Mùa hè của em... đi đâu !?

Vậy, chẳng lẽ chỉ có một bộ phận rất nhỏ học sinh gia đình khá giả là có mùa hè đúng nghĩa, còn “con sãi... lại tiếp tục quét lá đa” bằng học kỳ 3 nơi chốn chữ nghĩa? Học, học và học quanh năm... câu thán: “tuổi thơ bị đánh cắp” quả không ngoa!

Thế là từ hôm nay cơ quan chúng tôi - cũng như nhiều cơ quan khác tại thành phố - lại bắt đầu xuất hiện bóng dáng của các cô cậu học trò nhỏ theo cha mẹ đi làm. Bởi hè đã đến, nhà neo đơn biết gửi con trẻ cho ai!

 

...Ve ve ve hè về... cùng với tiết tấu vui nhộn của bài hát là “nỗi lòng” của các bậc phụ huynh: lo cho con lớn thi tốt nghiệp, tuyển sinh đầu cấp, tìm chỗ “giải nhiệt” bớt “năng lượng” dư thừa của con nhỏ trong những ngày hè. Thế nhưng tìm đâu ra một chỗ gửi con lý tưởng? Sở GD-ĐT “im ắng”, Đoàn - Đội cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể hấp dẫn các trẻ... Thôi đành, nếu không dẫn theo đến cơ quan được thì năn nỉ cô giáo “dạy kèm tại gia” đỡ buổi nào hay buổi nấy. Thế là mùa hè của con trẻ xem như “mất”!

 

Phải chăng chính vì “bắt nhịp” được nhu cầu mọi mặt của giới phụ huynh mà các nhà “kinh bang tế thế” quốc tế am hiểu “thị trường giáo dục VN” liền chớp ngay thời cơ tổ chức các tour du lịch, du học hè nước ngoài cho con em các gia đình khá giả. Tiếng là du học hè nhưng thực chất “du chơi” hơn là “du học”, song đa số phụ huynh cho con em đi kiểu này vẫn tỏ ra hài lòng vì sau 1-2 tháng “du”, các em tỏ ra năng động và tự tin hơn! Ngay tại thành phố, Trường tiểu học quốc tế Việt - Úc cũng tổ chức các lớp hè kết hợp vui chơi dã ngoại cho học sinh.

 

Chợt nghĩ: ừ nhỉ, trường học của chúng ta trống vắng suốt ba tháng hè, sao không tận dụng để tổ chức các “lớp học hè”, chúng tôi xin nhấn mạnh là các lớp học đúng nghĩa “hè”. Tức là đến đó các em tiểu học được tổ chức các cuộc chơi tập thể, được chơi mà học vi tính, học vẽ, học đàn, học ca múa... Với HS THCS là những nhóm, câu lạc bộ: Anh văn, vi tính, văn nghệ, điện ảnh, thể thao...

 

Nhân lực quản lý dạy dỗ các em: chúng ta có một đội ngũ giáo viên văn thể mỹ, cán bộ phụ trách Đoàn - Đội và cả đội học sinh phổ thông tình nguyện Mùa hè xanh. Nếu nhà trường tổ chức tốt, chắc phụ huynh cũng không tiếc gì học phí hè cho con em. Đây cũng là dịp các em tham gia sinh hoạt tập thể, các em tập hòa nhập với cộng đồng (trước hết là cộng đồng của các em) - một kỹ năng mà các nhà quản trị tiên tiến đều yêu cầu nơi các nhân viên của họ: biết sống và làm việc tập thể! Chơi mà học chính là chỗ này.

 

Mong lắm thay trẻ con có một mùa hè thật sự có ý nghĩa!

 

Theo Mai Lan

Tuổi Trẻ