Cái Tết giản dị mà ấm lòng của Kiều bào ở Hiroshima, Nhật Bản

(Dân trí) - Không phải ở đâu Kiều bào cũng có thể đón một cái Tết rôm rả, thịnh soạn bởi lịch sinh hoạt và làm việc ở nước bạn không dừng lại để Kiều bào ta có thể “rình rang” đón một cái Tết cổ truyền rất riêng của ta.

Tuy vậy, bằng tất cả những gì có thể, Kiều bào ta ở khắp mọi nơi trên thế giới, bằng nhiều cách sắp xếp sáng tạo và linh hoạt khác nhau, vẫn có thể tổ chức những đêm vui đón Tết giản dị, nhanh gọn nhưng đầy ý nghĩa và niềm vui dành cho những người con đang xa Tổ quốc trong ngày Tết đến Xuân về.

Chỉ là một đêm ngồi lại với nhau, nhâm nhi thưởng thức một vài món ăn quê nhà, hàn huyên đôi ba câu chuyện và hồi tưởng về những cái Tết năm nào khi còn ở Việt Nam, nhưng như thế cũng là đủ để sưởi ấm lòng những người con đang xa quê, không kịp về chung hưởng một cái Tết ấm cúng bên gia đình, người thân.

Hãy cùng thưởng thức một cái Tết “nhanh - gọn - nhẹ” nhưng chất chứa biết bao tình cảm ấm nồng của những Kiều bào hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản:

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ


Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!







Cộng đồng người Việt ở Hiroshima