1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chán phố đông, giới nhà giàu Hà thành tìm nơi nghỉ dưỡng

Không chỉ cần ngôi nhà đẹp, hoành tráng, thể hiện được địa vị và đẳng cấp của chủ sở hữu, giới nhà giàu giờ đây còn đòi hỏi môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, sang trọng, tiện nghi và phải an toàn.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Sau nhiều năm định cư ở trung tâm Hà Nội, vợ chồng anh Dũng, chị Hằng cảm thấy mệt mỏi vì hàng ngày phải chịu đựng cuộc sống ồn ã, xô bồ và ô nhiễm. Thỉnh thoảng, cả gia đình lại phải “đổi gió”, vi vu du lịch Đà Nẵng, Nha Trang để xả stress và mong ước ngày nào đó có được một nơi sống như những khu nghỉ dưỡng đã từng ở.

Còn anh Cần, sau khi phất lên nhờ kinh doanh bất động sản, cũng chán ở nhà ống. Từng ở Mỹ Đình, rất thuận tiện đi lại và học hành cho con cái, nhưng anh thấy bí bách vì không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng. Nhà có 3 đứa con nên anh cũng muốn chúng có sân chơi rộng rãi. Vì thế, anh quyết định bỏ phố đông, chuyển về sống trong căn biệt thự 270m2 tại một khu đô thị ở phía Tây Hà Nội. Giờ anh rất thỏa mãn, vì môi trường sống trong lành, sạch sẽ, an toàn. Làm mệt về, anh lại thả mình trong bể bơi, hoặc tập gym. Quanh nhà là vườn rộng rãi cho con cái nô đùa. Thi thoảng cuối tuần, anh lại tụ tập bạn bè tổ chức tiệc nướng. “Sống thế này mới sướng, chứ chui rúc trong phố mệt lắm,” anh Cần tâm đắc.   

Cũng như anh Cần, vợ chồng anh Dũng, chị Hằng đã quyết định “nhổ neo” và “cập bến” khu đô thị ParkCity trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Điểm nổi trội của dự án mà anh chị “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” là những ngôi nhà như nằm trong công viên.

ParkCity như một khu nghỉ dưỡng tràn ngập màu xanh. Các dãy nhà được thiết kế chỉn chu, khéo léo, hòa quyện với cỏ cây, tạo nên môi trường sống giống như ở giữa một công viên đẹp như tranh vẽ. Không những vậy, từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng bếp của những ngôi nhà tại đây đều có hướng mở ra công viên, tạo cảm giác như được sống trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Thậm chí, anh chị còn quyết định đưa bố mẹ về ở cùng, bởi anh nghĩ, với một không gian trong lành như ở đây sẽ giúp các cụ khỏe ra và luôn sảng khoái tinh thần.

Mặt sau của những ngôi nhà ParkCity

Mặt sau của những ngôi nhà ParkCity

Cuộc sống mà anh Dũng, chị Hằng và cả anh Cần đang trải nghiệm vẫn chỉ là “giấc mơ” đối với đa phần giới nhà giàu Hà thành. Không thiếu tiền, nhưng họ không dễ kiếm được không gian sống như vậy giữa Thủ đô tấc đất tấc vàng. Nhiều người bỏ hàng chục tỷ xây biệt thự đồ sộ như những lâu đài, nhưng vẫn không thấy thoải mái, vì trong nhà thì hoành tráng nhưng môi trường xung quanh vẫn chật chội và xô bồ. Hơn nữa, biệt thự càng to lại càng lo, bởi lúc vắng nhà lại nơm nớp sợ trộm ghé thăm.

Ở nhiều khu đô thị mới, các khu biệt thự cũng rất hoành tráng, nhưng để chuyển đến sống lại thấy bất tiện vì các khu chức năng, hạ tầng không đồng bộ. Đó là chưa kể đến những dự án dang dở, nhà thì hoàn thiện, nhà thì bỏ hoang, khiến giới nhà giàu càng sợ.

Ở ParkCity, trẻ em có thể vui chơi trong công viên mà không cần sự giám sát của cha mẹ

Ở ParkCity, trẻ em có thể vui chơi trong công viên mà không cần sự giám sát của cha mẹ

Trên thị trường bất động sản hiện nay, số lượng dự án đáp ứng được đòi hỏi này không nhiều. Trong đó, nổi bật nhất ở Hà Nội có tiểu khu nhà ở Nardyne Gardens tại ParkCity, còn tại TP.HCM có khu biệt thự Villa Riviera và Chateau – Phú Mỹ Hưng. Những dự án này được phát triển theo mô hình “compound”, tức là, toàn khu được bao quanh bởi hệ thống tường rào, có một cổng ra vào được bảo vệ ngày đêm cùng hệ thống kiểm soát an ninh bằng camera và thẻ từ rất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, các tiện ích cũng phải khép kín, trong đó, những dịch vụ không thể thiếu là không gian xanh, các khu thể thao, vui chơi, giải trí đều phải được xây dựng đồng bộ và đẳng cấp.

Khu tiện ích ParkCity Club sẽ đi vào hoạt động năm 2016

Khu tiện ích ParkCity Club sẽ đi vào hoạt động năm 2016

Với mong muốn tạo dựng một môi trường sống như một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, ông Lawrence Peh, Tổng giám đốc ParkCity Hanoi cho biết, chủ đầu tư đã quyết định xây dựng khu tiện ích ParkCity Club, có bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng tập gym, xông hơi, lầu vọng cảnh, sân tennis, sân cầu lông, vườn nướng BBQ…, thậm chí là cả đường chạy bộ trong nhà để cư dân tập thể dục trong mọi điều kiện thời tiết.

Được biết, sau sự hài lòng của các cư dân đã chuyển về ở tiểu khu Nardyne Gardens, chủ đầu tư chuẩn bị mở bán đợt 1 là 60 căn trong tiểu khu Evelyne Garden, thế nhưng số lượng khách hàng đã đăng ký gấp hơn 5 lần. Sở dĩ Tiểu khu Evelyne Gardens có thể thu hút được lượng đông khách hàng trong một thời gian ngắn như vậy bởi giá bán khá mềm so với các dự án cạnh tranh, chỉ khoảng 33 triệu/m2.

Giang Sơn
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”