Vị tu hành hết lòng vị sự học

(Dân trí) - Tổ dân cư số 3 phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi là một tổ rất nghèo, hầu hết nhân dân là nông dân lam lũ "một nắng hai sương" với ruộng vườn.

Đất đai ở đây cằn cỗi làm ruộng không đủ ăn nên họ còn làm thêm nghề phụ như phụ hồ, buôn thúng bán mẹt. Con em đi học một buổi, một buổi phải đi chăn trâu, cắt cỏ, việc học tập gặp rất nhiều khó khăn, có một số cháu phải bỏ học giữa chừng.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chi hội Khuyến học tổ dân cư số 3, sư thầy Thích Hạnh Lượng trụ trì chùa Bảo Thắng đã nhiệt tình hưởng ứng. Sư thầy đã lặn lội vào TPHCM, đi các tỉnh liên hệ với các nhà chùa lớn, các cơ sở doanh nghiệp, vận động xin kinh phí về làm nhân đạo, khuyến học khuyến tài.

Ba năm qua, thầy đã vận động giúp Quỹ Khuyến học tổ để khen thưởng cho học sinh với số tiền hơn 20 triệu đồng. Trong năm học vừa qua, thầy đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho Chi hội tổ 3, tổ chức khen thưởng cho học sinh.

 

Để động viên học sinh trước khi bước vào năm học mới, tổ 3 cùng Sư thầy tổ chức tuyên dương khen thưởng cho học sinh giỏi, học sinh con nhà nghèo học khá, học giỏi.

 

Buổi lễ trao thưởng được tổ chức long trọng và đã trao thưởng cho 1 cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 học sinh giỏi cấp thành phố và 75 học sinh vượt khó học giỏi từ bậc tiểu học đến THPT.

 

Ngoài ra, Tổ còn cấp cho toàn bộ 250 học sinh trong tổ mỗi cháu 10 quyển vở và 3 cây viết bi để chuẩn bị bước vào năm học mới. Thầy còn giúp đỡ 10 suất phần thưởng trị giá 50.000 đồng/suất cho học sinh học giỏi, học sinh nghèo tổ bạn cùng hoàn cảnh khó khăn.

 

Việc làm của sư thầy Thích Hạnh Lượng đã khích lệ mọi gia đình quan tâm chăm sóc các cháu học sinh phấn đấu học tập rèn luyện đạo đức tốt hơn trong năm học mới.

 

Trần Duyệt