Chụp X-quang bức họa của Van Gogh, phát hiện ra điều phi thường phía sau

Minh Khôi

(Dân trí) - Ẩn sau những nét vẽ của bức tranh "Head of a Peasant Woman" là một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm về phía người xem.

Chụp X-quang bức họa của Van Gogh, phát hiện ra điều phi thường phía sau - 1

Tác phẩm cực kỳ hiếm ẩn mình bên dưới lớp keo, vừa mới được phát hiện bằng cách chụp X-quang (Ảnh: Guardian).

Các nhà bảo tồn nghệ thuật tại phòng trưng bày Scotland mới đây đã phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị sau khi họ thử xem xét một bức tranh nổi tiếng của danh họa Van Gogh, có tên là "Head of a Peasant Woman".

Cụ thể, bằng cách chụp X-quang tác phẩm này, họ phát hiện thấy nằm ẩn bên dưới nhiều lớp keo và bìa cứng là chân dung một người đàn ông có râu, đầu đội nón có vành, với chiếc khăn ở cổ, đang nhìn chằm chằm về phía người xem.

Dựa trên những đặc điểm về cấu tạo khuôn mặt và hình thái, phòng trưng bày Scotland khẳng định đây chính là một bức chân dung tự họa của Van Gogh, đã ẩn mình ở đó trong hơn 100 năm qua.

"Chúng tôi đã phát hiện ra một tác phẩm chưa từng được biết đến của Vincent Van Gogh, một trong những họa sĩ vĩ đại và nổi tiếng nhất trên thế giới", bà Frances Fowle, người phụ trách của phòng trưng bày cho biết. "Những tác phẩm như thế này là cực kỳ hiếm".

Theo Guardian, bức tranh bí ẩn có thể là một trong hàng loạt các bức chân dung tự họa thử nghiệm, được Van Gogh vẽ lên mặt sau của những bức tranh sơn dầu từ thời ông còn sống ở Nuenen, Hà Lan trước năm 1885. Tại đây, ông đã tiến hành một số nghiên cứu về cuộc sống của người nông dân, nhằm chuẩn bị cho kiệt tác "The Potato Eaters" năm 1885.

Chụp X-quang bức họa của Van Gogh, phát hiện ra điều phi thường phía sau - 2

Cận cảnh bức tranh tựa họa của Van Gogh (Ảnh: Guardian).

Được biết, danh họa Van Gogh từ lâu đã nổi tiếng là người thường xuyên sử dụng lại các bức tranh sơn dầu của mình, hoặc vẽ lên mặt trái của những bức tranh này.

Ông cũng có sở thích tự vẽ chân dung, khi đã vẽ khoảng 20 bức tranh tự họa thời ông còn sống ở Paris, Pháp. Theo tờ Washington Post, việc vẽ lại hình ảnh của chính mình được nhiều danh họa thời bấy giờ xem là một cách lý tưởng để thực hành, mà không tốn tiền thuê người mẫu.

Các nhà sử học hy vọng rằng bức chân dung tự họa kỳ thú của Van Gogh có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về con người ông trước những biến cố của cuộc đời. Được biết, danh họa người Hà Lan đã tự kết liễu chính mình vào năm 1890 bằng một khẩu súng lục, khi ông mới chỉ 37 tuổi.

Hình ảnh X-quang của bức tranh bí mật dự kiến được giới thiệu tại cuộc triển lãm sắp tới, có tên "A Taste for Impressionism" tại Học viện Hoàng gia Scotland ở Edinburgh. Các chuyên gia cũng đang tìm cách loại bỏ các lớp keo và bìa cứng hơn 100 năm tuổi phủ lên bức chân dung tự họa mà không làm hỏng bức tranh gốc.