1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng: Người bán hoa Tết “khóc ròng” vì trời mưa

(Dân trí) - Cận Tết rồi nhưng tại Đà Nẵng mưa suốt ngày đêm khiến hoa ế ẩm, không có người đến mua. Những người bán hoa đang “khóc ròng” vì không biết phải làm sao để bán hết hoa về nhà ăn Tết với gia đình.

Khác với không khí nhộn nhịp ngày cận Tết của những năm trước, chợ hoa Đà Nẵng ngày 25/1 (28 Tết) khá vắng vẻ, chỉ có người bán và những người xe thồ đang ngồi ngóng những người đến mua hoa.

Anh Nguyễn Hữu (trú Hội An, Quảng Nam), bán quất tại chợ hoa Đà Nẵng – cho biết, mọi năm, thời điểm này người dân đi mua hoa, cây cảnh về chưng Tết rất đông nhưng năm nay trời mưa miết nên không có người mua.

“Nếu như thời điểm này năm ngoái, anh đã bán được 100 chậu quất thì năm nay anh mới bán được 20 chậu. Trong khi đó, tiền thuê mặt bằng lên đến 40 triệu đồng. Ruột gan đang “như lửa đốt” mà chưa biết phải làm thế nào đây”, anh Hữu chia sẻ.

Anh Hữu buồn bã vì Tết đến nơi rồi mà quất vẫn còn nhiều, không có người mua
Anh Hữu buồn bã vì Tết đến nơi rồi mà quất vẫn còn nhiều, không có người mua

Cũng theo anh Hữu, do không có người mua nên giá quất cũng đã giảm xuống nhiều. Trước đó, bình quân một chậu quất là 1,5 triệu đồng, nay còn lại 1,2 – 1,3 triệu đồng/chậu.

Cùng chung tâm trạng, chú Đỗ Văn Nguyện (trú phường Hòa Khán Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng cho biết, chú thuê lại của người ta 2 lô tại chợ hoa với giá 40 triệu đồng (1 lô 15 triệu đồng, 1 lô 25 triệu đồng) để bán mai nhưng hiện mai bán chưa được bao nhiêu, trong khi Tết đã sát ngày.

Chợ hoa Đà Nẵng chỉ có người bán và người chạy xe thồ, còn người mua không thấy
Chợ hoa Đà Nẵng chỉ có người bán và người chạy xe thồ, còn người mua không thấy

Theo chú Nguyện, năm ngoái, thời điểm này, chú đã bán được 100 chậu mai nhưng năm nay mới bán được 24 chậu. Mai được gia đình chú mua ở Bình Định. Do năm nay mưa lũ liên tiếp nên giá mai tại vườn cũng tăng từ 200 – 300 ngàn đồng/chậu so với năm ngoái. Giờ chú chỉ mong bán cho hòa vốn mà cũng không được, với thời tiết này thì chỉ có mà lỗ nặng.

Vì không có khách mua nên anh Hưng ngồi một chỗ cả buổi
Vì không có khách mua nên anh Hưng ngồi một chỗ cả buổi

Đang ngồi buồn thiu dưới con mưa nặng hạt của Đà Nẵng, anh Nguyễn Hưng (trú Hội An, Quảng Nam) than thở: “Năm nay, tầm này là bán gần hết rồi. Còn năm nay mới được 1/3 cây quất. Mưa thế này có ai đi mua đâu mà bán”.

Theo anh Hưng, những năm trước, thời tiết tạnh ráo, những ngày mọi người còn đi làm thì họ tranh thủ đi mua buổi tối. Sau khi nghỉ Tết, họ đi mua ban ngày mới đông. Nhưng năm nay, do trời mưa nên người vắng hoe cả ngày lẫn đêm. 7h tối là chẳng thấy ai ghé vào nữa cả.

Vì không có người mua hoa nên những người đi xe thồ cũng trong tình trạng ế ẩm, không có ai thuê chở cả.

Khánh Hồng