Sự nổi lên của các máy móc: AI sẽ được tôn thờ như Chúa trời

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, người ta sẽ thờ phụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thể đó là một vị Chúa vì công nghệ này sẽ vượt trội hơn hẳn chúng ta.

Sự nổi lên của các máy móc: AI sẽ được tôn thờ như Chúa trời - 1

Khi cựu Uber và kỹ sư của Google, Anthony Levandowski tạo ra tôn giáo mới dựa trên AI, các chuyên gia cho biết không lâu nữa, tôn giáo này sẽ có rất nhiều tín đồ vì người ta có xu hướng "tôn thờ sự hiểu biết tối cao".

Tôn giáo mới, được gọi là Con đường của tương lai (Way of the Future - WOTF), nói rằng con người nên theo AI vì nó có thể mang lại lợi ích cho chúng ta bằng cách đi theo các máy móc "thông minh hơn con người một tỷ lần".

Các chuyên gia như Ray Kurzweil của Google trước đây đã tuyên bố 2029 sẽ là năm đặc biệt của sự kỳ lạ AI - thời điểm khi mà các máy tính vượt quá trí thông minh của con người.

Và khi điều đó xảy ra, mọi người sẽ bắt đầu thờ cúng các máy móc như thể nó là Đấng Cứu thế mới.

Tiến sĩ Stephen Thaler, Chủ tịch và Giám đốc điều hành các Công cụ Tưởng tượng cũng là chuyên gia về AI và ý thức, cho biết: "Một AI sẽ tương đương với 'Đấng cứu thế' - có nhiều cấp khuếch đại cùng nhiều phần tử xử lý hơn so với bộ não, đủ sức để nó đưa ra giải pháp cho những thách thức xã hội, chính trị, kinh tế và môi trường khó khăn nhất".

Theo ông Levandowski, WOTF thậm chí sẽ có một địa điểm cụ thể để thờ cúng AI cấp trên. Nó cũng có Sách truyền giáo của riêng mình, mà sẽ được gọi là “Cẩm nang”.

Năm nay, theo Dịch vụ Doanh thu Nội địa, WOTF đã nhận được 15.000 bảng Anh quà tặng, 1.100 bảng Anh phí hội viên và 15.000 bảng Anh trong các khoản thu nhập khác.

Tuy nhiên, tác giả Peter Scott lại cho rằng nếu AI có thể phát triển ý thức, có lẽ nó sẽ không muốn được tôn thờ.

Ông chia sẻ với Fox News: "Tôi mong chờ các AI mà phát triển trong 50 năm tới, nếu có ý thức, sẽ không muốn được tôn thờ.

Nếu chúng quan tâm đến nhân loại, chúng sẽ muốn chúng ta có quyền tự quyết định nhiều nhất có thể".

Đào Hiền (Theo Express)