Thái Lan: Con nhập học, bố mẹ đi cầm đồ!

Đối với nhiều bậc cha mẹ ở Thái Lan, năm học mới đến cũng là lúc họ phải đi cầm đồ hoặc vay nặng lãi để có tiền chi tiêu cho việc học hành của con cái.

Bà Muang Chujai cho biết là bà bị căng thẳng mỗi khi học kỳ mới đến. Là một người bán thực phẩm dạo, bà Muang phải vất vả lắm mới nuôi được ba người con đi học. Các con bà đều khai giảng cùng lúc nên bà phải chi tổng cộng 1.500 bạt.

 

Bà Muang thường xuyên phải đem cầm đồ sợi dây chuyền vàng để có được chút tiền. Nếu khoản tiền này không đủ, bà phải đi vay tiền với lãi suất 20% vì không còn lựa chọn nào khác.

 

Một người bán thực phẩm dạo khác là bà Wanida Maliwan, 48 tuổi, không thể tiết kiệm đủ tiền để chi trả các khoản tiền học của bốn đứa con. Bà Wanida lại phải tìm đến người cho vay nặng lãi.

 

Bà không thể đến tiệm cầm đồ được vì bà không có tài sản gì có giá trị cả. Bà Wanida là người kiếm sống chính trong gia đình vì giờ đây chồng bà quá ốm không đi làm được.

 

Trong một tháng, khoản tiền mà các tiệm cầm đồ có đăng ký cho vay ở Bangkok lên tới 477 triệu bạt. Các tiệm cầm đồ của nhà nước ở tỉnh Ayutthaya cho cầm cố gần 100 triệu bạt trong hai tháng.

 

Một lượng lớn khách hàng, mà phần lớn là các bậc cha mẹ, đem cầm cố những đồ kim hoàn hoặc các đồ điện tử để có khoản tiền chi tiêu cho con em vào đầu năm học.

 

 Theo Sinh Viên Việt Nam