1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dẹp không xuể những khu "đất vàng dự án" thành hàng quán kinh doanh trái phép

(Dân trí) - Tình trạng “xẻ thịt” đất vàng dự án đang diễn ra công khai tại Hà Nội, ngay cả ở quận trung tâm nhất như Ba Đình. Dẹp chỗ này thì lại có nhiều điểm khác mọc lên sau đó.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Vào tháng 10 vừa qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy tại lô đất E5 thuộc địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói là sau vụ cháy, cơ quan chức năng vào cuộc đã xác định lô đất E5 là đất dự án “treo” và được hô biến thành nhà hàng, quán ăn buôn bán tấp nập trái phép, không hề có điều kiện đảm bảo về Phòng cháy chữa cháy.

Ngay sau đó, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo lên phương án phá dỡ các công trình tạm xây dựng không phép, không đảm bảo quy định công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên các khu đất dự án.

Trong khi thành phố đang gắt gao như vậy thì ngay tại khu đất có địa chỉ tại 343-345 Đội Cấn thuộc phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) tình trạng “xẻ thịt” đất vàng dự án, lập hàng quán trái phép cũng đang diễn ra một cách ngang nhiên.

Nhà hàng mọc lên tại khu đất vàng dự án ở phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).

Nhà hàng mọc lên tại khu đất vàng dự án ở phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).

Nhà hàng mọc lên tại khu đất vàng dự án ở phường Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội).

Sau khi bị đình chỉ, các công trình này tiếp tục xây dựng và khai trương để kinh doanh thu lợi về cho một nhóm người

Theo phản ánh của nhiều người dân, bắt đầu từ khoảng tháng 9 vừa qua, khu đất dự án 343-345 ở phố Đội Cấn vốn được thông tin để xây tòa nhà cao tầng bất ngờ có nhóm công nhân tới thi công, dựng cột, xây tường và lập thành hai nhà hàng lớn ngay mặt đường.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai nhà hàng đã đi vào hoạt động công khai và còn đang tiếp tục xây dựng khu bếp bằng tường gạch bao quanh. Cả khu đất rộng lớn phía trong được biến thành bãi gửi xe cho khách hàng và giữ xe máy, ô tô cả ngày lẫn đêm. Nhiều người thắc mắc, vì sao những khu đất nằm trên địa thế đắc lợi có giá trị hàng trăm tỷ đồng lại được chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng lạ lùng đến như vậy.

Hàng quán ngang nhiên mọc lên trong khu đất dự án

Hàng quán ngang nhiên mọc lên trong khu đất dự án

Bị đình chỉ từ tháng 9 nhưng đến thời điểm tháng 12 vẫn tiếp tục thi công

Bị đình chỉ từ tháng 9 nhưng đến thời điểm tháng 12 vẫn tiếp tục thi công

Bên trong khu đất dự án hiện đang trở thành bãi trông giữ xe

Bên trong khu đất dự án hiện đang trở thành bãi trông giữ xe

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Chủ tịch UBND phường Liễu Giai cho biết rằng, phía phường Liễu Giai có nắm được việc khu đất dự án đang biến thành nơi kinh doanh nhà hàng của một nhóm người để thu lợi.

Khi phát hiện tình trạng trên, vào ngày 3/9/2014, UBND phường Liễu Giai đã ban hành quyết định đình chỉ thi công Xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Cụ thể, công trình bị đình chỉ nằm tại địa chỉ 343-345 phố Đội Cấn do Công ty cổ phần Thành Công E&C làm chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm xây dựng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, dựng nhà tạm khung sắt, nhà bán mái lợp tôn, xây dựng một phần tường bao trên tổng diện tích khoảng 250m2.

Tại quyết định đình chỉ thi công, UBND phường Liễu Giai cũng yêu cầu dừng ngay việc cấp điện nước đối với công trình vi phạm trong thời hạn 24h kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ và sau 60 ngày ban hành quyết định nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản quyết định là vậy nhưng cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 tháng ban hành, nhà hàng ở khu đất dự án tiếp tục kinh doanh rầm rộ, công nhân vẫn thi công ngay ban ngày.
 
Trước đó, như Dân trí đã nhiều lần phản ánh, tình trạng sử dụng đất dự án sai mục đích để làm nhà hàng, sân bóng... diễn ra tràn lan nhiều nơi ở Hà Nội. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần lên tiếng, thậm chí ra văn bản đình chỉ nhưng thực trạng này vẫn còn rất phổ biến ở thành phố "tấc đất tấc vàng" này.

Lê Tú
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”