Vớt được vật kỳ dị màu cam, khoe lên mạng mới biết quý hơn ngọc

Minh Khôi

(Dân trí) - Nó có hình dáng tựa một cục đá cuội đặt vừa lòng bàn tay, nhưng bao quanh bởi một lớp sáp màu cam, rất dẻo và dính.

Vớt được vật kỳ dị màu cam, khoe lên mạng mới biết quý hơn ngọc - 1

Erivaldo Silva, một thợ lặn chuyên nghiệp ở Brazil trong chuyến đi câu mực ngoài khơi ở quần đảo Fernando de Noronha, Đại Tây Dương, đã bất ngờ thấy một vật thể kỳ lạ dưới đáy biển.

Nó có hình dáng tựa một cục đá cuội đặt vừa lòng bàn tay, nhưng bao quanh bởi một lớp sáp màu cam, rất dẻo và dính.

Như thường lệ, anh chàng đăng tải hình ảnh lên Instagram để khoe mọi người về "chiến công" của mình.

Ai ngờ chỉ một lúc sau, bức ảnh của anh đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ, khiến anh vội vàng đọc xem tại sao nó lại đặc biệt đến vậy. Hóa ra, đây là một quả trứng cá mập - cũng là thứ sản vật vô cùng quý hiếm của đại dương.

Theo Leo Veras - một chuyên gia sinh vật biển, quả trứng mà Silva vớt được thuộc về loài cá mập miệng bản lề - một loài cá mập đang bị đe dọa, được liệt kê trong danh sách báo động của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế.

Vớt được vật kỳ dị màu cam, khoe lên mạng mới biết quý hơn ngọc - 2

Cá mập miệng bản lề.

Các tài liệu về loài cá mập này cũng còn rất hạn chế, vì số lượng đặc biệt ít ỏi của chúng.

Được biết, chúng là một loài cá trong họ Ginglymostomatidae, loài duy nhất của chi Ginglymostoma còn sót lại tới nay.

Một con cá mập trưởng thành có thể đạt chiều dài lên tới 4,3m và cân nặng tới 330 kg.

Chúng di chuyển rất chậm và hầu như không tấn công con người. Mặc dù thuộc họ cá mập, và có ngoại hình khá kỳ quái, nhưng chúng lại là một trong những cư dân hiền lành sống dưới đáy biển.

Theo thời gian, các hoạt động giải trí và phát triển thương mại của con người đã xâm hại nghiêm trọng đến môi trường sống của loài cá này, khiến chúng càng trở nên hiếm gặp.

Vớt được vật kỳ dị màu cam, khoe lên mạng mới biết quý hơn ngọc - 3

Quả trứng cá mập bản lề được Erivaldo Silva chụp lại dưới đáy biển ngoài khơi ở quần đảo Fernando de Noronha, Đại Tây Dương.

"Tôi chưa từng thấy nó trước đây. Những người bạn là nhà sinh vật biển của tôi đều khẳng định nó vô cùng quý giá", Erivaldo Silva chia sẻ. "Lúc đầu tôi đã đoán nó là thứ kỳ lạ, nhưng không ngờ tới mức vậy".

Được biết sau khi chụp xong một vài tấm ảnh, Silva đã lặn xuống và đặt trả quả trứng này tại nơi anh tìm thấy.