Tâm sự của một phụ huynh có con trượt Đại học
Mùa tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng 2009 đang ở giai đoạn “nóng” nhất. Sĩ tử bước vào trường thi với bao nhiêu tâm trạng, lo lắng, hồi hộp, căng thẳng, tự tin… thì phụ huynh ngoài trường thi cũng có bấy nhiêu tâm trạng hy vọng, chờ đợi, tin tưởng…
Nhưng sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả được công bố, bao nhiêu tâm trạng trong kỳ thi chỉ còn lại hai tâm trạng. Một là vui mừng vì đỗ đạt, hai là buồn bã vì trượt. Hầu như năm nào chúng ta cũng nghe thấy những tin tức như sĩ tử vì thi trợt mà tuyệt vọng, có những hành động thiếu suy nghĩ, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đã có nhiều bài viết với chủ đề “Làm gì khi con trượt Đại học?” nhằm tư vấn cho các bậc phụ huynh để giúp con vượt qua thất bại. Ở khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đăng tải bài phỏng vấn một phụ huynh có con trượt Đại học - ông Công Văn Cường (số 22 tổ 19 cụm 3, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), nhưng đã giúp con vượt qua khó khăn và tiến tới thành công, trở thành một tấm gương cho nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Ông Cường: Cháu trai nhà tôi tên Công Chí Dũng, hiện cháu đang học Ngành Lập Trình Viên tại Hệ Thống Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế *. Trong quá trình học tập vừa qua cháu đã nhận được ba học bổng của Hệ Thống Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế. Trước đây thì cháu có hơi mải chơi, nhưng từ khi theo học tại Hệ thống trên thì cháu tỏ ra rất say mê ngành Lập trình, cháu cũng ngoan hơn, chịu khó giúp bố mẹ làm việc nhà, không ham chơi đua đòi như một số trẻ bây giờ. Nói chung tôi rất yên tâm về cháu.
Gia đình tôi cũng có may mắn là chọn đúng trường gửi con theo học. Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế có ban chuyên trách “Phụ huynh và nhà trường” thường xuyên liên hệ với gia đình để thông báo kết quả học tập và tu dưỡng đạo đức của các cháu. Vì thế nên tôi cũng thấy “nhàn” hơn trong việc quản lý con.
Rất cần thiết đấy chị ạ. Phần lớn phụ huynh chúng tôi bận rộn với công việc, ít có thời gian quản lý con, chúng tôi rất cần dựa vào nhà trường. Thực tế là mỗi tháng chỉ khi nào tôi thấy giấy thông báo kết quả học tập, đạo đức của cháu Cường, tôi mới thấy yên tâm.
Ông đã nghỉ mất sức từ lâu, kinh tế gia đình không được khá giả lắm. Vậy làm thế nào để ông có thể cân đối giữa việc đảm bảo cuộc sống gia đình và lo cho em theo học?
Rất cảm ơn ông và chúc cho mọi dự định, mong muốn của gia đình và em Cường sẽ thành hiện thực!
Số 250 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội.
Số điện thoại: 04.37554011/ 04.37554010
Đường dây nóng: 0982896650
Số 17A Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số điện thoai: 04.36230571
Đường dây nóng: 0946325789
Hệ thống Đào tạo Chuyên gia mạng Quốc tế Npower
Số 188 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.62909265
Đường dây nóng: 0909041698










