1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đào Nhật Tân ở TPHCM "bán đổ bán tháo" ngày cuối năm

(Dân trí) - Sáng 30 Tết, khu tập trung đào Nhật Tân lớn nhất TPHCM trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình đã hạ giá, “bán đổ bán tháo” để trả mặt bằng. Nhiều nhà vườn “méo mặt” vì thời tiết năm nay ở TPHCM quá khác so với mọi năm.

Đào Nhật Tân hai gốc giá 400 ngàn ngày cuối năm

Đào Nhật Tân từ Hà Nội không thích nghi được với điều kiện thời tiết khác lạ năm nay tại TPHCM.
Đào Nhật Tân từ Hà Nội không thích nghi được với điều kiện thời tiết khác lạ năm nay tại TPHCM.
Cành thưa thớt hoa nên rất khó bán.
Cành thưa thớt hoa nên rất khó bán.

Một chủ vườn vừa bán gốc đào với giá 300 ngàn.

Một chủ vườn vừa bán gốc đào với giá 300 ngàn.

Khi thời điểm trả mặt bằng cận kề, nhà vườn bắt đầu hạ giá, bán cho nhanh hết, chở về chi phí còn cao hơn. Nắm được tâm lý đó, nhiều khách hàng chọn thời điểm gần trưa 30 Tết để mua được đào giá rẻ.

Một nhà vườn cho biết: “Đào vào đây hôm 24 Tết, mấy trận mưa từ hôm 28 Tết, rồi ban ngày nắng khá gắt nên đào không thích nghi kịp nên phải bỏ khá nhiều, tính ra bỏ cả ngàn gốc. Tôi may mắn chỉ vài chục gốc, có vườn đối diện mất trắng gần 500 triệu đồng…”

2 góc đào vừa được bán…
2 góc đào vừa được bán…
 … giá chỉ hơn 500 ngàn.
… giá chỉ hơn 500 ngàn.
Một bác nhà nhà vườn xuất khẩu thành thơ: “người mua được giá thì vui, người bán mất giá có cười nổi đâu”. Hai cây đào này nếu bán đúng giá thì nhà vườn thu gần 3 triệu đồng.
Một bác nhà nhà vườn "xuất khẩu thành thơ": “người mua được giá thì vui, người bán mất giá có cười nổi đâu”. Hai cây đào này nếu bán đúng giá thì nhà vườn thu gần 3 triệu đồng.

Một khách hàng vừa buộc góc đào vào yên xe vừa chia sẻ: “Mình hôm nay mới ra chọn một cây vì cũng vừa mới nghỉ. Mình hỏi giá 300 ngàn mình mua luôn, khỏi trả giá…”

Bước qua vườn bên cạnh, chủ vườn vừa chằng dây cố định gốc đào yên xe vừa nói: “To bằng cẳng chân thế này mà chỉ có 500 ngàn, quá rẻ!”. Chủ vườn vừa bước vào bên trong, vị khách mua hàng nói nhỏ với PV: “Tôi mua có 200 ngàn thôi chú ơi, tại ông nói vậy sợ người ta nghe rồi lại trả thấp đó…”


“Thời tiết lạ thường, gần Tết còn mưa, con người chịu không nổi huống chi cây cỏ” một chủ vườn chia sẻ.

“Thời tiết lạ thường, gần Tết còn mưa, con người chịu không nổi huống chi cây cỏ” một chủ vườn chia sẻ.

Gốc đào này đã chết, chỉ còn trơ cành.
Gốc đào này đã chết, chỉ còn trơ cành.
Người bán ngao ngán, người mua cũng khó lựa chọn.
Người bán ngao ngán, người mua cũng khó lựa chọn.
Lựa được gốc đào ưng ý, người mua phải mất hàng giờ lựa chọn.
Lựa được gốc đào ưng ý, người mua phải mất hàng giờ lựa chọn.
Không ít khách hàng phải ra về tay không.
Không ít khách hàng phải ra về tay không.

Nhìn những cành đào nằm lại trơ thân, không còn một bông và những cành khác phải bán giá thấp để không phải mang về hay quăng sọt rác, nhiều nhà vườn ngao ngán, chỉ mong gỡ vốn để về quê.

Phạm Nguyễn