Lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm, nhân loại không thể ngó lơ

Minh Khôi

(Dân trí) - Tháng 7 chứng kiến một trong những lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm, khi Trái Đất thiết lập kỷ lục mới về thảm họa nhiệt độ và khí hậu toàn cầu.

Lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm, nhân loại không thể ngó lơ - 1

Bà Vanga qua đời từ năm 1996. Dẫu vậy, nhiều lời "sấm truyền" của bà vẫn còn ứng nghiệm tới tận ngày nay (Ảnh: Getty).

Nhà tiên tri mù Baba Vanga có lẽ là nhà tiên tri lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại, với nhiều lời "sấm truyền" còn ứng nghiệm tới tận ngày nay dù bà đã qua đời cách đây gần 3 thập kỉ.

Một trong những dự đoán của bà Vanga về năm 2024 là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra.

Đến thời điểm hiện nay, có thể thấy rằng "lời sấm" của bà đã trở thành hiện thực, khi biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo một phân tích nhiệt độ toàn cầu từ Climate Central, biến đổi khí hậu do con người gây ra tiếp tục là thủ phạm đứng sau các đợt nắng nóng gay gắt, chủ yếu gồm các hoạt động như đốt than hay phá rừng.

Ước tính, có đến hơn 60% dân số thế giới bị ảnh hưởng do nhiệt độ cực đoan gây ra.

Lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm, nhân loại không thể ngó lơ - 2

Một công nhân đang thu thập bùn ở Hồ Rusanda (Serbia). Hồ này đã cạn khô lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 7, sau một đợt nắng nóng kéo dài (Ảnh: Getty).

Trong đó, nhiệt độ trung bình của Trái Đất trong tháng 7 là cao nhất trong lịch sử ghi chép kéo dài 175 năm của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA). Cụ thể, mức nhiệt đã tăng 1,21⁰C so với ngưỡng trung bình của thế kỷ 20, là 15,8⁰C.

Chỉ riêng tại Mỹ, 2 bang lớn gồm Las Vegas và Nevada ghi nhận mức nhiệt nóng nhất mọi thời đại, lên tới 49⁰C vào ngày 7/7. Thủ đô Washington của Mỹ cũng trải qua kỷ lục tương tự khi nhiệt độ vượt ngưỡng 38⁰C trong 4 ngày liên tiếp vào 17/7.

Một số nơi thuộc khu vực miền Nam nước Pháp cũng trải qua nắng nóng, với mức nhiệt trên 35⁰C trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Mùa hè 2024. Cá biệt, nền nhiệt ở thành phố Bordeaux đã lên tới 43⁰C vào những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Theo các chuyên gia về khí hậu, khi nhiệt độ tiếp tục tăng lên theo cách này, nó cũng tạo điều kiện cho các hệ thống bão nhiệt đới trở nên mạnh hơn và có tần suất xảy ra nhiều hơn. Đó là vì khi thời tiết càng ấm, nước bốc hơi càng mạnh, mà sự bốc hơi chính là "nhiên liệu" của bão.

Ngoài ra, nhiệt độ cao dẫn đến điều kiện hạn hán, gây ra nguy cơ cháy rừng, và ngập lụt mỗi khi mưa lớn.

Lời tiên tri của bà Vanga ứng nghiệm, nhân loại không thể ngó lơ - 3

Nhiệt độ nóng lên tạo "nhiên liệu" cho các cơn bão tiếp tục xảy ra, khiến nhân loại hứng chịu (Ảnh: NOAA).

Điều này một lần nữa trùng khớp với những dự đoán của nhà tiên tri mù khi bà cho rằng, số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản.

Không chỉ bà Vanga, nhà tiên tri người Pháp Nostradamus cũng nhiều lần dự đoán về "kẻ thù" đe dọa cả thế giới trong năm 2024 chính là những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

"Trái Đất khô cằn sẽ ngày càng khô cằn, và sau đó là lũ lụt khiến ta khiếp sợ". Đây là câu thơ được trích từ tác phẩm Les Propheties, cho thấy điều mà Nostradamus dự đoán vào năm 2024. Để mô tả câu thơ này, có thể hiểu rằng tình hình khí hậu vốn đã khắc nghiệt, sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.