Một cậu bé có thể sợ đến chết vì căn bệnh não hiếm gặp

(Dân trí) - Một cậu bé năm tuổi ở Mỹ mắc phải một căn bệnh não hiếm gặp có thể khiến cậu thật sự sợ đến chết.

Một cậu bé có thể sợ đến chết vì căn bệnh não hiếm gặp - 1

Theo South West News Service (SWNS), Reed Havlik, sống tại bang Iowa, mắc phải một căn bệnh có tên loạn dưỡng não chất trắng, một chứng rối loạn được báo cáo chỉ có khoảng 200 người mắc phải trên toàn thế giới. Theo chuyên trang Genetics Home Reference (GHR) thuộc Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ, loạn dưỡng não chất trắng là một căn bệnh di truyền chủ yếu tác động đến não và dây cột sống, và gây hư hỏng các sợi thần kinh được gọi là “chất trắng”.

Theo GHR, những người mắc phải bệnh này đặc biệt dễ bị căng thẳng, gồm nhiễm trùng, chấn thương đầu hoặc thậm chí “sợ hãi tột độ”. Những sự căng thẳng này có thể gây ra các triệu chứng tệ hơn, và dẫn tới hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Mẹ của Reed, Erika Havlik, nói với SWNS: “Chúng tôi phải rất cẩn thận với những thứ cho thằng bé tiếp xúc vì nó có thể sợ tới chết. Sự căng thẳng của mọi việc có thể đẩy nhanh tốc độ bệnh. Chúng tôi có tổ chức Halloween nhưng chỉ với một quy mô rất nhỏ”.

Bác sĩ cho biết Reed có khả năng giết chết cậu bé trong vòng 3-7 năm - Ảnh từ SWNS
Bác sĩ cho biết Reed có khả năng giết chết cậu bé trong vòng 3-7 năm - Ảnh từ SWNS

Theo Bệnh viện Nhi Pittsburgh, những người mắc bệnh này có một đột biến gen ngăn không cho cơ thể sản sinh đủ myelin, một chất béo cách ly và bảo vệ thần kinh. Chính sự thiếu myelin này đã dẫn tới suy thoái thần kinh.

Các triệu chứng có thể bao gồm cứng cơ và các vấn đề về phối hợp. Bệnh này có phát triển, nghĩa là các triệu chứng sẽ ngày càng tệ hơn, và hiện nay chưa có cách điều trị.

Reed được chẩn đoán mắc bệnh năm 2015, khi cậu bé hai tuổi, và bác sĩ cho biết cậu có thể chết vì căn bệnh trong vòng 3-7 năm.

Havlik cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng cho thằng bé nhiều cơ hội trong cuộc sống nhất có thể và cố tận hưởng mọi giây phút bên thằng bé. Thế giới của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người trao cho thằng bé nhiều yêu thương nhất có thể để đảm bảo thằng bé càng vui vẻ càng tốt”.

Gia đình Reed đang quyên tiền để nghiên cứu căn bệnh này qua chiến dịch GoFundMe.

Lộc Ninh (Theo Live Science)