1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đại gia Việt: Phân bò 300 tỷ, lương 0 đồng

Bầu Đức đút túi 1 tỷ đồng/ngày nhờ phân bò, đại gia Dũng "lò vôi" chi tiền tỉ săn dừa 3 ngọn, ông Jonathan Hạnh Nguyễn chào đón cháu nội ra đời.

Bầu Đức thu 1 tỷ đồng/ngày nhờ phân bò

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Thông tin được Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã chứng khoán HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra ngày 15/4, trong năm nay, đàn bò thịt của HAGL sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu.

Theo dự kiến của bầu Đức, trong năm, Tập đoàn sẽ bán khoảng 60.000 con bò, thu về 2.475 tỷ đồng, chiếm 46% cơ cấu doanh thu thuần. Bầu Đức cho biết, chu kỳ xoay vòng vốn của chăn nuôi bò thịt khá nhanh (khoảng 6 tháng) do đó, số lượng sẽ được mở rộng theo từng năm.

Dự kiến HAGL sẽ nâng số lượng tổng đàn bò thịt và bò giống lên trên 100.000 con và bò sữa lên trên 13.000 con vào cuối 2015.

Chi tiết khá thú vị đó là với việc tận dụng nguồn thu từ chất thải (phân bò) khoảng 1.000 tấn phân/ngày, mỗi ngày HAGL có gần 1 tỷ đồng. Thông tin này trước đó cũng đã từng được bầu Đức chia sẻ với báo giới, theo đó, mỗi năm, riêng phân bò, HAGL "bỏ túi" trên 300 tỷ đồng.

Bầu Đức
thu tiền tỷ mỗi ngày nhờ phân bò
Bầu Đức thu tiền tỷ mỗi ngày nhờ phân bò

Bầu Đức tính toán: "Doanh thu từ lĩnh vực này có khả năng tạo ra dòng tiền lớn và có độ tăng trưởng ổn định, giúp HAGL tránh được các ảnh hưởng tiêu cực từ các ngành kinh doanh truyền thống có tính chu kỳ dài và dễ bị tác động nếu các điều kiện của nền kinh tế trở nên không thuận lợi".

Với những thành công đã đạt được trong thời gian qua, bầu Đức đã khẳng định rằng: “Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bao giờ chết”.

Jonathan Hạnh Nguyễn chào đón cháu trai

Trong khi đó, cũng đón nhận nhiều niềm vui, đó là gia đình đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thủy Tiên, ngày 17/4/2015, trên các trang mạng tràn ngập thông tin ngọc nữ Tăng Thanh Hà đã hạ sinh quý tử, mẹ tròn con vuông.

Theo chia sẻ từ một người bạn thân của Tăng Thanh Hà, cô vẫn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu.

Nguồn tin cũng cho biết, đêm 16/4, doanh nhân Louis Nguyễn đưa vợ vào bệnh viện để chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Gia đình cô yêu cầu bệnh viện không tiết lộ thông tin nên hình ảnh cậu bé không lọt ra ngoài.

Mang thai đứa con đầu lòng của Louis Nguyễn, Hà Tăng cũng chọn cách hạn chế xuất hiện trước đám đông để tránh sự hiếu kỳ. Tuy vậy, hình ảnh nữ diễn viên Mỹ nhân kế lộ vòng hai lùm xùm trong lúc thoải mái ngồi cafe với bạn bè đã phần nào giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ.

Gia đình
Jonathan Hạnh Nguyễn chào đón cháu trai đầu lòng
Gia đình Jonathan Hạnh Nguyễn chào đón cháu trai đầu lòng

Trước sự tò mò, quan tâm của dư luận và báo chí, Tăng Thanh Hà vẫn một mực im lặng. Cô không bác bỏ nhưng cũng không thừa nhận việc mình đang mang bầu.

Người đẹp sinh năm 1986 chia sẻ, cô không muốn chuyện đời tư bị bàn tán trước đám đông nên niềm vui có con, cô chỉ chia sẻ với người thân cận. Nói về con cái, Hà Tăng cho rằng đó là lộc trời ban nên là gái hay trai, người đẹp cũng rất hạnh phúc.

Đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn đã chính thức trở thành ông nội và chào đón thành viên mới trong gia đình.

