Thành phố kỳ lạ nằm trọn trên một ngọn núi lửa đang hoạt động

Phạm Hường

(Dân trí) - Thành phố Yoshih ở Nhật được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Thành phố kỳ lạ nằm trọn trên một ngọn núi lửa đang hoạt động - 1

Đảo Aogahsima, Nhật Bản (Ảnh: Adobe).

Sống trên một hòn đảo có thể là điều thú vị. Giấc mơ này đã khiến nhiều người tìm đến những thiên đường nhiệt đới tươi đẹp. Nhưng không phải tất cả các hòn đảo thiên đường đó đều "hiền lành" như vẻ ngoài của chúng.

Với hơn 200 con người, nhà là "quả bom" có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đó là vì những người này đang sinh sống trên chóp của hòn đảo Aogashima, trong thành phố Yoshil nằm trong phạm vi một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động bên dưới và có thể phun trào lúc nào không hay.

Hòn đảo này có người sinh sống từ hàng trăm năm nay, và với nhiều người trong thành phố, ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động dưới chân họ chỉ là một phần của cuộc sống. Cho dù được coi là vẫn đang hoạt động, núi lửa này chưa từng có đợt phun trào lớn nào kể từ năm 1785 khi nó làm chết rất nhiều người dân trên đảo.

Tuy vậy, vụ phun trào đó không làm thay đổi vẻ đẹp bình dị của hòn đảo cũng như số lượng người đổ xô đến đây xây dựng cuộc sống. Thành phố Yoshih nằm trong miệng của núi lửa Nhật Bản, và luôn được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản giám sát.

Bất chấp nguy cơ, nhiều người dân ở đây coi hòn đảo là nơi hoàn hảo để sinh sống. Một người dân trên đảo từng nói "chẳng ai có thể thắng nổi thiên nhiên". Thật dễ hiểu vì sao có rất nhiều người vẫn kiên quyết gọi Aogashima là nhà. Hòn đảo này thực sự vô cùng xinh đẹp và có một ngôi nhà ở đây quả là như thiên đường, chừng nào bạn còn có thể yên tâm là quả bom núi lửa dưới chân chưa phát nổ.

Người ta vẫn hy vọng ngọn núi lửa này vẫn tiếp tục chung sống hòa bình để cho mọi người ở thành phố này được sung sướng trên thiên đường hạ giới của họ. Tuy nhiên, nếu mọi thứ thay đổi thì người dân trên đảo dường như chỉ có ít cơ hội trước những cơn chấn động mà một ngày nào đó sẽ là một vụ nổ của dung nham và lửa cháy.

Nhưng thực lòng mà nói, ai có thể trách được họ!? Hòn đảo Aogashima quá xinh đẹp để không chỉ một mà rất nhiều người muốn gọi nó là nhà, cho dù có rủi ro núi lửa đi kèm.

Nhìn rộng ra thì đâu chỉ mỗi thành phố bé nhỏ này ở Nhật Bản là nơi duy nhất "đánh cuộc" với sức mạnh của thiên nhiên.

Theo bgr.com