1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chứng khoán bị bán tháo, "cơn ác mộng" một lần nữa hiện về

Mai Chi

(Dân trí) - Trong phiên VN-Index có thời điểm "bay" 80 điểm, "cơn ác mộng" của tháng 3/2020 một lần nữa hiện về trong ký ức nhà đầu tư. So với đỉnh, VN-Index đã giảm hơn 220 điểm.

Nhờ lực kéo ở ít phút cuối (đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa - ATC), VN-Index thu hẹp thiệt hại và đóng cửa tại 1.310,92 điểm, ghi nhận mất tới 68,31 điểm tương ứng 4,95%. 

HNX-Index giảm 21,61 điểm tương ứng 6,02% còn 337,51 điểm; UPCoM-Index giảm 4,61 điểm tương ứng 4,42% còn 99,54 điểm.

Toàn thị trường lúc này có 868 mã giảm giá, 250 mã giảm sàn so với 202 mã tăng, 27 mã tăng trần. Phần lớn cổ phiếu đã bị chiết khấu rất mạnh trong chuỗi giảm từ đầu tháng 4 cho đến nay. Song trớ trêu thay, dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc.

Giá trị giao dịch trên HoSE đạt 21.945,22 tỷ đồng; trên HNX là 1.925,65 tỷ đồng và trên UPCoM là 979,43 tỷ đồng.

VN30-Index giảm 77,93 điểm tương ứng 5,4% còn 1.366,39 điểm với toàn bộ 30 mã trong rổ chỉ số đều mất giá. Điều đáng nói là có tới 16 mã giảm sàn, phần lớn trắng bên mua: BVH, HPG, CTG, MWG, PNJ, SAB, BID, FPT, GAS, GVR, SSI, STB, TCB, VPB, POW khoác màu xanh da trời trên bảng điện tử. 

Chứng khoán bị bán tháo, cơn ác mộng một lần nữa hiện về - 1

Phân nửa rổ chỉ số VN30 giảm sàn, trắng bên mua (Ảnh chụp màn hình).

Những cổ phiếu còn lại thuộc rổ này cũng giảm sâu: HDB giảm 6,4%; MBB giảm 6,3%; KDH giảm 6,1%; VRE giảm 6%; MSN giảm 5,9%; ACB giảm 5,6%; VJC giảm 5,2%; PDR giảm 4,5%...

"Cơn ác mộng" của tháng 3/2020 hiện về rõ rệt trong ký ức của nhà đầu tư. Cho đến thời điểm này, VN-Index đã giảm hơn 220 điểm so với đỉnh.

Giữa lúc thị trường "đỏ lửa" với phần lớn cổ phiếu bị bán tháo, trong đó có những cổ phiếu của các doanh nghiệp được đánh giá là đang tăng trưởng mạnh thì nhóm cổ phiếu "họ" FLC lại bất ngờ trỗi dậy, đi ngược thị trường.

Hầu hết cổ phiếu cổ phiếu trong hệ sinh thái này đều tăng giá tốt. KLF tăng 5,4%; ART tăng 4,1%; FLC tăng 2,9%; AMD tăng 2,4%; ROS tăng 1,8% và HAI tăng 0,3%.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng tỏ ra bất ngờ khi một số mã cổ phiếu lại đột ngột tăng trần như DXV, SJF, ST8, VRC… Đặc biệt là TTD của Bệnh viện tim Tâm Đức giao dịch trên sàn UPCoM tăng tới 14,87%, tuy vậy, thanh khoản tại mã này rất thấp, khối lượng khớp chỉ đạt 200 cổ phiếu (tương đương 2 lô tối thiểu).

Cần phải nói, rất lâu rồi VN-Index mới trải qua chuỗi lao dốc cực mạnh như hai tuần gần đây. Phiên hôm nay (25/4) là phiên chứng kiến phiên giảm sâu chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam: VN-Index đầu phiên chiều có lúc đánh mất 80 điểm (giảm hơn 5%), về dưới 1.300 điểm.

Chứng khoán bị bán tháo, cơn ác mộng một lần nữa hiện về - 2

VN-Index có phiên giảm cực mạnh với thiệt hại tính theo giá trị tuyệt đối chưa từng có (Amibroker).

Tại thời điểm 14h, thị trường chìm trong sắc đỏ với hơn 900 cổ phiếu giảm giá và trên 220 mã giảm sàn. Đáng chú ý, rất nhiều cổ phiếu đã giảm sàn nhiều phiên. Thiệt hại với nhà đầu tư thời điểm này là khó đo đếm.

Một số nhà đầu tư cho biết, tài khoản đã mất tới 40-50% giá trị danh mục. Những nỗ lực nắm giữ cổ phiếu với hy vọng sẽ có những phiên hồi phục trong chuỗi giảm vừa qua dần trở thành nỗi nuối tiếc.

Thị trường lao dốc thẳng đứng trong bối cảnh thanh khoản thị trường rất yếu. Cho đến 14h vẫn chỉ có hơn 17.000 tỷ đồng đổ vào giải ngân trên sàn HoSE bất chấp hầu hết cổ phiếu đã bị chiết khấu về mức giá rất thấp.

Với việc "bắt dao" trong suốt nhiều phiên vừa qua, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Do không có lực đỡ nên các nhịp hồi phục của VN-Index trở nên khó khăn hơn.