Bạc Liêu:

Một người dân ủng hộ 2,4 tỷ đồng xây trường học

(Dân trí) - Tại ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh thuộc huyện vùng sâu Hồng Dân, Bạc Liêu vừa xuất hiện một điểm trường học tám phòng khang trang. Trường học này được xây dựng từ số tiền ủng hộ 2,4 tỷ đồng của ông Lâm Văn Tải, 71 tuổi.

Một người dân ủng hộ 2,4 tỷ đồng xây trường học - 1
Ông Lâm Văn Tải đã ủng hộ 2,4 tỷ đồng để xây dựng một điểm trường học tại Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. (Ảnh: Duy Trọng)
 
Ông Lâm Văn Tải (Năm Tải) vốn là người quê gốc xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, hiện sống tại phường 12, quận 6, TPHCM.

Ông Lâm Văn Tải kể: Ông quê ở xã Lộc Ninh - một vùng đất nghèo khó, một vùng quê căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Bạc Liêu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cứu nước. Từ khi mới 20 tuổi, ông đã rời quê hương lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Nhờ chịu khó làm ăn nên cuộc sống cũng khá giả. Tuy vậy, từ nhiều năm nay ông thường xuyên về thăm quê hương, thắp nhang cho ông bà, tổ tiên... Qua các lần về thăm quê, ông thấy các cháu nhỏ, nhất là con em đồng bào Khmer trong ấp đi học quá xa, trường lớp còn tạm bợ, khó khăn... Xuất phát từ tình thương yêu các cháu, trách nhiệm và tình cảm đối với quê hương, với bà con trong ấp, ông Lâm Văn Tải đã tìm gặp đề xuất với chính quyền và lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân cho ông được ủng hộ 2,4 tỷ đồng để xây dựng một điểm trường học tại ấp. Suy nghĩ và việc làm tốt đẹp này được chính quyền và ngành GD-ĐT huyện hoan nghênh, ủng hộ. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn, tám phòng học được xây dựng khang trang ngay tại ấp Kinh Xáng (xã Lộc Ninh), phục vụ việc học tập của hơn 350 học sinh tiểu học của ấp...

Điểm trường học mới khiến cán bộ, nhân dân, nhất là con em đồng bào dân tộc Khmer ở đây rất phấn khởi. Việc làm của ông Lâm Văn Tải được cán bộ, nhân dân và học sinh xã Lộc Ninh vô cùng biết ơn, quý trọng.

Duy Trọng