Báo đốm săn khỉ đầu chó, nhưng lại làm điều cảm động này với khỉ con

Minh Khôi

(Dân trí) - Kẻ săn mồi bất ngờ có những cử chỉ thân thiết với khỉ con sau khi tìm thấy con vật tội nghiệp bị bỏ lại một mình.

Báo đốm giết khỉ đầu chó, nhưng lại làm điều cảm động này với khỉ con

Khỉ đầu chó không có nhiều kẻ thù ngoài tự nhiên và một trong số ít những mối đe dọa tính mạng với chúng chính là loài báo, kẻ săn mồi có khả năng leo trèo và tốc độ đáng sợ.

Những con báo đốm ở vườn quốc gia Luangwa, Zambia là những kẻ săn khỉ đầu chó thiện nghệ. Thế nhưng, khi đơn độc đối đầu với con mồi có tính bầy đàn như khỉ đầu chó thì báo đốm đôi lúc vẫn phải đối mặt với rủi ro.

Lần này, con báo đốm mạo hiểm tấn công khỉ đầu chó và nó đã thành công. Một con khỉ đầu chó bị thương khá nặng nằm trên đường trong khi những con còn lại đang đứng gần đó liên tục phát ra âm thanh đe dọa.

Trong khi đó, con khỉ đầu chó bị thương cố lết một cách yếu ớt về phía bầy của mình. Nhưng nó không thành công khi báo đốm nhận thấy tình hình, nó lao nhanh chóng tới tóm cổ con mồi và tha về phía một thân cây đổ gần đó, mặc cho đàn khỉ đầu chó bao vây xung quanh.

Điều thú vị xảy ra khi báo đốm phát hiện thấy một con khỉ mới sinh bị bỏ lại trên thân cây. Dường như nó chính là đứa con của con khỉ mẹ ban nãy bị giết hại.

Báo đốm săn khỉ đầu chó, nhưng lại làm điều cảm động này với khỉ con - 1

Báo đốm như muốn cưu mang khỉ như con sau khi ăn thịt khỉ mẹ.

Càng bất ngờ hơn khi báo đốm không hề tỏ ý định muốn ăn thịt khỉ con. Trái lại, nó liên tục có những cử chỉ thân thiện như liếm lông, cưng nựng, và nằm bên cạnh con vật tội nghiệp.

Một số bình luận cho rằng việc tìm thấy khỉ đầu chó mới sinh đã đánh thức bản năng làm mẹ của báo đốm, và khiến nó như muốn bảo vệ khỉ con.

Tuy nhiên, liệu điều này có thể kéo dài được lâu là điều mà nhiều người tỏ ra thắc mắc. Một số ý kiến cho rằng báo sẽ lập tức ăn thịt con mồi khi nó trở nên đói bụng. Nói cách khác, báo chỉ tạm giữ cho con mồi sống lâu nhất có thể vì biết rằng mạng sống của nó sẽ dễ dàng bị tước đoạt mà không hề gặp sự phản kháng nào.

Quần tụ thành từng đàn khoảng 50 cá thể, khỉ đầu chó quen sống ở các vùng đồng cỏ hoặc trong các miền rừng rộng lớn và có khả năng thích nghi rất cao. Ngoài côn trùng cùng quả, hạt, vỏ, hoa, lá, rễ, nhựa cây thì cỏ là món cực kỳ khoái khẩu, hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong bữa ăn của chúng.

Mặc dù là loài ít gây hại, song số lượng khỉ đầu chó ở Nam Phi đang giảm mạnh chủ yếu do sự cạnh tranh và xung đột môi trường sống với con người. Điều này khiến khỉ đầu chó đang mất khả năng tiếp cận một lượng lớn đất đai mà vốn từ lâu vẫn là trung tâm cho sự sống còn của chúng.

Nói cách khác, môi trường sống cốt lõi của chúng đang giảm dần, khiến loài này buộc phải thích nghi với những điều kiện sống và môi trường hoàn toàn mới.