1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cận cảnh người đẹp thi tuyển làm vợ đại gia Trung Quốc

(Dân trí) - Mang theo mong muốn tìm được những người chồng giàu có, ngày càng nhiều cô gái trẻ, có nhan sắc tại Trung Quốc đang tìm đến các cuộc thi tuyển vợ của các “đại gia”, những người bỏ ra hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm để tìm vợ.

Trong những trang phục khác nhau, người thì mặc quần jean ngắn, người thì mặc những bộ đầm thướt tha, các cô gái với lông mày được trang điểm kỹ cùng đôi môi mang màu son ấm lần lượt tiến vào.

Các cuộc thi tuyển vợ cho “đại gia” diễn ra khắp Trung Quốc
Các cuộc thi tuyển vợ cho “đại gia” diễn ra khắp Trung Quốc

Đây không phải một buổi casting tuyển chọn người mẫu hay diễn viên mà là một buổi thi để tìm vợ cho các “đại gia” trong Câu lạc bộ doanh nhân độc thân Trung Quốc (CECS). Thành viên của CLB này đều là những người có khối tài sản từ 100 triệu nhân dân tệ (16,2 triệu USD) trở lên.

Ai muốn bình luận gì thì tùy, nhưng nhiều phụ nữ Trung Quốc mong muốn có một ông chồng giàu có và không ngại phải tham gia các cuộc thử sức này. Chỉ trong vòng 2 năm qua, ít nhất 20 sự kiện tương tự đã được tổ chức, chủ yếu bởi CECS, nhằm tìm nửa kia cho khoảng 64.500 “đại gia” Trung Quốc với khối tài sản kếch xù.

Khi phóng viên của tờ The Sunday Times ghé qua buổi “thi” tại một khách sạn ở Bắc Kinh hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều cô gái trẻ đang ngồi điền vào bản khai với các nội dung về chiều cao, cân năng, vòng ngực, vòng eo…

Han Zixing, một công chức 24 tuổi, cao 1m63m và nặng 45 kg đã bỏ trống ô yêu cầu điền thông tin về những số liệu thiết yếu. “Tôi không hiểu vì sao họ phải hỏi những điều đó”, cô nói.

Han là một trong số 532 phụ nữ đợi đến lượt để được tham gia thi tuyển, từ ngoại hình tới sức khỏe, cá tính và lịch sử các mối quan hệ. Và tất nhiên là cả việc họ giỏi sắp xếp đồ đạc cho chồng đi công tác ra sao.

Sẽ chỉ có 25 người trong số này có cơ hội được gặp 93 “đại gia” độc thân của CECS, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện này. “Các vòng tuyển chọn như vậy sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, thậm chí có thể bị buộc tội là phân biệt đối xử hoặc sỉ nhục phụ nữ”, Qian Suwei, một cây bút của tờ Zhengzhou Daily bình luận.

“Trên thực tế, đó là một sân chơi cấp cao”, ông Cheng Yongsheng, người sáng lập CECS hồi năm ngoái khẳng định. “Các cô gái cần phải có phẩm chất tốt”.

Theo website của CECS, phẩm chất tốt có nghĩa là, ngoài những thứ khác thì phụ nữ được chọn phải không có mùi cơ thể khó chịu, không có hình xăm, không vết bớt hay nói lắp bắp và phải cao trên 1m65.

Ngoài ra họ không được phép xuất thân từ các gia đình nghèo, ông Cheng nói tiếp. “Chúng tôi cần họ phải môn đăng hộ đối”. Nhiều ứng viên có cha mẹ là quan chức hoặc lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh hoặc làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Và tất nhiên ngoại hình cũng rất quan trọng.

Trong suốt buổi tuyển chọn, ông Feng Wenyuan, một thành viên ban giám khảo, đã chấm điểm các ứng viên về khuôn mặt, vóc dáng, phong thái và cách ăn mặc. “Vòng ngực và vòng eo của họ phải cân xứng”, ông cho biết ngắn gọn mà không giải thích thêm. Ở một bàn khác, nhà tư vấn Li Shimeng đã yêu cầu các cô gái rút những tấm thẻ Tarot và dựa vào đó để kể chuyện.

“Có hình con rắn và quái vật…Mọi thứ có vẻ không hay rồi”, một cô gái rút được tấm thẻ có hình con rắn nói.

Một ứng viên được yêu cầu xếp quần áo vào va ly
Một ứng viên được yêu cầu xếp quần áo vào va ly

Ở những vòng tiếp theo, các thí sinh được yêu cầu phải xếp quần áo vào một va ly trong khi một số người càu nhàu ra tiếng. “Những việc này lẽ ra phải do người giúp việc làm…Tôi không nghĩ một triệu phú lại cần phải tự xếp quần áo”, một người la lên.

Ngoài ra, các cô gái còn được yêu cầu cung cấp thông tin về các mối quan hệ trước đây và liệu họ có chấp thuận kết hôn với những người lớn tuổi. Các “đại gia” trong CLB đều trong tầm tuổi từ 38 đến 55 và một nửa số này đã từng ly hôn. Để là thành viên, mỗi người phải nộp mức phí hội viên ít nhất 200.000 nhân dân tệ/năm (khoảng hơn 640 triệu đồng).

CLB này từng bị chỉ trích vì quảng bá cho chủ nghĩa vật chất, thực dụng nhưng những người phụ nữ được phỏng vấn tuyên bố họ đến không phải vì muốn tìm chồng giàu. “Tôi không tìm kiếm một thiếu gia công tử. Điều quan trọng đó là người đó phải có năng lực”, cô Han nói.

CLB này cũng từng gây phản đối kịch liệt khi yêu cầu phụ nữ phải có “cơ thể thuần khiết”, nhưng trong lần tuyển chọn này họ đã không còn đề cập đến.

Các đợt tuyển chọn này đã được tổ chức tại nhiều thành phố Shanghai, Jinan và Nanning trước khi đến Bắc Kinh. CLB này khẳng định đã giúp 51 cặp đôi thành vợ chồng.

Thanh Tùng
Theo Straits Times