Noel với những người thợ may ngoại ô Mátxcơva

(Dân trí) - Trong cuộc sống nơi đất khách, chúng ta luôn lầm lũi với công việc cơm áo gạo tiền…Nhưng khi được thả mình, dù chỉ ít phút thôi, trong đêm Noel với những lời Thánh ca diệu huyền mừng Thiên Chúa Giáng sinh, cảm xúc mệt mỏi ngày thường như tan biến…

Vui cho đêm Noel

Ngày hôm nay mưa tuyết bay lất phất, chỉ hơi se se lạnh, nhiệt độ ngoài trời 1oC. Thậm chí là đường còn bẩn vì tuyết ướt lép nhép trên mặt đường. Nhưng những cái đó chẳng làm cho bước chân chúng tôi vì thế mà chùn lại.

Không khí của đêm lễ hội đón Thiên Chúa giáng sinh và mừng Noel được tổ chức ở khu vực ngoại ô Mátxcơva, một nơi toàn anh chị em công nhân may Việt Nam như hấp dẫn hơn nhiều…

Kia rồi, từ dưới đường nhìn lên tít trên tầng trên cùng, qua khung cửa sổ kính mờ mờ đã thấy ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục như vẫy gọi, như cuốn hút lấy chúng tôi.

Cả khu nhà máy cao tầng với hàng trăm gian phòng rộng mênh mông. Một mê cung mở ra trước mắt chúng tôi. Lối lên thang máy chỉ dành cho các loại máy móc hoặc hàng hóa nặng nề cồng kềnh. Bởi thế leo lên đến tận nơi mà muốn hụt hơi! Giờ phút cho đêm Noel sắp đến nên những thợ may Việt Nam đã gắng làm cho xong nốt công việc.

Riêng khu vực dành cho buổi tiệc khá hoành tráng, gian phòng rộng phải đến vài trăm mét vuông, độ cao của trần cũng độ 5-6 mét nên xưởng đã cho làm thêm tầng 2, đó chính là nơi làm nhà ăn, sinh hoạt hội họp. Nhưng hôm nay thì mọi người đã dồn hết máy móc ở tầng 1 vào một nơi, sân khấu được dựng lên rất tươm tất với đủ phông màn, gọn ghẽ với dòng chữ đón “Noel 2013”.

Hình các ông già Noel, cỗ xe tuyết cùng những chú tuần lộc Bắc Cực dễ thương với màu sắc sặc sỡ nhấp nháy dưới ánh đèn màu được treo rải rác quanh tường hay ngay trên sân khấu.

Điều đập vào mắt chúng tôi ấn tượng nhất là hang động đá nằm sát bên mé trái sân khấu - một khung cảnh bài trí lấy ý tưởng từ đêm Chúa Giêsu ra đời. Những bàn tay khéo léo, đầu óc sáng tạo của các anh chị em thợ may với chất liệu sẵn có trong tay đã tạo nên một hang động có hình hài của Chúa Giêsu, của các thiên thần… trông thật sinh động, chẳng khác gì đêm Noel do nhà thờ tổ chức!

Tiếng loa nhạc thử máy của những cô cậu “máu văn nghệ” như khích lệ cho những bàn chân ai đó hãy nhanh nhanh tới với đêm lễ. Mùi thơm quyến rũ của các món xào rán… từ căn bếp mà anh chị em thợ may tự biên tự diễn. Các món đã được bày biện tươm tất trên mặt bàn càng làm cho mọi người thêm phấn khích!

Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn.

Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn.

Quả thật, trông “mâm cỗ” đêm Noel bày biện linh đình thế này có khác chi cỗ Tết? Cũng đủ các món: giò lụa, giò thủ, chả, nem, xôi gấc, lại còn trứng vịt lộn, rau thơm đủ loại… Bia, rượu, nước ngọt, hoa quả ê hề… Tôi đã phải thầm thán phục các anh chị em thợ may nơi đây.

Tôi cũng thử nhẩm ước lượng con số anh chị em đến chung vui đêm Noel này phải lên tới 400-500 người. Lớp người ở tầng dưới, lớp ở tầng trên, những dãy bàn ken chật cứng anh chị em thợ của hàng chục xưởng may trong khu vực đến dự đêm vui Giáng sinh này.

Một trong những ông chủ xưởng cũng xác nhận với tôi là: “Khoảng chừng đó người anh ạ. Là còn ít đấy, vì một số xưởng khác công nhân đang chạy ca”.

Tranh thủ lúc chưa khai mạc, tôi hỏi mấy cậu thanh niên về cuộc sống nơi đây, về công việc, sức ép, lương bổng, lo lắng và cả ước mơ… Hai cậu trẻ quê Nam Định và Hưng Yên bẽn lẽn: “Dạ mọi thứ hiện vẫn bình thường chú ạ, lương tháng bọn cháu được lãnh từ 400-500 đô la Mỹ, đã trừ ăn ở. Bọn cháu sang mấy năm rồi. Công việc có vất vả một tí, những cũng vui vui vì ở đây bạn bè đông. Đôi khi có công an vào kiểm tra cũng hơi sợ, nhưng lâu dần thành quen, cũng nhớ nhà, nhưng cũng phải cố làm việc kiếm tiền thôi chú ạ”.

