Quảng Bình: Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo

(Dân trí) - Ngày 31/10, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức ZHISHAN FOUNDATION TAIWAN Đài Loan (CI) trao 100 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng kèm theo mỗi em 1 chiếc áo mưa.

Tại buổi trao học bổng, ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Bình cho biết, gần 10 năm qua, CI luôn là đối tác đồng hành với Quỹ Bảo trợ Trẻ em trong các hoạt động từ thiện. Trung bình mỗi năm, CI đã trao gần 1 ngàn suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó ở Quảng Bình, với tổng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.
 
Quảng Bình: Trao 100 suất học bổng đến học sinh nghèo
Đại diện CI cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình trao 100 suất học bổng cho các ẹm học sinh Tiểu học ở xã Thượng Trạch.

Song song với các chương trình học bổng, CI còn là địa chỉ từ thiện giúp đỡ các em học sinh bị dị tật bẩm sinh, thương tật do tại nạn gây nên. Hàng năm, CI đã phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho khoảng 60 trẻ em ở tỉnh Quảng Bình.

Và để tiếp thêm động lực cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, dịp này CI cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình đã trao 100 suất học bổng cho các em học sinh Tiểu học ở xã miền núi Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trị giá mỗi suất học bổng là 500 ngàn đồng tiền mặt, ngoài ra các em còn được nhận thêm 1 chiếc áo mưa để đến trường mỗi ngày.
Trao học bổng đến các em học sinh ở xã đặc biệt khó khăn Thượng Trạch.
Trao học bổng đến các em học sinh ở xã đặc biệt khó khăn Thượng Trạch.

Trước những khó khăn của các em học sinh miền núi Thượng Trạch, ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện CI ở Huế chia sẻ: “Dù giá trị của mỗi suất học bổng là không lớn, nhưng trong đó chất chứa những tâm tư, tình cảm mà CI muốn gửi gắm đến tất các em học sinh nơi đây. Chúng tôi luôn mong rằng, những suất học bổng này sẽ phần nào chắp cánh cho mỗi ước mơ của các em được bay xa hơn, và tôi cũng mong sẽ sớm có ngày trở lại để tiếp tục làm công tác từ thiện ở xã miền núi đặc biệt khó khăn này”.

Tiệp nhận những món quà từ đoàn từ thiện, em Y Ngọc Ánh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch phấn khởi nói: “Số tiền này em sẽ mang về cho mẹ mua áo quần mới, sách vở và đồ dùng học tập. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của các nhà từ thiện”.

Đặng Tài