“Tiền mô đi học đại học đây con?”

(Dân trí) - Đó là nỗi lo lắng của mẹ em Hoàng Thị Huyền Trang, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Quảng Nam với 57 điểm. Là con nhà nghèo nhất nhì tại thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Trang vẫn vươn lên học giỏi có tiếng trong vùng.

Ba mẹ Huyền Trang là anh Hoàng Khắc Quân và chị Thái Thị Hương, cả hai đều là công nhân của Hạt quản lý quốc lộ Tam Kỳ. Hai mươi năm trong nghề, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa thể xây dựng được ngôi nhà để ở nên phải sống tạm trong một căn phòng cấp 4 ở khu tập thể của cơ quan.

“Đời công nhân đường bộ như chúng tôi khổ lắm. Ở phòng tập thể chật chội như thế này nên hai đứa con cũng không có chỗ học bài”, chị Hương tâm sự.

Khó khăn là vậy nhưng trong căn phòng nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười bởi kết quả học tập xuất sắc của đứa con gái đầu lòng. Chín năm liền từ tiểu học đến THCS, Huyền Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và từng giành nhiều giải thưởng trong đó có giải ba môn hóa tại kỳ thi học sinh giỏi huyện Núi Thành.

Lên lớp 10, Trang thích học trường chuyên nhưng ba mẹ em lại muốn cô con gái học tại trường THPT Cao Bá Quát gần nhà cho đỡ tốn kém. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng Trang cũng được ba mẹ đồng ý cho học lớp chuyên Anh văn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm của tỉnh.

Từ nhà đến trường cách xa 15km nên Trang phải thuê nhà để ở và tự nấu ăn để tiết kiệm tiền. Ngoài giờ học trên lớp, Trang còn thường xuyên nghiên cứu và tự học qua sách.

“Nhà nghèo, không có tiền mua sách nên em chủ yếu là… mượn sách của bạn để học”, Trang ngượng ngùng cho biết.

Dù là học sinh chuyên Anh và từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh toàn tỉnh nhưng Trang vẫn dành thời gian để học đều các môn còn lại. Nhờ vậy mà ngoài điểm 10 môn Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trang còn đạt điểm 10 môn Toán, Sinh và điểm 9 các môn Văn, Lý, Sử.

Với 57 điểm, Huyền Trang đã đạt danh hiệu thủ khoa của tỉnh Quảng Nam. Trang cho biết, sau khi làm bài xong chỉ nghĩ mình được khoảng 54-55 điểm chứ không dám nghĩ đến danh hiệu thủ khoa.

Mơ ước của cô bé thủ khoa này là đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương (khối D), hai trường “dự phòng” của em là Trường Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Ngân hàng (khối A).

Nghe con nói, chị Hương thở dài :“Lương ba mẹ chưa đến 2 triệu đồng/tháng, tiền mô để đi học đại học đây con ?”.

Tường Vy