Thí sinh bị hỏng xe được thi nhờ điểm thi khác kể về 7 phút “định mệnh”
(Dân trí) - “Nếu không được thi, em cũng không biết sao nữa. Em sẽ buồn, suy sụp, cảm giác như trái đất sụp đổ vậy. Em vô cùng biết ơn các thầy cô đã hỗ trợ để em kịp thời vào thi", Lê Quốc chia sẻ.

Khoảnh khắc xe hỏng và nỗi tuyệt vọng của chàng trai 18 tuổi
Sáng 27/6, khi giờ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp bắt đầu, Lê Quốc, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hàn Thuyên, TPHCM bất ngờ gặp tình huống bể bánh xe giữa đường khi còn khoảng 8km nữa mới đến điểm thi.
Kể lại với phóng viên Dân trí, Lê Quốc cho biết em vốn dự thi tốt nghiệp tại điểm Trường THPT Phú Nhuận. Nam sinh cho hay em sống với ba ở huyện Bình Chánh, sáng nay ba đi làm nên nam sinh tự đi đến điểm thi và không may gặp sự cố.
Trên hành trình đi từ nhà ở huyện Bình Chánh (cách điểm thi khoảng 12-13km), chiếc xe máy của Quốc bất ngờ bị hư hỏng ở trên đường Tân Kỳ Tân Quý.
Lúc đó, khoảng 6h30 sáng, rất khó tìm tiệm sửa xe, trong khi, từ đoạn hỏng xe đến điểm thi cần khoảng 25-30 phút nếu không kẹt xe.

Là người tiếp nhận thông tin học sinh của mình chưa đến thi từ Hội đồng thi THPT Phú Nhuận dù đã sát giờ mở đề, ThS Huỳnh Thị Ngọc Lành, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên, lòng nóng như lửa đốt.
Trong buổi thi sáng ấy, cô đã trải qua những phút giây căng thẳng tột độ khi tìm mọi cách để giúp đỡ Lê Quốc.
Cô Lành kể lại, khi nhận thông tin từ thầy Vũ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, Trưởng điểm thi THPT Phú Nhuận, báo về trường về trường hợp vắng mặt của học sinh Lê Quốc, cô đứng ngồi không yên.
"Tôi liền báo cáo trưởng điểm thi xin mở niêm phong phòng học vụ để rút hồ sơ của học sinh ra lấy số điện thoại gọi cho Quốc. Mọi việc từ lấy hồ sơ, đến liên lạc với thí sinh đều thực hiện công khai, dưới sự giám sát của thanh tra, công an", cô Lành chia sẻ.
Khi có số điện thoại, cô Lành báo cáo tình hình với Trưởng điểm thi THPT Hàn Thuyên để xin sử dụng điện thoại của điểm thi liên lạc với Quốc. Kết nối được với học sinh, điều làm cô Lành đau lòng nhất là nghe tiếng em qua điện thoại, nói rằng xe bị hư và không thể đến kịp điểm thi Phú Nhuận.

Nỗi lòng người giáo viên và quyết định "cứu" học trò
Trong đầu nữ giáo viên “nhảy số” liên tục: “Tôi trấn an: “Thôi bây giờ con cứ bình tĩnh, con hỏi mọi người xung quanh và chạy vào một điểm thi gần nhất”, cô Lành bồi hồi kể lại.
Quốc lo lắng hỏi lại liệu đến đó có được vào thi không, cô Lành dứt khoát động viên dù thực lòng không biết chắc chắn: "Con cứ chạy đến đi và bằng mọi giá là con xin bước vào trong trường. Bởi vì bây giờ rất trễ rồi!".
Ngay sau đó, cô Lành khẩn trương gọi điện báo cáo và xin ý kiến từ Sở GD&ĐT TPHCM.
"Bộ phận Khảo thí rất nhanh, xin ý kiến lãnh đạo và đồng ý cho phép Quốc vào điểm thi gần nhất, miễn là con vào trước giờ đóng cổng", cô Lành kể lại.
Cô Lành tâm sự, lúc đó, nữ giáo viên mang tâm lý của một người mẹ có con đi thi nếu con bị sự cố như thế mình sẽ rất hối tiếc và thất vọng. Lúc hướng dẫn Quốc chạy vào điểm thi gần con nhất, cô Lành cũng chỉ hy vọng mong manh.

