Chợ hoa Quảng An "e ấp" đầu đông!

(Dân trí) - Đi chợ hoa đêm Quảng An (Tây Hồ - Hà Nội) không chỉ để được ngắm những bông hoa đẹp sặc sỡ mà còn cảm nhận được không khí hồ hởi, tấp nập của kẻ mua người bán. Những khoảnh khắc đẹp của những cuộc sống vụn vặt thường ngày.

Khác với những khu chợ khác ở Hà Nội, chợ hoa Quảng An, 236 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Hà Nội không chỉ nổi tiếng là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội mà còn là một điểm đến thú vị, yêu thích đối với mọi người.

Đây là một trong chợ hoa lớn nhất miền Bắc. Chợ thường họp vào lúc 1 - 4h sáng, chợ không chỉ là nơi tụ họp các loại hoa từ những vùng nổi tiếng trồng hoa ở Hà Nội như: Tây Tựu, Gia Lâm, Đông Anh… mà còn có cả những loại hoa xa xôi từ Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ chợ, hoa được tỏa khắp muôn nơi phục vụ nhu cầu của người dân. Chợ hoa Quảng An là nơi khoe sắc của rất nhiều loài hoa: hoa hồng, mào gà, hoa cúc, cẩm chướng, hoa lan… Tất cả tạo nên một cảnh sắc sặc sỡ, vui tươi, đầy sức sống. Chính điều này là sự hấp dẫn lớn đối với người dân và du khách.

Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 1.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 2.

Những đoàn xe chở hoa nối đuôi nhau đến chợ từ rất sớm.

Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 3.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 4.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 5.

Những người phụ nữ với giấc ngủ vội.

Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 6.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 7.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 8.

Ngập tràn hoa khoe sắc tại chợ đêm.

Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 9.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 10.
Chợ hoa Quảng An e ấp đầu đông! - Ảnh 11.

Một ngày mới với những người phụ nữ mang hoa ra phố lại bắt đầu.

Bá Hữu