế xuất - nhập khẩu, … và hàng loạt những hệ lụy khác từ dịch bệnh, thiên tai, nền kinh tế đang trên đà phát triển của Việt Nam đã gặp không ít trở ngại.

Đón Trung thu mùa “Cô Vy”: Không cầu sang giàu, chỉ mong bình an - 1

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội (Ảnh: Phạm Công)

Theo thông tin từ Vụ Thống kê dân số và lao động, Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước đã có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm những người mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập.

Trong đó số người bị giảm thu nhập do dịch bệnh ước tính đạt tới 17,6 triệu người. Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm 2020, tỉ lệ thất nghiệp trong nước đã đạt mức cao nhất trong 10 năm qua, chủ yếu tập trung ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn thấp. Có lẽ, chưa bao giờ một công việc ổn định, một cuộc sống bình an được nhiều người mong mỏi đến thế. Thật chẳng nói quá khi cho rằng, trong năm 2020 này, chỉ bình yên thôi cũng đã là một món quà vô giá.

Trao nhau hạnh phúc, chúc nhau bình an

Trong bối cảnh ảm đạm chung của xã hội, các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội đều được giảm thiểu tối đa. Thế nhưng, dịp lễ lớn trong năm như Trung thu mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Đón Trung thu mùa “Cô Vy”: Không cầu sang giàu, chỉ mong bình an - 2

Là thời điểm trăng tròn đầy, đẹp đẽ nhất trong năm, Trung thu là dịp nhà nhà quây quần đoàn viên, cũng là thời điểm nhiều người lựa chọn để tặng quà tri ân người thân, bạn bè, đối tác. Những món quà Trung thu mang ý nghĩa tinh thần, là biểu trưng cho tình cảm, lời chúc chân thành của người tặng.

Ra đời trong bối cảnh đặc biệt của mùa “en Cô Vy”, bộ sản phẩm Vy Nguyệt của Bảo Ngọc chính là lựa chọn hoàn hảo cho món quà biếu tặng dịp Trung thu này với các sản phẩm: Vy Nguyệt Bình An, Vy Nguyệt Hạnh Phúc, Vy Nguyệt Phú Quý. Tên gọi của sản phẩm cũng chính là những lời chúc đầy ý nhị như bình an, hạnh phúc, phú quý.

Đón Trung thu mùa “Cô Vy”: Không cầu sang giàu, chỉ mong bình an - 3

Sở hữu hương vị “ẩm thực người Hà Nội” ngon trứ danh với hành trình gắn bó cùng các mùa trăng hơn 30 năm qua, bánh Trung thu Bảo Ngọc sẽ là lời chúc ý nghĩa nhất dành cho người thân, bạn bè, đối tác trong “mùa trăng en Cô Vy” năm nay.

Đặc biệt, thấu hiểu tình hình chung của xã hội, Bảo Ngọc đã chọn lựa mức giá bán vô cùng hợp lý, để bạn có thể dễ dàng “trao nhau Hạnh Phúc, chúc nhau Bình An” dịp Trung thu này.