Đại gia Lê Ân tiết lộ những sự thật "động trời"

Mặc dù đang hạnh phúc bên người vợ trẻ kém 55 tuổi, nhưng đại gia Lê Ân lần đầu kể về người vợ thứ 4, khi thành lập công ty Lê Hoàng, đại gia Lê Ân cưới người vợ thứ 4, tên K.

Rất tin vợ và đây cũng là nhược điểm lớn nhất của ông - ông đặt vợ vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), rồi khi Ngân hàng VCSB giữa đường gãy gánh khiến ông lâm vào cảnh tù tội, trách nhiệm điều hành Công ty Lê Hoàng được ông giao lại cho người vợ này.

Ông kể: “Lúc đang ở tù, vợ tôi vào trại giam, yêu cầu tôi với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng, ký quyết định bổ nhiệm một người – trước đây là phụ tá của tôi vào vị trí giám đốc để giúp đỡ vợ tôi điều hành công việc.

Tin vợ, tôi nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này”.

Đại gia
Lê Ân cho tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ra đi.
 Đại gia Lê Ân cho tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ra đi.

Thế nhưng, Lê Ân không lường được, rằng vợ ông đã âm thầm cùng vị giám đốc vừa được ông bổ nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản lẫn quyền lực của ông cho… chính họ!

Ngày 31/8/2005, Lê Ân được đặc xá ra tù trước thời hạn. Ngay lúc này, vợ ông gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Cuối cùng, qua nhiều phiên Tòa, ông đã giải quyết dứt khoát với người vợ này. Ông kể: “Sau phiên tòa, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ sống như thế đến hết đời, không tơ vương chuyện vợ con gì nữa”.

Trong khuôn viên làng du lịch Chí Linh, Vũng Tàu, đại gia Lê Ân cho tạc 3 bức tượng 3 người vợ từng phụ bạc, ôm tài sản của ông ra đi 

Đại gia Dũng "lò vôi" chi tiền tỉ săn dừa 3 ngọn

Một câu chuyện cũng làm xôn xao dư luận tuần qua, đó là cây dừa 3 ngọn được xem là chữa được bá bệnh của ông Nhãn ở Bình Phước.

Đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu hay cơ quan chức năng nào xác định cây dừa nhà ông Nhãn có khả năng đặc biệt đó hay không.

Nhưng theo ghi nhận tại địa phương thì có rất nhiều trường hợp khẳng định đã khỏi bệnh viêm gan, dạ dày, trĩ... khi uống nước từ trái cây này.

Mỗi ngày có hàng chục người tìm về đây để mong được tận mắt chứng kiến và uống nước dừa để hết bệnh.

Vào đầu năm 2010, phía Công ty Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) của đại gia Dũng "lò vôi" có xuống thương lượng, xin đổi chiếc xe ô tô 7 chỗ giá gần 1 tỉ đồng để lấy cây dừa 3 ngọn trên mang về làm triển lãm nhưng ông Nhãn cũng không đồng ý.

Và cũng có thông tin cây dừa được một nhà khoa học ở một nước Tây Phi đến mua với giá 1 triệu USD.

"Người tình tin đồn" của Mỹ Tâm nhận lương hàng tháng 0 đồng

Trong khi đó, thường xuyên nằm trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản ngàn tỷ, ông Dương Ngọc Minh, vị đại gia được xem như “người tình Mỹ Tâm” lại khiến người khác bất ngờ khi nhận mức lương chỉ 0 đồng.

Sau 12 tháng làm việc vất vả, năm 2014, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) nhận 0 đồng tiền lương thưởng. Không chỉ ông Minh, các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cũng không nhận bất cứ đồng nào từ công ty.

Có vẻ như HVG đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Năm 2014, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển của công ty chỉ là 0 đồng. HVG chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Sang năm 2015, HVG rộng tay hơn với cổ đông khi dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 30%. Trong đó, cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là tối thiểu 10%. Phần còn lại được chi trả bằng cổ phiếu.

Dù vậy, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của HVG vẫn chưa được cải thiện thu nhập. Đại hội cổ đông của HVG diễn ra hồi đầu tháng 4 đã thông qua việc tiếp tục không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015.

Chính vì vậy, dư luận khá ngạc nhiên khi ông Minh và các lãnh đạo HVG lại “thích” nhận lương 0 đồng.

Không nhận lương ở HVG nhưng với việc sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu HVG, ông Minh lọt vào Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản lên tới 1.510 tỷ đồng.

Theo Sơn Ca (Tổng hợp)
Đất Việt

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”