Người VN tại Nga

Buổi tiễn Chủ tịch Trương Tấn Sang về nước đầy xúc động

(Dân trí) - Chiều ngày 30/7, buổi tiễn Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cao cấp của nhà nước ta tại sân bay Vnucôvơ 2 – Mátxcơva về nước sau chuyến thăm LB Nga đã diễn ra vô cùng xúc động.


Trong niềm xúc động với Chủ tịch Nước

Trong niềm xúc động với Chủ tịch Nước

 

Trước giờ phút tạm biệt, lần lượt bắt tay từng người một, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang căn dặn bà con cần đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, học tập và sinh sống nơi xứ người, đặc biệt là phải tuân thủ pháp luật của bạn.

 

Chủ tịch nước Với các cháu sinh viên.

Chủ tịch nước với các cháu thiếu niên.
 

Có nhiều chi tiết thú vị trong buổi tiễn đưa làm mọi người cảm động vì sự quan tâm giản dị của Chủ tịch Trương Tấn Sang với bà con. Khi bắt tay anh Trần Phú Thuận, phó thường trực Hội người VN tại Nga, Chủ tịch Trương Tấn Sang vẫn nhớ anh Thuận, bởi cái “màu da đen” đặc trưng ở anh. Nhớ lại hôm đầu gặp gỡ (26/7) cũng tại nơi này, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã vừa cười vừa nói đùa: “Sao chú đen thế này?” làm ai cũng phải bật cười vì sự dí dỏm hài hước của vị Chủ tịch nước.

 
Chủ tịch nước Với các cháu sinh viên.
 Chủ tịch Nước căn dặn các cháu sinh viên
 
(Cũng phải thông cảm cho anh Thuận, “da đen” vì thời gian này anh và Ban tổ chức “Giải bóng đá của cộng đồng 2012” phải vất vả chạy tới chạy lui giữa cái nóng oi ả của thời tiết Nga)
 
 
Chủ tịch nước căn dặn Trần Phú Thuận, phó chủ tịch thường trực Hội người VN tại Nga.

Chủ tịch nước căn dặn Trần Phú Thuận, phó chủ tịch thường trực Hội người VN tại Nga.
 

Hay như gặp lại ông Trương Quang Giáo, chủ tịch Hội người VN định cư tại Nga, Chủ tịch Nước vẫn nhận ra ông và khen ngợi: “Hôm trước ông phát biểu rất hay”.

 

Có thể nói, dù rất bận rộn với công việc của người đứng đầu Nhà nước, nhưng Chủ tịch Trương Tấn Sang vẫn luôn gần gũi giản dị và thân thiết với mọi người. Cái tình cảm trân quí đó thực là cảm động. Và cũng chính vì thế mà tự đáy lòng mình, bà con có mặt tại buổi tiễn rất muốn nắm chặt mãi bàn tay ấm áp của Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như lắng nghe những lời căn dặn chí tình của vị Chủ tịch nước.
 

 

Phút lắng nghe quốc ca

Phút lắng nghe quốc ca
 

Vừa bắt tay các cháu gái, vị Chủ tịch Nước vừa sửa lại nếp khăn quàng đỏ của cháu bị cuốn lên theo làn gió...vừa căn dặn các cháu phải ngoan và học giỏi.

 

Với các cháu sinh viên, Chủ tịch Trương Tấn Sang căn dặn các cháu phải học thật giỏi đặng sau này về nước giúp ích cho quê hương.

 
Giờ phút tạm biệt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Giờ phút tạm biệt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
 

Buổi tiễn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước VN về nước đã diễn ra hết sức long trọng trong nghi thức đặc biệt về ngoại giao của các quan chức Nga và trong tiếng quân nhạc trầm hùng cùng quốc thiều hai nước Nga – Việt.

 

Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)