1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng: Hoa tươi tăng giá cao, người mua không mặn mà

(Dân trí) - Nhiều “shop” hoa được bày bán khắp các tuyến đường lớn của TP Đà Nẵng để phục vụ ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3. Tuy nhiên, năm nay, giá hoa tươi tăng cao khiến người mua không mặn mà.

Dạo quanh các tuyến đường lớn của TP Đà Nẵng, rất nhiều cửa hàng, sạp hoa được bàn báy. Bên cạnh hoa tươi, thì hoa giấy, hoa sáp cũng nhiều không kém. Tuy nhiên, tại các điểm bán hoa này, thỉnh thoảng mới có người ghé mua.

Bạn Nguyễn Thu Hoài (sinh viên trường ĐH Đông Á) – người bán hoa trên đường Nguyễn Văn Linh cho biết, nhóm của Hoài gồm 4 bạn. Nhóm mua nguyên liệu về tự làm hoa giấy, hoa sáp để bán. Tuy nhiên, do lượng khách mua ít nên đến sáng nay, nhóm vẫn chưa đủ vốn.

hoa kho.jpg

Hoa khô được bày bán khá nhiều

hoa giay.jpg

Nhưng ít người mua

 

Mỗi bó hoa sáp mà nhóm Hoài bán có giá 250 ngàn đồng, còn hoa giấy 150 ngàn đồng/bó.

“Có lẽ khách họ mua hoa tươi nhiều hơn nên hoa khô ít người mua”, Hoài nói.

Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Minh – người bán hoa tươi trên đường Nguyễn Văn Linh cho biết, hoa tươi cũng trong tình cảng tương tự.

“Người mua ít lắm. Đang lo phải đưa về bỏ sọt rác đây”, chị Minh chia sẻ.

hoa 8.3.jpg

Các loại hoa sáp, hoa giấy trông cũng rất đep như hoa thật. Mỗi bó hoa sáp có giá 250 ngàn đồng

 

Theo chị Minh, một trong những nguyên nhân khiến cho mua không mặn mà lắm là do giá hoa tăng cao. Cụ thể, mỗi bông hoa hồng được bán ra với giá 20 ngàn đồng. Các giỏ hoa nho nhỏ cũng có giá từ 200 – 300 ngàn đồng.

hoa tuoi.jpg

Hoa hồng năm nay tăng giá cao. Mỗi bông có giá 20 ngàn đồng. 

mua hoa 8.3.jpg

Nên khách hàng phần lớn là mua một bông

 

Chị Phạm Thu Phương (bán hoa tươi trên đường Phan Thanh) than thở, đã sáng 8/3 rồi nhưng người mua hoa còn ít. Khách hàng chủ yếu mua một bông chứ ít mua giỏ. Chị Phương hy vọng từ chiều đến tối sẽ đông khách hơn, để không bị lỗ.

Khánh Hồng

bannerchan-bai.gif