Phụ huynh "trút gánh nặng" khi cùng con học liên kết, ăn bán trú tại trường

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Tan giờ, Đăng Phúc chạy lại ôm chầm lấy mẹ vì hạnh phúc khi có mẹ học cùng. Mẹ của Phúc cũng trút được gánh nặng khi được mục sở thị hoạt động học tập, vui chơi, ăn ngủ của con tại trường.

Phụ huynh trút gánh nặng khi cùng con học liên kết, ăn bán trú tại trường - 1

Đăng Phúc hạnh phúc khi được mẹ cùng dự tiết học và các hoạt động tại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Phụ huynh "thở phào" nhẹ nhõm

Từ sáng sớm ngày 25/10, chị Huyền Trang - phụ huynh bé Đăng Phúc, lớp 1/6 - cùng nhiều phụ huynh trường này đã có mặt tại trường để tham gia tuần lễ "Open house" do Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TPHCM) tổ chức.

Chị Huyền Trang cho hay do Phúc là bé đầu nên chị rất quan tâm tới môi trường học tập của con.

"Dù đã tìm hiểu về trường qua người thân, bạn bè nhưng tôi vẫn lo lắng, không biết con mình có phù hợp với môi trường không, học hành như thế nào. Hôm khai giảng, tôi thức trắng đêm vì hồi hộp", chị Trang tâm sự.

Do đó, khi nghe tin trường tổ chức "Open house", chị Trang ngay lập tức đăng ký. Nhóm phụ huynh lớp 1/6 cũng sôi nổi bàn luận về ngày hội này. Lớp có 32 em mà tới 25 phụ huynh đăng ký dự giờ tiết học, thăm nhà bếp và 20 phụ huynh cùng ăn cơm bán trú với con.

Phụ huynh trút gánh nặng khi cùng con học liên kết, ăn bán trú tại trường - 2

Khoảng 20 phụ huynh của lớp 1/6, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm dự tiết học tiếng Anh của con (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ở lớp khóa trên, chị Ánh Phượng - phụ huynh lớp 2/2 - chăm chú theo dõi con tương tác trong tiết học tiếng Anh với giáo viên của trường và với người bản xứ. Lần thứ 2 tham dự "Open house", chị Phượng càng cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động này.

"Tôi có nghe về các tiết liên kết tăng cường tiếng Anh và nay được dự trực tiếp. Được theo dõi các bé học với giáo viên người nước ngoài rất tốt, bởi phát âm bản ngữ rất quan trọng, nói chuyện với người bản ngữ sẽ chuẩn hơn", chị Phượng chia sẻ.

Phụ huynh trút gánh nặng khi cùng con học liên kết, ăn bán trú tại trường - 3

Một tiết học tiếng Anh với người bản ngữ dành cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Dự giờ tiết học theo chương trình mới cũng đem đến cảm nhận khác lạ với nhiều phụ huynh.

"Các bé được tương tác với bảng điện tử, nghe thầy cô giảng, tham gia trực tiếp vào hoạt động của lớp học nhiều hơn. Như vậy sẽ giúp các bé nhớ lâu hơn, cảm thấy hứng thú hơn thay vì ngồi đọc chép như lối truyền thống", chị Ánh Phượng bày tỏ.

Phụ huynh này mong muốn nhà trường tổ chức thêm thật nhiều ngày hội để phụ huynh tham gia trực tiếp vào việc học, ăn, ngủ tại trường của con. Điều này giúp cha mẹ yên tâm hơn, tin tưởng vào chất lượng giảng dạy, theo dõi được tâm trạng các bé khi tham gia lớp học, kiến thức có áp lực, phù hợp hay không.

Phụ huynh trải nghiệm cơm bán trú

Một phần rất thú vị trong ngày này là nhà trường mời phụ huynh vào thăm bếp ăn của trường, quan sát quy trình chuẩn bị các suất cơm bán trú cho học sinh tại đây ra sao.