ThS Huỳnh Thị Ngọc Lành và học sinh Trường THPT Hàn Thuyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Điểm thi gần nhất mà Quốc nghĩ đến chính là THPT Vĩnh Lộc. Không có thời gian suy nghĩ, Quốc liền làm theo lời hướng dẫn của giáo viên. Khi đến điểm thi Trường THPT Vĩnh Lộc, cổng đã đóng. Sau khi Quốc trình bày sự việc, nam sinh đã được hội đồng thi cho vào bên trong.
"Lúc đó là phát đề rồi, em trễ gần 10 phút, theo quy định đến trễ 15 phút không được vào phòng thi. May mắn là em còn thời gian khoảng 7 phút và được hội đồng hỗ trợ rất nhanh chóng", Quốc nói.
Phối hợp "thần tốc" và sự chấp thuận kịp thời
Ở điểm thi THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân), thầy Hoàng Công Phú, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc B, Trưởng điểm thi, cho biết, việc xử lý tình huống bất thường như của em Quốc đã nằm trong hướng dẫn tập huấn thi của Sở GD&ĐT TPHCM.
Vì thế, khi tiếp nhận, hội đồng thi đã bình tĩnh xử lý theo quy định. Theo lời thầy Phú, em Quốc chạy đến cổng điểm thi THPT Vĩnh Lộc vào 7h43 sáng 27/6, tức là 8 phút sau khi giờ làm bài chính thức bắt đầu (7h35).
"Tại cổng, Phó trưởng điểm thi đã xác nhận thời gian và nhanh chóng báo vào phòng trực", thầy Phú kể lại.
Dù chưa nhận được thông tin báo trước từ Sở, nhưng sau khi Quốc trình bày sự việc và xin được vào thi, thầy Phú đã nhanh chóng liên hệ với Bộ phận Khảo thí.
Theo lời thầy Phú, Phòng Khảo thí đã phản hồi cực kỳ nhanh chóng, chỉ khoảng 2 phút sau đó là cho thí sinh vào thi bình thường.
Ngay lập tức, một phòng dự trữ đã được chuẩn bị để Quốc vào làm bài. Mặc dù đã mở đề gần 10 phút, nhưng theo quy định, thời gian đó vẫn chưa quá giới hạn cho phép thí sinh vào thi.
Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định: Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, xác nhận: "Trưởng điểm thi đã báo cáo, xin ý kiến Hội đồng thi tốt nghiệp TPHCM và được đồng ý cho phép thí sinh được dự thi tại điểm thi này". Ngay lập tức, điểm thi THPT Vĩnh Lộc đã kiểm tra hồ sơ, hỗ trợ Quốc thi tại phòng dự phòng, đồng thời lập biên bản gửi bài thi về Hội đồng chấm để xử lý tiếp.
Thầy Hoàng Công Phú nhận định rằng, sự nhanh nhạy khi em Quốc tìm đến điểm thi gần nhất và chủ động báo cáo tình hình là một yếu tố quan trọng giúp sự việc được giải quyết kịp thời. Dù em đã mất khoảng 13 phút so với các thí sinh khác, nhưng với sự hỗ trợ từ phía nhà trường, Sở GD&ĐT và các điểm thi, em đã có thể hoàn thành môn thi của mình.
Vỡ òa cảm xúc và ý nghĩa nhân văn
Khi được vào phòng thi, Quốc cho biết, dù mất khoảng 15 phút, nhưng em vẫn kịp làm bài thi môn lý và sau đó là môn sử.
“Kể từ khi nghe tin vẫn được dự thi, em cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều khi được tạo điều kiện tối đa”, Quốc bày tỏ.
Nhận được tin báo Quốc đã vào thi tại điểm Vĩnh Lộc, các giáo viên tại điểm thi Hàn Thuyên như vỡ òa.
"Khi biết được con đã được vào thi ở Vĩnh Lộc, mọi người vỡ òa lên. Cô Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, Trưởng điểm thi Hàn Thuyên ôm tôi và nói: "Chị mừng quá Lành ơi, học trò của em mà chị mừng như học trò của chị vậy", cô Lành xúc động kể.
ThS Ngọc Lành nhận xét, Lê Quốc là một học sinh rất ngoan hiền, dù học lực không thể so sánh với các trường top đầu nhưng em rất cố gắng. Em cũng có hoàn cảnh riêng với khả năng tự lực cao và phải đi học xa.
Quyết định nhanh chóng và đầy tính nhân văn của lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, sự phối hợp kịp thời giữa các điểm thi và đặc biệt là sự nhạy bén, quyết đoán của các thầy cô đã giúp Lê Quốc không bỏ lỡ cơ hội quý giá trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình.
“Thầy cô biết tin ai cũng rất vui mừng và xúc động vì lãnh đạo Sở xử lý quá nhân văn. Mọi người nói với nhau rằng cách giải quyết này đã "cứu lấy cuộc đời thằng bé" chứ để ôn lại một năm nhiều khi bỏ cuộc.
Nói chung, Quốc được thi và được hoàn thành bài thi là mừng lắm. 20 năm gắn bó với nghề giáo, đây là kỳ thi có kỷ niệm đáng nhớ và hạnh phúc nhất của tôi", cô giáo Huỳnh Thị Ngọc Lành xúc động.
Lê Quốc không giấu được sự xúc động khi nghĩ về viễn cảnh nếu mình không được phép dự thi. Nam sinh cho biết, chắc chắn mình sẽ rất buồn chán.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cánh cửa để nam sinh hiện thực hóa ước mơ vào đại học, đặc biệt là nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Công Thương.
Trước sự giúp đỡ bất ngờ và kịp thời, Quốc muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã hỗ trợ em trong buổi sáng định mệnh đó.
"Em muốn cảm ơn cô hiệu phó Huỳnh Thị Ngọc Lành của Trường Hàn Thuyên đã nhanh trí hướng dẫn em. Em cũng vô cùng biết ơn thầy Trưởng điểm thi THPT Vĩnh Lộc, cùng tất cả các thầy cô trong các hội đồng thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT… đã tạo điều kiện tối đa để em được vào làm bài", Quốc bày tỏ lời tri ân sâu sắc.
Đối với Lê Quốc, sự cố sáng 27/6 không chỉ là một kỷ niệm khó quên. Nhờ sự chung tay của rất nhiều người, nam sinh đã có thể tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình.