Nữ thủ khoa khối D1: Nghỉ cả tháng vì rạn xương đùi, vẫn kê bàn tự học

M. Hà

(Dân trí) - Nguyễn Ngọc Khanh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành thủ khoa khối D1 toàn quốc năm 2020 với 10 điểm Toán, 10 tiếng Anh và 9 điểm Văn.

Ngồi cạnh Ngọc Khanh năm cuối phổ thông, lúc nào cũng thấy bạn tự học, bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ vẫn kê bàn học.

Liền xương, bạn tiếp tục vác nạng đi học như bình thường. Thậm chí cô cho nghỉ học thêm, bạn vẫn rủ mình ra quán cà phê ngồi học”…

Trên đây là tâm sự của Minh A., nữ sinh học cùng lớp của thủ khoa khối D1 Ngọc Khanh.

Được biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Ngọc Khanh là thủ khoa khối D1 với 10 điểm Toán, 10 tiếng Anh và 9 điểm Văn.

Khanh vốn là học sinh Trường THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau đó, em trúng tuyển vào lớp chuyên tiếng Anh của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhờ vậy, Khanh quen với môi trường học tập áp lực, cường độ cao ngay từ nhỏ.

Nữ thủ khoa khối D1: Nghỉ cả tháng vì rạn xương đùi, vẫn kê bàn tự học - 1

Nguyễn Ngọc Khanh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành thủ khoa khối D1 toàn quốc năm 2020.

“Em từng học cấp 2 ở Trường Hà Nội- Amsterdam. Xung quanh các bạn em toàn giỏi, giỏi hơn em nhiều nên em bị ảnh hưởng tích cực. Áp lực học tập cũng nhờ đó mà thành quen”, Ngọc Khanh chia sẻ với PV Dân trí.

Cũng chia sẻ trên trang cá nhân về Ngọc Khanh, Minh A. cho rằng, thông thường nói về thủ khoa, nhiều người cảm giác như việc học rất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên với Ngọc Khanh, đó là quá trình tích luỹ cả 12 năm và việc ôn luyện tập trung trong năm cuối cấp.

Được biết, khoảng cuối tháng 7/2020, Khanh nhận tin trúng tuyển ngành Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA của Đại học Ngoại thương nhưng nữ sinh này vẫn giữ nhịp độ ôn tập như cũ.

Vào năm lớp 12, em mới xây dựng kế hoạch ôn thi bài bản, khoa học. Mỗi tuần, em học một buổi Toán, hai buổi Văn và tự học tiếng Anh ở nhà.

Đầu tháng 10 năm ngoái, do gặp tai nạn giao thông, Khanh bị rạn xương đùi, phải nghỉ học một tháng.

Không thể đến trường, Khanh kê bàn học ở nhà. Em mượn vở ghi chép của bạn để tự học.

Sau khi phục hồi, Khanh tiếp tục ôm nạng đến lớp. Cũng thời gian này, em quyết định nghỉ học thêm Toán, chỉ học hai buổi Văn trong tuần cho đến khi kết thúc năm học.

Hết học kỳ I, Khanh đã học xong chương trình Toán cả năm và tập trung luyện đề trong suốt kỳ II.

Kết thúc năm lớp 12, em đạt 10 Toán, 8,8 Văn và 9,4 tiếng Anh.

Nữ thủ khoa khối D1: Nghỉ cả tháng vì rạn xương đùi, vẫn kê bàn tự học - 2

Bài thi Ngữ văn của Khanh dài gần 12 mặt giấy thi, đạt 9 điểm.

“Em chú trọng nắm chắc kiến thức cơ bản các môn học và học nâng cao ở mức độ vừa phải”, Khanh chia sẻ bí quyết.

Với môn Văn, em vẫn khiêm tốn cho rằng, đó là tác phẩm quen thuộc, hầu hết thí sinh đều làm bài tốt. 

Hai tuần trước khi thi, em học Văn vào buổi sáng để ghi nhớ kiến thức tốt hơn, còn trước thường học vào 9-12h tối.

Trong ngày thi môn Ngữ văn, Khanh không bất ngờ khi thấy bài Đất Nước.

“Giữa bối cảnh đất nước đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, lại được cầm đề thi liên quan đến bài “Đất nước”. Em nghĩ, các bạn đều hừng hực khí thế như em và lao vào viết.

Năm nay điểm Ngữ văn toàn quốc rất cao. Còn em, chỉ là một người nhỏ bé trong số đó”, Khanh khiêm tốn nói.

Được biết, bài thi Ngữ văn của Khanh dài gần 12 mặt giấy thi, đạt 9 điểm. Riêng tiếng Anh, do học chuyên nên em đạt điểm 10.

Chia sẻ về ước mơ, nữ sinh Ngọc Khanh cho hay, em dự định vẫn nhập học theo kết quả học bạ đã trúng tuyển, không nộp điểm thi tốt nghiệp THPT.