Cơm bán trú trưa nay có cá phi lê chiên, rau xào, canh khoai mỡ, tráng miệng bằng ổi. Bếp ăn được tổ chức ngay trong trường học và vận hành một chiều, gọn gàng, sạch sẽ.

Phụ huynh trút gánh nặng khi cùng con học liên kết, ăn bán trú tại trường - 4

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức bếp ăn bán trú tại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đồ dùng của các bé được phân theo lớp. Mỗi bé được phân một mã số riêng ứng với từng bát. Trên bàn ăn được bố trí thêm khăn, cốc, bàn chải đánh răng riêng của từng học sinh.

Từ 10h30, học sinh bắt đầu di chuyển xuống sảnh để ăn trưa. Nhà trường chia làm các đợt để đảm bảo khoảng cách.

Đã có 2 con học trường này nhưng đây là lần anh Võ Mạnh Hiền - phụ huynh bé Nhật Yên, lớp 1/6 - được tham gia hoạt động cùng vào nhà bếp trường học, cùng ăn cơm bán trú với con.

"Con tôi đi học về thường khoe cơm bán trú ở trường ngon hơn cơm bà vú (người phụ giúp việc nhà) nấu. Hôm nay, tôi lần đầu tiên ăn thử, công nhận ngon. Cơm ăn đúng vị gia đình chứ không giống cơm suất công nghiệp", anh Hiền cho hay.

Theo phụ huynh này, cha mẹ an tâm hơn vì được mắt thấy, tai nghe. Đặc biệt là nhà trường rất quan tâm tới suy nghĩ, ý kiến của phụ huynh đối với việc học tập, ăn uống, an toàn thực phẩm. Thời gian qua, rất nhiều phụ huynh ở các địa phương đều lo âu về cơm bán trú ở trường.

Phụ huynh trút gánh nặng khi cùng con học liên kết, ăn bán trú tại trường - 5

Anh Mạnh Hiền (áo đen) cùng các phụ huynh ăn cơm bán trú tại trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

"Khi nhà trường mời phụ huynh đến cho thấy đã rất công khai, rõ ràng, minh bạch trong tổ chức bữa ăn và các hoạt động giáo dục tại trường tới cha mẹ học sinh", anh Hiền nói thêm.

Bên cạnh việc lớp học đón phụ huynh lên dự học, các phòng chức năng như phòng tin học, STEM, thư viện, nhà bếp… được mở cửa để tham quan.

"Tôi khá kỹ tính và rất chú trọng vấn đề ăn uống. Bé về nhà thường khen đồ ăn ở trường ngon hơn mẹ nấu khiến tôi rất tò mò. Khi tận mắt chứng kiến bếp ăn ngăn nắp, sạch sẽ, tôi mới an tâm thực sự. Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng lâu nay được trút bỏ", chị Huyền Trang nói.

Chị Trà My - phụ huynh bé Tú Anh - bày tỏ yên tâm khi cảm nhận được bếp ăn sạch sẽ, vệ sinh, yên tâm khi bé dùng bữa ở trường.

Bà Đỗ Ngọc Chi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - cho biết tuần lễ "Open house" của trường diễn ra từ ngày 23/10 tới 30/10.

Nhà trường có thuận lợi khi tổ chức được bếp ăn ngay trong trường. Như vậy, đồ ăn cho các con sẽ nóng sốt. Điều này giúp lãnh đạo trường, giáo viên thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát từ khâu nhập thực phẩm, sơ chế, chế biến, lưu mẫu…

Theo Hiệu trưởng, trong tuần này, nhiều giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tiếng Anh đã có thư mời phụ huynh tới trường, cùng vào lớp tham gia tiết học và tham gia bán trú. Đây là hoạt động thường xuyên được trường tổ chức theo sự chủ động đăng ký của giáo viên ở những thời điểm thích hợp.