Bí ẩn câu chuyện về con cá voi được cho là "gián điệp Nga"?

Nam Đoàn

(Dân trí) - Vào năm 2019, một con cá voi Beluga có biệt danh Hvaldimir xuất hiện ở vùng biển Na Uy, nó đã được thế giới đồn đoán là "gián điệp Nga".

Bí ẩn câu chuyện về con cá voi được cho là gián điệp Nga? - 1

Con cá voi Beluga được phát hiện vào năm 2019 với dây nịt nhân tạo trên người khiến nó được cho là cá voi gián điệp Nga (Ảnh: Dagbladet).

Sau nhiều năm xuất hiện và sinh sống xung quanh vùng biển Hammerfest, miền bắc đất nước Na Uy, con cá voi di chuyển sang một khu vực mới khiến các nhà khoa học đưa ra những nghi ngờ.

Tháng 4/2019, một ngư dân tên là Joar Hesten đã phát hiện con cá voi Beluga (hay còn gọi là cá voi trắng) đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi một chiếc dây đeo máy ảnh mang dòng chữ "Equipment St.Petersburg".

Vụ việc đã làm dấy lên những suy đoán rằng, con cá này được đào tạo để thực hiện công việc gián điệp cho Nga.

Khi đó, con cá khoảng 9 tuổi và nó được đặt biệt danh là "Hvaldimir". Con cá voi không chỉ bơi vào những vùng biển nhiều dân cư mà dường như nó được huấn luyện sâu để va chạm với tàu thuyền, tương tác với ngư dân đánh cá hồi.

Một câu chuyện gián điệp?

Mặc dù không ai đứng ra tuyên bố Hvaldimir có phải là một gián điệp hay không, trong quá khứ, việc sử dụng động vật làm gián điệp đã xảy ra.

Theo trang Smithsonian, các điệp viên, trinh sát viên không phải là con người được sử dụng trong chiến tranh và Chiến tranh Lạnh như chó, quạ.

Điều đó đã châm ngòi cho vô số chương trình gián điệp phụ thuộc vào động vật như Hải quân Hoa Kỳ huấn luyện cá heo mũi chai và sư tử biển California để phát hiện mìn, thu hồi các vật thể hay theo dõi mục tiêu ngay cả trong vùng nước tối hoặc âm u.

Cá voi Hvaldimir bị nghi ngờ được Nga huấn luyện cho một số loại công việc gián điệp hoặc trinh sát, nó có thể đã lẻn vào vùng biển Na Uy trên một chiếc tàu ngầm hoặc một loại tàu khác.

Dịch chuyển

Bây giờ, sau nhiều năm ẩn nấp xung quanh Hammerfest, một trong những thị trấn cực bắc của thế giới, Hvaldimir đang di chuyển trở lại. 

Sau khi con cá voi đi về phía nam đến vùng biển ngoài khơi Oslo, các quan chức chính phủ cảnh báo người dân Na Uy không được tiếp xúc với nó. Sau đó con cá voi này đã tiếp tục tiến vào lãnh thổ Thụy Điển.

Không rõ tại sao Hvaldimir lại thực hiện một chuyến di chuyển về phía nam và sau đó nó lại quay lại vùng biển của Na Uy. 

Nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó con cá voi có thể đang tìm một người bạn đời hoặc chỉ đơn giản là nó đi kiếm thức ăn. 

Nhưng dù bằng cách nào, nó cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gia tăng. Hvaldimir hiện đang ở vùng nước ít cá hồi hơn và phải đối mặt với các cuộc tấn công của tàu thuyền, thậm chí là bị đói nếu nó tiếp tục bơi xa nguồn cung cấp thực phẩm ở vùng nước mà nó đã quen thuộc. 

Tổ chức phi chính phủ về động vật OneWhale hiện đang làm việc với Thụy Điển và Na Uy sau khi nhận được thông tin các quan chức chính phủ giám sát con cá voi.

Mục tiêu là đưa Hvaldimir trở lại vùng biển an toàn, nguồn thức ăn dồi dào và bảo vệ nó cho dù đây có thể là một con cá voi gián điệp. 

Một phần của mục tiêu chính là tạo ra một khu bảo tồn cá voi có một không hai trong một vịnh hẹp ở Hammerfest, giúp Hvaldimir có thể được phục hồi cùng với những con cá voi từng bị giam cầm khác. 

Liệu nhiệm vụ gián điệp vô danh của Hvaldimir có kết thúc bằng việc "nghỉ hưu" trong một vịnh hẹp đầy cá, chúng ta phải đợi thời gian trả lời. 

Trong khi đó, người Đức lưu ý rằng, câu chuyện về cá voi Beluga đã dạy cho chúng ta về sự vô nhân đạo của xung đột và tầm quan trọng trong lĩnh vực bảo tồn động vật. 

Các đại dương rất rộng lớn nhưng con cá voi Beluga lại có khuôn mặt và tên. Điều này đã vượt xa câu chuyện về một con cá voi, trở thành một chủ đề liên quan đến lòng trắc ẩn của con người.

Theo www.nationalgeographic.com