Việt Nam dự Triển lãm hoa quốc tế Mátxcơva 2011

“Triển lãm hoa quốc tế 2011” vừa được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc gia Ve.De.En.Kha (Mátxcơva, Nga), kéo dài trong 3 ngày, kết thúc hôm 3.9. Triển lãm được tổ chức hằng năm như một nét chấm phá trong giao lưu văn hoá giữa Nga và các nước.

 
Việt Nam dự Triển lãm hoa quốc tế Mátxcơva 2011 - 1

Gian hàng của Việt Nam do hoạ sĩ Đào Văn Dũng phụ trách với các mặt hàng đặc sắc.

Có thể nói đúng hơn: Đây là một cuộc thi thố tài năng giữa các nhà doanh nghiệp và nghệ nhân tài hoa của các nước bao gồm các ngành như: Hoa, gốm, nhựa, cây cảnh, tre trúc, sứ và có cả máy móc... Khu triển lãm chiếm một diện tích rộng lớn hàng mấy chục ngàn mét vuông. Hệ thống an ninh kiểm tra rất chặt chẽ khách vào ra tham quan. Hàng ngàn lượt khách của thủ đô Mátxcơva và quốc tế đã lần lượt vào tham quan triển lãm.

Mới bước vào khu triển lãm, chúng tôi đã cảm thấy như bị hút hồn vì bao cảnh quan bày ra trước mắt. Đảo qua hàng trăm gian hàng của các nước, mới thấy gian hàng nào cũng toát lên một vẻ đẹp độc đáo mang phong cách riêng của họ. Có cảm tưởng như cả một thế giới thực vật, động vật, khu rừng, vườn cây, suối, hồ nước, cuộc sống hằng ngày... thu nhỏ trong không gian của mỗi gian hàng xinh xinh vài chục mét vuông.

Gian hàng của Việt Nam do hoạ sĩ Đào Văn Dũng phụ trách với các mặt hàng đặc sắc như: Giỏ đựng hoa và làn mây làm bằng chất liệu tre, trúc, mây... đủ các gam màu sắc trông rất bắt mắt. Hay những chiếc xe xíchlô, xe đạp, đôi giày ủng thắt nơ... nhỏ nhắn xinh xắn cũng khiến các khách hàng trầm trồ khen ngợi tay nghề thủ công của các bạn VN thật khéo. Ngoài ra, còn có các loại chậu cây cảnh bằng gốm với những nét hoa văn chạm trổ cầu kỳ do các nghệ nhân VN sáng tạo. Những con ốc biển đủ kiểu dáng và màu sắc sinh động lung linh dưới ánh đèn neon...

Hy vọng qua cuộc “Triển lãm hoa quốc tế 2011”, với những mặt hàng sinh động của VN sẽ đưa đến một cách nhìn của các bạn nước ngoài tại Nga về những nét độc đáo riêng biệt của mặt hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam.  

Võ Hoài Nam