“Ước mơ Việt Nam” - chương trình trải nghiệm ý nghĩa

Chương trình truyền hình thực tế “Ước mơ Việt Nam” đã phát sóng gần được tròn 2 năm, với gần 100 tập. Mỗi tập lại có thêm một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi được nhận học bổng từ chương trình.

Vừa qua, “Ước mơ Việt Nam” đã đến tỉnh Trà Vinh để tìm kiếm một em học sinh có đủ điều kiện để nhận học bổng của chương trình. Đó chính là em Thạch Thị Diệu, học sinh lớp 8­­4, THCS Đôn Châu, Trà Cú, Trà Vinh.

“Ước mơ Việt Nam” – chương trình trải nghiệm ý nghĩa

 
Sinh ra và lớn lớn trong ngôi nhà hổng trước, hở sau, Diệu đã sớm biết cuộc sống gia đình thực sự rất khó khăn. Khi vừa 6 tháng tuổi, bố em bị tai nạn khi đang làm việc và giờ đây, trí óc của ông không còn được bình thường. Mẹ của Diệu phải thay ông gánh vác gia đình. Ở địa phương không thể kiếm sống, bà phải đi làm thuê xa. Mọi việc trong nhà đều đến tay Diệu.

Buổi sáng của Diệu thường bắt đầu từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong em chuẩn bị cơm nước cho bố và học bài, trước khi đi học lại dọn dẹp nhà cửa. Nói là dọn dẹp chứ nhà em chỉ nhỏ xíu. Nhà tranh vách đất, mái lợp bằng lá cọ. Tường cũng không kín hết. Nhìn từ trong ra có thể dễ dàng thấy các lỗ hổng do đất đắp lên tường lâu ngày bị bung mà không có người sửa chữa. Đồ đạc trong nhà cũng không có gì quý giá. Từ ngày bố Diệu bị tai nạn, ông sống như người mất hồn, nói chuyện còn khó, nói gì đến việc đủ nhận thức để đi làm nuôi vợ nuôi con.

Mẹ của Diệu đi làm xa, lâu lâu về một lần đưa tiền cho em. Diệu nói: “Mẹ không biết chữ nên không gửi tiền về được. Lâu lâu mẹ em mới về thôi”. Nếu khi nào tiền mẹ gửi về đã dùng hết, Diệu lại đi bắt ốc mang ra chợ bán, kiếm tiền rau bữa qua ngày. Nhưng vì còn đi học nên trong tuần, Diệu chỉ có 2 buổi đi bắt ốc, chiều thứ 5 và ngày chủ nhật. Mỗi lần như vậy, Diệu bán ốc được khoảng 20 nghìn đồng, có ngày còn ít hơn. Nhưng số tiền ít ỏi đó cũng đủ để hai bố con em mua thức ăn được vài ngày đến một tuần.

“Ước mơ Việt Nam” – chương trình trải nghiệm ý nghĩa

Trong chương trình thực tế “Ước mơ Việt Nam”, ngoài nhân vật chính - học sinh nhận học bổng còn có 2 người bạn cùng trải nghiệm. Ở tập này, đó là MC Hoàng Vũ và nhân vật đồng hành - Kim Huỳnh Thảo Ngọc, học sinh lớp 91, trường THCS Đôn Xuân.

Khi đến thăm nhà Diệu, Thảo Ngọc thực sự đã bị sốc, bởi thấy cuộc sống của Diệu quá khó khăn, ấy vậy mà Diệu vẫn là một học sinh giỏi của trường. Thảo Ngọc tâm sự: “Em rất khâm phục Diệu, nếu em ở hoàn cảnh như của bạn, không biết em sẽ làm thế nào, chứ chưa nói tới việc học tập tốt như Diệu”.

Sau một hồi chuyện trò, Thảo Ngọc ngỏ ý muốn cùng Diệu đi bắt ốc, vì cô nàng “thành thị” này cũng chư từng bắt ốc bao giờ. Suốt buổi, cả ba nói chuyện khá vui vẻ. Họ cũng đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

Để “chào mừng” hai người bạn mới, Diệu quyết định chiêu đãi họ một món ăn đặc biệt. Đó là món khoai mì (sắn) nướng ngay bên bờ sông. Vừa nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Lại thêm một trải nghiệm thú vị cho Hoàng Vũ và Thảo Ngọc.

Chương trình thực tế “Ước mơ Việt Nam” được phát sóng vào 20h30 tối thứ 4, 5 hàng tuần trên VTV2, do VTV phối hợp cùng IB Group Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Các thông tin về chương trình và cách thức ủng hộ có thể truy cập website www.uocmovietnam.vn hoặc Facebook fanpage http://www.facebook.com/UMVIETNAM để biết thêm chi tiết.