Đêm huyền diệu

Không khí của hội trường đêm vui Noel thật rộn rã. Cha Phê-rô Trần Đức Long, bà Vũ Lan Khanh - Trưởng Cộng đoàn Công giáo Mátxcơva, cô Vũ Thị Hồng Huế - Ca đoàn trưởng Mátxcơva đã có mặt.

Trước đó Cha Phê-rô Trần Đức Long, bà Lan Khanh và cô Hồng Huế đã cùng vị phụ trách khu xưởng tới làm Lễ tại nhà thờ nhỏ được thiết kế chu tất dành cho dân đi lễ trong khu vực của nhà xưởng.

MC Minh Thúy và ban nhạc “Bốn mùa” - thành phần không thể thiếu của đêm vui Noel đã tề tựu. Anh chị em thổ lộ: “Có đi xuống tận nơi mới biết họ sống và sinh hoạt như thế nào. Cũng có khổ thật đấy, nhưng họ trẻ trung vui vẻ náo nhiệt thật anh nhỉ?!”.

Đêm vui Noel thực sự là một đêm lễ hội mừng Chúa giáng sinh và giao lưu mừng Noel cho anh chị em công nhân may nơi này. Một chương trình thi thố ca múa nhạc diễn ra sôi nổi hào hứng với gần 20 tiết mục của các giáo họ, cá nhân tham gia. Ban tổ chức cũng đã có những phần thưởng khích lệ. Đặc biệt, cha Phê-rô Trần Đức Long, bà Lan Khanh, cô Hồng Huế còn làm ban giám khảo cho cuộc tranh tài hấp dẫn.

Tôi quá bất ngờ và bị lôi cuốn bởi một chương trình thú vị hấp dẫn, đầy sôi nổi của anh chị em theo đạo Thiên Chúa giáo nơi đây. Trước đó, tôi đã không nghĩ rằng họ lại có thể tổ chức một đêm “hoành tráng” như thế. Hóa ra, những người theo công giáo trong anh chị em công nhân may ở nơi này không phải là ít.

Ngoài số anh chị em giáo họ ở đây là chủ yếu, còn có giáo họ ở Orenkhovo Zuevo…về dự thi nữa. Căn cứ vào các tiết mục và số lượng người tham gia biểu diễn trên sân khấu là có thể biết. Phải chăng lòng lành vì đức tin vào sự sáng láng của Chúa Trời luôn hiện diện khắp nơi trên trái đất này?!

Một tiết mục biểu diễn đêm vui Noel.

Một tiết mục biểu diễn đêm vui Noel.

Với chất giọng truyền cảm dễ mến, cô MC Minh Thủy như dẫn dắt mọi người vào mê cung của đêm huyền diệu với Chúa… Ban nhạc “Bốn mùa” không hổ danh là ban nhạc lâu đời ở đất Mátxcơva chuyên phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Nga.

Sau lời chúc phúc khai mạc của cha Phê-rô Trần Đức Long, lần lượt các giáo họ trình diễn. Những tiết mục tự biên tự diễn, từ ca từ, lời thoại, phục trang… nhưng có bài bản và thể hiện một lòng kính Chúa sâu sắc.

“Cũng đầu tư không ít thời gian luyện tập đấy chứ!” - Ông phụ trách xưởng đã bật mí cho tôi hay như vậy - “Tốn kém thời gian lắm đấy anh ơi, cả 2 tháng trời ôn luyện mệt phờ nhưng anh chị em họ rất nhiệt tình háo hức!”.

Hầu hết các bài Thánh ca hát về Chúa hay những bài tự biên tự diễn cho tốp ca nam nữ đều thể hiện một lòng kính Chúa, một niềm tin vào cuộc sống và đức thiện tâm, tránh cái ác xấu xa. Các “ca sĩ đồng quê” biểu diễn rất mộc mạc, tự tin, trang phục đẹp mà giản dị. Họ đều là những người vừa rời tay kim tay chỉ để bước lên sàn diễn với lòng đam mê nhiệt huyết của những con chiên ngoan đạo.

Đêm vui Noel có cả hoạt cảnh về những con chiên của Chúa hay cảnh sinh hoạt của con dân trong đời thường. Thú vị nhất là diễn viên đóng Chúa Giê-su sinh ra trong hang đá là một cậu nhóc chưa đầy năm thật sự chứ không phải là… búp bê đóng thế.

“Diễn viên nhí” ngộ nghĩnh mình trần quấn quanh bụng cái khăn trắng tinh khiết này cứ mở to con mắt tròn xoe nhìn đám đông đang ồ lên một cách ngạc nhiên… Quả là hi hữu và thú vị!

Sự xuất hiện của cậu bé đóng vai Chúa Giê-su sinh ra trong hang đá dù chỉ có vài phút thôi đã làm cho không khí của đêm vui Noel như bừng lên sức sống của Chúa, của một đức tin về sự thánh thiện.

Vâng, ở nơi này, cuộc sống của những anh chị em thợ may dù có vất vả mưu sinh, phải gặp bao cảnh gian nan rình rập có thể xảy ra hàng ngày nhưng họ vẫn tràn trề một niềm tin mãnh liệt vào “đức năng thắng số”, vào sự sáng láng của Chúa và vào một ngày mai tươi sáng hơn!

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)